15/05/2026
:
Cho thuê manga, tiểu thuyết giá rẻ.
Manga 1k/q, tiểu thuyết 5-9k/q (tùy quyển).
Cho thuê trong vòng 2 ngày, sau 2 ngày tăng 1k/2 ngày.
Lưu ý: Đọc cẩn thận giữ gìn, df nhẹ phạt nhẹ 2-5k, nặng/rách thì bồi thường cho e nha. Cho người khác đọc thì k sao nma nếu để df gì đấy thì e k chịu trách nhiệm nha. E ưu tiên cho con gái thuê nhé.
Danh sách truyện e có: Komi, Kny, Jjk, Mashle, Spy x family, Hanako, Dandadan, Blue box, Đại pháp sư của thư viện, Nhà có 5 nàng dâu, Practiced Liar, Conan (nếu muốn thuê ib để xem chi tiết mấy quyển e có tại e chả nhớ lắm), Đế vương công lược (1,2,3), Tqtp (1,2,3,4), Mđts tiểu thuyết, Mđts manhua (1,2,3,4), Httc, husky (thiếu 1,3,4), Thương tiến tửu (2,3,4,5), Thất tịch không mưa, Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng NNA, Ẩn trong hồn lụa mảnh tình Nam Phương, Bẩm thầy Tường có thầy Vũ đến tìm.
Những bộ e k lưu ý gì là full đến tập gần đây nhất nha.
:
Mik pass lại bluelock giá rẻ 28k. Mik pass tập 11,19,26,27,29. Các tập vẫn còn nguyên, tập 11,27,29 có postcard!!!
:
PASS ĐỒ
quyển uống nhầm 1 ánh mắt cơn say theo cả đời của Lạc Vi Gian Mỗ Mỗ 90k
quyển hoa hồng xứ khác của Nguyễn Nhật Ánh 50k
quyển những cô em gái của Nguyễn Nhật Ánh 30k
quyển lá nằm trong lá của Nguyễn Nhật Ánh 50k
quyển sức mạnh của tập trung 120k
quyển cho tôi 1 vé quay về tuổi thơ 100k
tất cả đều new all ạ ai pick mấy e nó đi giùm với ạ
:
Chị mún pass 1 em hoon yetimal (hun bưởi) 120k
Em nào wtam ib gửi vid check nhó
:
Mình đã nghĩ rất nhiều...Rằng nếu yêu mà chỉ
còn toàn nước mắt,có lẽ nên buông.
Nhưng cứ mỗi lần định rời đi ,tim mình lại run
rẩy, trí óc lại vang lên hàng nghìn lý do để ở lại. Mình biết rõ mình không còn hạnh phúc như trước, biết rõ cậu đã không còn như ngày đầu...nhưng trái tim mình chẳng nghe lời,nó cứ cố chấp muốn ở cạnh cậu thêm một chút,thêm một ngày.
Có những đêm mình nằm khóc ướt gối, tự
nhủ:"Ngày mai mình sẽ quên,sẽ rời bỏ."
Thế mà sáng ra, chỉ cần thấy cậu
online, nghe một câu chào hờ hứng...tất cả quyết tâm lại tan biến. Mình mệt lắm, mình đau lắm,nhưng vẫn chẳng đủ cam đảm dứt bỏ.
Buông thì thương,mà giữ thì tổn thương...
Mình như mắc kẹt trong một vòng lặp không lối thoát,nơi chẳng có kết thúc nào là bình yên cho mình, không cho mình được cảm giác an toàn.
Mình không hiểu tại sao trái tim lại cứ dằn vặt như thế .Buông thì sợ mất, mà giữ thì sợ đau. Mình khao khát được giải thoát,nhưng đồng thời lại sợ hãi sự trống trải khi không còn cậu bên cạnh. Có lẽ,cái khổ nhất trong tình yêu không phải là hết thương,mà là vẫn thương...nhưng phải học cách buông tay.Và mình,đã làm được điều đó. Tình yêu cùng tuổi, muốn cạnh nhau lâu, nhưng lại không đúng thời điểm gặp nhau.. Có lẽ trong tâm trí cậu vẫn còn vương vấn người ấy, người mà mình phải đứng ra làm người thay thế và níu lấy trái tim không thuộc về mình. Cảm ơn cậu… cảm ơn vì khoảng thời gian ấy, vì những món quà ấy, vì những lời nói ấy.
Nếu có duyên, chắc cậu sẽ nhận ra mình là ai. Cảm ơn cậu…
:
Hnay e thấy trên tik có xảy ra xung đột giữa học sinh hai khối lớp sát nhau với những lời lẽ thô tục, chửi bậy, hạ thấp người còn lại ko bt có sự hiểu lầm j giữa hai phía mà lại đăng lên nhật kí như vậy. Là học sinh n2d e mong rằng hình ảnh đó k làm lan rộng ra trường ngoài vì như thế có thể làm xấu hình ảnh của nhà trường và cũng mong muốn cuối năm học r ko xảy ra những điều làm phiền lòng sau một năm học ạ!!!🥹😍
:
LÀM ƠN:
Cuối năm rồi, ăn ngủ với nhau dc 2 năm trời rồi mà sao vẫn còn những con người vô duyên đến thế!?
Các bạn ở tập thể thì hãy vì tập thể và tuân thủ quy định bán trú dùm mih. Ai cug v, đều có chuyện riêng, chuyện vui hay buồn nhưng đó không phải cái cớ để cban làm ồn trong một nơi vốn nên yên tĩnh.
Hai ngày hôm nay (lần gần nhất, không kể những lần trước đó và cả năm ngoái nữa), mih và nhiều bạn rất mệt. Dù cuối năm có vẻ với nhiều người việc học rất nhẹ nhàng và cả những chuyện khác cũng không có gì gây cản trở cuộc sống ăn học của cban nên cban nghĩ mọi ng cug v? Cá nhân mih là một ng dễ ngủ nhưng buổi trưa ngủ ở trường cban lm ồn, ảnh hưởng đến sinh hoạt của cá nhân mih và mọi người: cban muốn ngủ thì kh ngủ dc vì ồn, cô lm vc cả ngày cug mệt vì sự kém duyên đó và đương nhiên cô sẽ nói, sẽ răn dạy nên chúng mih cug vẫn chưa dc ngủ. Rất mệt!
Vì vậy mà hiệu suất lm vc của mng bị ảnh hưởng cug kh dc cao nữa. Cá nhân mih còn bị ảnh hưởng đến sức khỏe (và chc là còn nhiều bạn nữa). Riêng cô thì quá căng thẳng và khổ thân rồi.
Mih mong cban snghi chín chắn hơn và rút kinh nghiệm sâu sắc, sửa đổi lại hành động của mih để kh gây ảnh hưởng đến mọi người và để giữ gìn mqh tốt với cban.
XIN CẢM ƠN!
:
Đây là lời nhắn nói về sự băn khoăn của mình, khp nói xấu nhà trường. Mình có nhận đc điểm thi cuối kỳ & điểm phẩy, và điểm toán của mình đc dưới 9. mình học cũng tốt toán, có cố gắng thi vào đt vào năm ngoái nhg k đc, ko kém, và tất nhiên học trên lớp cũng khá dễ vs mình. Mình có xem đáp án, kiểm tra hết, thì thấy cx ph 9 trở lên, mik phúc khảo và điểm giữ nguyên. Còn 1 chuyện là điểm phẩy môn … giữa kỳ 10, cuối kỳ 9 trên lớp cx không đc điểm kém. Các bạn hay TB cả lớp đều 9 / 8 đ. Vậy mà điểm phẩy lại rất ít người trên 9. Tính ra ng cao nhất trên lớp cx chỉ có 6,5, trog khi các lớp khác tính ra thì 8, 9. Mong nhà trường giải đáp thắc mắc của mình.
:
Mọi người chỉ cho e thầy cô dạy online peak đc k ạ
:
Có ai pass máy tính casio ko ạ