09/06/2022
[DẤU ẤN KHÓ PHAI]
Chuyến tàu mang mã số 2022 sắp cập bến. Xin nhắc lại! Chỉ ít phút nữa thôi, chuyến tàu thanh xuân của quý khách chỉ còn là kí ức…
Một mùa bế giảng nữa vừa trôi qua, ngày hôm nay, chúng ta ngồi lại đây để cùng nhau ngắm nhìn những giây phút cuối cùng được khoác trên mình bộ đồng phục xanh trắng của Ngô Gia Tự, cùng nhau hoài niệm lại 4 năm thanh xuân vô giá.
“Hôm nay, tôi đã không còn là học sinh cấp 2!”.
4 năm của bạn và tôi đôi lúc có chút cãi vã, dỗi hờn nhưng cũng có sự yêu thương, đùm bọc, có sự bao dung và có cả những điều đáng trân quý nhất. Tới tận giây phút này, tôi vẫn mơ hồ trong những suy nghĩ miên man về cảm thức thời gian. Thật bất ngờ và hụt hẫng! Mong sao nó bớt lạnh lùng, ước gì nó trôi đi chậm một chút để thời gian tôi và những đứa bạn được ở bên cạnh nhau, được vui chơi hết mình mà không cần nghĩ tới ngày mai sẽ kéo dài thêm. Bạn và tôi ngày một trưởng thành hơn, thời gian cũng cứ thế mà trôi đi, trôi theo cả những năm tháng đẹp đẽ ấy để giờ đây ta nhìn lại chỉ còn là kỉ niệm.
Dù có đi đâu hay có một “gia đình” mới đi chăng nữa thì hãy đừng quên rằng bạn và tôi đã từng là một mảnh ghép không thể thiếu trong thanh xuân của nhau. Gặp được nhau vốn đã khó, quen được nhau lại là một điều kì diệu. Cảm ơn, cảm ơn vì đã cho tôi 4 năm ở Ngô khó quên đến vậy. Trao nhau những cái ôm bao dung, yêu thương và chân thành nhất để sau này nhìn lại, tôi và bạn đều sẽ mỉm cười vì một thời tươi đẹp đã qua…
Cảm ơn Ngô Gia Tự!
---------------
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Email: [email protected]