CLB Thiện Nguyện - Ba Vì:
Có lẽ trong chúng ta, ai cũng từng trải qua những phút xúc động, xót thương cho những cảnh đời bất hạnh; cũng từng có lúc cảm thấy khâm phục ý chí vươn lên của những con người không chịu khuất phục trước những thử thách của số phận. Và thực tế sẽ là như vậy – những con người đó sẽ mãi bất hạnh, nếu thiếu sự nâng đỡ, sẻ chia của những trái tim yêu thương và cảm thông. Nhữn
g học sinh, sinh viên có cơ hội được đến trường, và thậm chí được trải nghiệm, tiếp thu những giá trị văn hóa, giáo dục của các nước phát triển như những thành viên của CLB Thiện Nguyện - Ba Vì, chính là những con người thực sự may mắn. Chúng ta có được những may mắn này không chỉ nhờ vào sự nỗ lực của bản thân để tạo ra chúng, mà chắc hẳn, còn nhờ vào sự giúp đỡ, hỗ trợ của người thân, bè bạn; và có thể là cả những người không quen biết. Sẽ không bao giờ là quá muộn hay quá sớm để bắt đầu cảm ơn cuộc đời này… Mỗi một khi bạn cảm thương một số phận, khâm phục một ý chí, hãy đừng để những cảm xúc đẹp đẽ đó trôi đi, đừng để mình quên nói một lời cảm ơn với cuộc đời… Hãy chung tay cùng CLB Thiện Nguyện - Ba Vì để thể hiện một chút lòng tri ân của mình. Một cử chỉ nhỏ của bạn thôi, có thể cũng đủ để giúp một em bé mắc bệnh nan y, một gia đình nghèo, một thanh niên nhiều hoài bão…vượt qua cơn bĩ cực của mình, và thay đổi cuộc đời. Hãy chỉ đừng suy nghĩ. Hãy hành động bằng tình thương của mình. Và có thể, chính bạn cũng sẽ nhận được lời cảm ơn của cuộc sống này – bạn cảm thấy mình hạnh phúc và đủ đầy hơn rất nhiều…