08/01/2026
[UNBOX CONFESSION SƯỞI ẤM VÙNG THAN]
😍 Sau 24 giờ ngắn ngủi hòm thư của Sưởi Ấm Vùng Than đã ngập tràn những lời nhắn nhủ, tâm tư của mọi người muốn gửi đến. Vì vậy còn chần chờ gì nữa hãy kéo xuống và xem có ai gắn gửi điều gì tới bạn không nhé.
From: …
To: Bá Thanh
Tớ thích cậu
From: bông
To: Team Hậu Cần
cho em xin recipe làm cà ri với ạ :3 với in4 bột cà ri ạ😋
From: Cao hơn Trưởng Ban Truyền Thông
To: Ban Truyền Thông
tôi yêu tôi, tôi thấy Nhi rất khó khăn khi đến nơi tối một mình nên phải dẫn tôi theo, tôi thấy Nam rất khổ nên cậu ấy sắp nổ, tôi thấy Hương rất buồn khi mất cái j đó của Thanh mà tôi quên mất nó gọi là gì, tôi thấy em PLinh rất khúm núm, tôi thấy em HLinh có vẻ vui, tôi thấy em Công Anh trông không thể nghiêm túc, tôi thấy em Thanh có người yêu, tôi thấy em Thạch đẹp trai, tôi thấy anh Thành mặc áo ba lỗ lần 2, tôi thấy chị Kiều Anh chạy show, tôi thấy anh Hồng không rủ ai K64 đi và anh làm lửa trại, tôi thấy anh Thắng tham gia văn nghệ lần nữa.
From: em anh Nam
To: anh Thành Nam K62
anh Nam ạ, em viết những dòng này để gửi tới anh lời cảm ơn sâu sắc, nhờ sự giúp đỡ của anh và các anh lớn đã góp phần làm cho chiến dịch thành công. Mắt anh sáng, dáng anh hiền, tâm anh thiện, nụ cười anh thì chói rạng như ánh mặt trời, phải chăng anh là 1 vì tinh tú đã được ban xuống để soi sáng cho bọn em vững bước thắp lên ngọn lửa tình nguyện. Thôi đến đây cũng đã muộn, thư cũng đã dài, em chúc anh luôn thành công trên con đường phía trước, mừng cho ai lấy được anh trong cuộc đời này. Em yêu anh, anh Thành Nam
From:
To: A Nam Nhật
E muốn hỏi a có hạnh phúc không?
From: Kuro
To: Thành Đạt
Mình muốn biết top 1 của bạn là ai
From: Chắc LKN biết đấy
To: Đồng minh của t
Cảm ơn em vì tất cảaaaaa💖💖💖
From: Hốc trưởng
To: ĐỘI HẬU CẦN SAVT 2025
EM YÊU ĐỘI HẬU CẦN LẮM!!! ĐỘI HẬU CẦN NẤU ĂN RẤT NGON. MLEM MLEM. TRỜI EM ƯỚC CÓ THỂ NGÀY NÀO CŨNG ĂN ĐỒ HẬU CẦN NẤU! MÓN NÀO CŨNG NGON, EM NHỚ ĐÊM ĐÓ MÌNH CÒN PHẢI HÚP VỘI BÁT CHÈ ĐỖ ĐEN. HUHU KHÔNG NGỜ MN CHUẨN BỊ CHU ĐÁO ĐẾN CẢ BỮA ĂN ĐÊM. BAN NGÀY CÓ MÓN THỊT BĂM XÀO TRÔNG ĐẪM THỊT CHỨ KHÔNG HỀ ĐỘN RAU, ĂN RẤT BON MIỆNG Ạ. TIẾC QUÁ HÔM ĐẤY ƯỚC GÌ EM ĂN NHIỀU HƠN XÍU. EM CẢM ƠN MỌI NGƯỜI TRONG ĐỘI HẬU CẦN ĐÃ LO LẮNG TỪNG BỮA ĂN CỦA CHÚNG EMMM ẠAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
From: hachiware
To: 🫘🧏🏻♀️
Mãi nhớ những ngày Áo Xanh rong ruổi đường xa,
Áo ướt mồ hôi mà tiếng cười vẫn đậm đà,
Iu nhau từ những ngày nắng mùa hạ,
Im lặng kề vai, coi gian khó là quà,
Uốn mình qua giá lạnh, tình bạn vẫn mặn mà.
Đậu lại bên nhau giữa một chiều xứ lạ,
Ấm áp bàn tay nối những tấm lòng ta,
Uớc một mai mỗi đứa phương trời cách xa,
Má vẫn hồng khi nhắc chuyện đã qua,
Áo Xanh còn đó – thanh xuân của chúng ta.🍀
From: LGN
To: PNT
Cô phó Ban Đối Nội nhỏ nhắn, cảm ơn em đã tham gia chiến dịch này. Khi biết tin em tham gia chiến dịch này lòng tôi không thể kìm nén sự vui sướng này ở đâu cho hết. Dù không được làm việc cùng em nhiều nhưng mà sự nỗ lực của em giúp tôi rất nhiều. Cảm ơn em đã ở lại cùng 2H. Mong luôn được đứng từ xa nhìn em cố gắng!
From: A ni no mớt
To: Tkl
Xinh gái,học giỏi,lead vừa có tâm vừa có tầm.+1 ngưỡng mộ
From: chưa chắc là Tcon
To: emiv
Chưa bao giờ mình yêu thích cậu nhiều đến vậy. Cậu cùng mọi người cố gắng rất nhiều trong chiến dịch lần này khiến tớ phải ồ lên đấy =)) Chúc cô gái siêu đáng yêu này luôn mạnh mẽ, tự tin hết mình nhé! Cậu có năng lượng siêu tích cực, tớ nhìn thôi mà cũng như được tiếp thêm động lực rồi ấy. Cậu siêu hòa đồng, vui vẻ với mọi người và chạy kĩ thuật siêu ngầu ấy *winkwink* Không biết c có người thương chưa? Tớ muốn ngỏ lời lắm rồi á, xin lỗi tớ không giỏi diễn đạt lắm hehe mong c hiểu đc tâm tư của tớ
From: hg
To: Ban Đối Ngoại
Gửi các em và các bạn Đối Ngoại thân iu!
Cảm ơn sự nỗ lực của các em dành cho chiến dịch SAVT'25. Mặc dù trong quá trình mình còn nhiều khó khăn và mệt mỏi nhưng các em vẫn rất giỏi, kết quả rất xứng đáng với những nỗ lực của các em. Cảm ơn vì đã chọn Ban Đối Ngoại, cảm ơn vì đã được đồng hành cùng nhau. Mong rằng các em sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp với Ban mình, Đội mình. Các em thân yêu giỏi quá điii 😣
From: Manh Dinh Khoi - Tuong Ha,Son La.
To: Đội SVTN đồng hương Quảng Ninh
Là một người con của Tường Hạ , em rất cảm thấy vinh dự và tự hào khi được gặp gỡ các anh chị những người vô cùng tài giỏi, tốt bụng. Xin được cảm ơn những tình cảm vô cùng ấm áp và quý báu của anh ,chị đến với người dân nơi đây. Là một thành viên của Đoàn thanh niên xã Tường Hạ em cảm thấy mình thật may mắn khi được giao lưu và đồng hành cùng anh chị dù chỉ là một phần nhỏ thôi nhưng kí ức này chắc em sẽ mãi không bao giờ quên. Một lần nữa thay mặt toàn thể người dân xã Tường Hạ xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến với Đội SVTN đồng hương Quảng Ninh! Cảm ơn những hành động thiết thực và ý nghĩa, cảm ơn những trải nghiệm vô cùng mới lạ ....! Xin gửi những lời chúc ý nghĩa và tốt đẹp nhất đến với anh chị , chúc mọi người thành công trong cuộc sống, chúc cho tập thể Đội SVTN đồng hương Quảng Ninh ngày càng phát triển.
Hy vọng chúng ta sẽ được gặp lại!❤️❤️
From: Người theo đuổi em từ năm này sang năm khác
To: Cô gái trưởng ban CT của tôi
Cho mình hỏi biết cô trưởng ban Ctrinh K66 đã có người thương chưa ạ? Mình muốn bày tỏ nhưng mà ngại quá không biết phải làm như thế nào? Ai thân cô ấy cho mình muốn xin ý kiến với ạ! Mình nghiêm túc ạ. Kiếm sao được cô gái vừa xinh đẹp, năng động, tài năng hết lòng vì Đội vậy ạ. Nhìn cô ấy luôn chơi đùa cùng mọi người, mình cũng muốn được nói chuyện cùng. Sau luôn giúp đỡ mình khi mình mới vào Đội nữa ạ, dạy mình nhảy. Thấy cô ấy chạy chương trình hớt hải cũng đáng yêu cơ. Còn nhiều điều về cô ấy nữa cơ chắc là khi nào cơ hội đến mình sẽ nói hết. Nên là cho mình cơ hội nha TKL!!!
From: trà xoài
To: 🫘🤗
Trải qua 2 Chiến dịch, 1 tháng qsu và kh thể đếm được số buổi đi chơi vứi nhao, thsu với mìn thì đó là những kỉ niệm quý giá nhất trong những năm đại học mà mìn kh nghĩ sẽ có dc khoảng thời gian hạnh phúc đến vậy🥹 Mong rằng ae mìn luôn luôn vui vẻ và ước choa các vk gặp được những điều tốt đẹp nhứt trên đờiiii💝
From: Ôi k để tên đâu ngại lém
To: Chị Giang Thiên
Ui đây là lần đầu em thấy chị cười tươi vậy luôn á. Chị cười tươi cute với xinhhhhhh lắm í 😍 Mong là chị sẽ cười với tụi em nhìu hơn ạ💖💖💖
From: Người bí ẩn
To: Ms. Hoàng Giang
Cảm ơn chế iu vì đã lôi kéo em vào Ban Đối ngoại 🥰 Em đã có những trải nghiệm tuyệt vời trong thời gian qua 🫰🏻
Khi nào chị dẫn em về Bình Liêu chơi nhe chị 😘
From: Lê
To: em Trương Khánh Linh
Tiếp xúc với Trương Linh một khoảng thời gian thì thấy em là một người dễ thương, luôn quan tâm đến bạn bè và mọi người xung quanh. Được thấy Trương Linh khi là BTC lại là người vô cùng trách nhiệm, hầu như lúc nào cũng thấy em ấy lo lắng cho Chiến dịch SAVT năm nay của Đội. Đôi lời muốn gửi gắm đến Trương Linh là em đã làm tốt lắm rồi, em xứng đáng được mọi người công nhận và em có thể mở lòng để đón nhận tình cảm từ người thương em này không?
From:
To: Hoàng Thảo
Hoàng Thảo có muốn có bạn gái khong?
From:
To: Thạch
Trông Thạch chất v
From:
To: Ban Truyền Thông
BAN TRUYỀN THÔNG MÃI ĐỈNH!!! ❤️🔥❤️🔥❤️🔥
————————————————————
SƯỞI ẤM VÙNG THAN - ĐỘI SVTN ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG NINH
ĐỊA ĐIỂM: XÃ TƯỜNG HẠ, TỈNH SƠN LA
THỜI GIAN: 31/12/2025 - 01/01/2026
FANPAGE: SƯỞI ẤM VÙNG THAN
HOTLINE: MR SƠN: 0866404620