01/06/2026
Thời tiết những ngày này quá đỗi oi bức, đến nỗi con người ta dù ở đâu cũng cảm thấy ngột ngạt. Ở trạng thái bình thường, chúng ta đã cảm thấy khó chịu như vậy rồi. Vậy mà, trong lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ông cha ta đã phải trải qua một thời kỳ hết sức gian khổ, nếm trải đủ thứ mùi vị tàn bạo của thực dân, đế quốc.
Hãy nhìn lại những gì cha ông ta đã phải chịu đựng tại nơi địa ngục trần gian Phú Quốc. Thử tưởng tượng dưới cái nắng như thiêu, như đốt thế này, những chiến sĩ cộng sản kiên trung đã phải khổ sở, đau đớn đến nhường nào.
Hãy nhìn đây:
- Những lồng sắt sát mặt đất được ví là những chiếc chuồng cọp, không thể đứng, cũng chẳng thể nằm thẳng.
- Những người tù yêu nước chỉ có độc chiếc quần mỏng, phơi mình dưới nắng cháy và sương đêm.
- Ăn cơm gạo cũ ít ỏi tạm bợ qua ngày, uống nước mưa, nước bẩn nhỏ giọt, đi vệ sinh tại chỗ.
- Đòn roi tra tấn ngày đêm, không được được chăm sóc y tế, thuốc men.
Lòng căm thù giặc, ý chí sắt đá vì độc lập tư do và vì thành công của cách mạng, ông cha ta đã kiên cường vượt qua được tất cả để thế hệ con cháu chung ta thoát kiếp đoạ đày. Mặc dù trong hoàn cảnh ấy, đã có những chiến sĩ cách mạng gục ngã về thể xác, nhưng tinh thần và ý chí của họ không lung lay trước quân thù. Họ đã sống, chấp nhận hi sinh vì sự nghiệp cách mạng.
Thế mới thấy, hoà bình và tự do chúng ta đang có hôm nay, tất cả đều được đánh đổi bằng máu xương và sự hy sinh to lớn như thế. Muôn vàn sự kính trọng tưởng nhớ và biết ơn!