22/04/2026
ĐỪNG BỎ CHỨC VỤ GIỮA ĐƯỜNG!
Có một thực trạng đang âm thầm diễn ra trong Hội Thánh: Chúng ta nhận chức vụ rất sốt sắng nhưng rồi có người lặng lẽ buông xuống giữa đường.
Ban đầu là nhiệt huyết.
Là sự sẵn sàng.
Là lời hứa trước Chúa rằng sẽ phục vụ hết lòng.
Nhưng rồi thời gian trôi qua:
Áp lực đến.
Hiểu lầm xảy ra.
Công việc lặp đi lặp lại.
Không còn lời khen.
Không còn cảm xúc ban đầu.
Và chúng ta mệt.
Có người không phạm tội.
Không chống nghịch.
Chỉ đơn giản là thả trôi.
Nhưng chức vụ không phải là một phong trào để tham gia khi còn hứng thú.
Chức vụ là sự đáp lại tiếng gọi của Đức Chúa Trời.
Chúng ta có thể bắt đầu bằng cảm xúc, nhưng không thể đi đường dài bằng cảm xúc.
Kinh Thánh nói:
“Ta đã đánh trận tốt-lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức-tin.” (II Ti-mô-thê 4:7)
Điều làm nên giá trị không phải là khởi đầu mạnh mẽ, mà là kết thúc trung tín.
“Cuối-cùng của một việc hơn sự khởi-đầu nó; lòng kiên-nhẫn hơn lòng kiêu-ngạo.” (Truyền-đạo 7:8)
Khi chúng ta buông tay giữa đường, điều mất đi không chỉ là một vị trí phục vụ.
Chúng ta mất đi cơ hội trưởng thành qua thử thách.
Mất đi phần thưởng của sự bền lòng.
Và đôi khi, để lại khoảng trống cho tập thể phải gánh chịu.
Thực tế, không ai trong chúng ta không từng mệt.
Ngay cả Ê-li cũng có lúc kiệt sức.
Nhưng Đức Chúa Trời không loại ông ra Ngài phục hồi ông.
Có lẽ điều chúng ta cần không phải là rời bỏ chức vụ, mà là trở về với nguồn sức mới nơi Chúa.
Chức vụ không tồn tại nhờ lời khen.
Chức vụ tồn tại nhờ sự kêu gọi.
Nếu Chúa là Đấng đặt chúng ta vào vị trí đó, thì cũng chính Ngài sẽ ban ân điển để chúng ta đi trọn hành trình.
“Ngài ban cho thêm ơn khi giao phó ta thêm trọng trách. Nào khi gian lao tăng, Christ thêm sức lực phi thường, gặp thêm bao nhiêu khổ nạn, Ngài vẫn nhất thiết xót thương; gặp thử thách như lửa hừng, Chúa ở bên trọn đường. “ (Thánh Ca 895)
Hội Thánh không chỉ cần những người khởi đầu bùng nổ.
Hội Thánh cần những người trung tín âm thầm.
Đừng để một giai đoạn khó khăn khiến chúng ta bỏ cả hành trình.
Đừng để tổn thương tạm thời làm chúng ta rời khỏi vị trí đời đời.
Hãy cầu xin Chúa cho chúng ta sức mới.
Để một ngày kia, mỗi chúng ta đều có thể nói:
“Tôi đã xong sự chạy.”
⸻
(Mục Sư Vũ Đình Tâm)