20/06/2025
Đôi lời tâm sự của Hoàng Hữu Việt. Thật ra cuộc hành trình của chúng mình đã kết thúc cũng gần 1 năm rồi, nhưng mà page của lớp vẫn được hoạt động một cách lay lắt =)) đa số là khoảnh khắc/kỉ niệm của mọi người sau khi xa nhau thôi.
Định hướng của mình về việc tiếp tục phát triển page này chỉ là chia sẻ và lưu trữ những mảnh cuộc sống của bọn mình sau khi chia tay nhau và chứng kiến sự trưởng thành của mọi người, kiểu trưởng thành hơn sau khi xa nhau ý, một phần vì bọn mình vẫn còn chơi với nhau rất thân (khả năng là chơi đến chết) một phần vì thấy những lớp khác sau khi ra trường chẳng còn nhìn mặt nhau nữa nên mình muốn đăng những khoảnh khắc của bọn mình bên nhau lên để khoe =)))))
Đôi khi bận quá cũng chẳng còn nhớ đến lớp nữa, nhưng cũng có đôi khi nỗi nhớ những ngày tháng đó trở về qua thông báo của google photo hình ảnh ngày này năm trước, cái mùa chia ly đó lại về =))) khắp nơi thấy các em đăng video về năm cuối các thứ làm mình hoài niệm mãi về bản thân mình giờ này năm ngoái.
Cái ảnh ở dưới là mấy cái lá cây đạo cụ cho tiết mục của lớp mình tổng kết năm ngoái (rừng thay lá ngậm ngùi, rừng không báo tin vui gì chỉ cố che màn mưa) sau hôm tổng kết đó mọi người vút lại hết mấy cái đạo cụ đó, mình suy tư một hồi rồi cũng quyết định nhặt về một phần để trang trí trong phòng.
Yêu em.