24/04/2025
Tỉnh táo nhận diện, không thờ ơ trước các luận điệu xuyên tạc nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
(30/4/1975 – 30/4/2025)
Chúng ta đang đi qua những ngày cuối cùng của Tháng Tư. Tháng Tư gợi nhắc trong lòng mỗi người Việt Nam bao ký ức thiêng liêng và xúc động về ngày đất nước nối liền một dải – ngày 30/4/1975 lịch sử. Đó là ngày mà cả dân tộc vỡ òa trong niềm vui chiến thắng, chấm dứt cuộc chiến tranh phi nghĩa, mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất, hòa bình và phát triển của dân tộc.
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là dịp để chúng ta tri ân quá khứ, tự hào với hiện tại và vững bước vào tương lai. Tuy nhiên, càng gần đến dịp lễ trọng đại này, các thế lực thù địch, phản động lại càng gia tăng các hoạt động chống phá. Do đó, chúng ta cần phải nhận diện rõ những luận điệu hòng xuyên tạc lịch sử, gieo rắc tư tưởng lệch lạc nhằm làm “xói mòn” niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự chính nghĩa của cuộc kháng chiến và con đường phát triển của đất nước hiện nay. Đừng để những kẻ cơ hội làm lu mờ ánh sáng của lịch sử. Bởi lịch sử là sự thật thiêng liêng. Và bảo vệ lịch sử cũng chính là bảo vệ tương lai của chính chúng ta.
❤️Xuyên tạc vai trò của Đảng – âm mưu làm suy yếu nền tảng chế độ.
Một trong những mục tiêu trọng tâm của các thế lực phản động là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Các thế lực thù địch rêu rao rằng chiến thắng 30/4 chỉ là hệ quả của viện trợ từ nước ngoài, tìm cách làm lu mờ vai trò lịch sử, hạ thấp uy tín và tính chính danh của Đảng. Nhưng chính sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, cùng tinh thần “không có gì quý hơn độc lập, tự do” của toàn dân tộc, đã tạo nên chiến thắng vĩ đại ấy. Việc phủ nhận vai trò của Đảng không gì khác hơn là bước đầu của âm mưu “diễn biến hòa bình”, nhằm xuyên tạc lịch sử, hạ uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
❤️Tô vẽ chế độ cũ – sự đảo ngược đạo lý và công lý.
Lợi dụng tâm lý thiếu hiểu biết của một bộ phận giới trẻ, các thế lực thù địch ra sức tô vẽ hình ảnh chế độ Việt Nam Cộng hòa như một “miền Nam vàng son”, “tự do, văn minh”. Chúng cố tình phớt lờ bản chất tay sai, phản dân hại nước của chế độ này và bóp méo hoàn toàn sự thật lịch sử. Không thể vì vài hình ảnh bề ngoài hào nhoáng ở đô thị mà quên đi sự đàn áp, tra tấn, tù đày và sự lệ thuộc hoàn toàn vào ngoại bang của chế độ cũ. Đề cao Việt Nam Cộng hòa chính là hành động phản bội lịch sử, phản bội dân tộc và xúc phạm hàng triệu người đã hy sinh để giành lại độc lập, thống nhất cho non sông.
❤️Đánh tráo hiện tại để phủ nhận quá khứ.
Một thủ đoạn khác đang được sử dụng tinh vi là lợi dụng khó khăn hiện tại như tham nhũng, ô nhiễm môi trường, khoảng cách giàu nghèo… để phủ nhận thành quả lịch sử. Chúng xuyên tạc rằng: “50 năm thống nhất nhưng đất nước vẫn nghèo nàn, lạc hậu”… từ đó gieo rắc hoài nghi và bi quan trong xã hội. Đây là cách đánh tráo bản chất, lấy những hạn chế tất yếu trong quá trình phát triển để phủ định ý nghĩa vĩ đại của chiến thắng 30/4. Sự thật là, chính hòa bình và thống nhất đã tạo tiền đề để đất nước vươn lên, từng bước khẳng định vị thế trong khu vực và thế giới. Không thể vì những thách thức hôm nay mà lãng quên những hy sinh và thành quả to lớn đã làm nên ngày 30/4 lịch sử.
❤️Chia rẽ vùng miền – âm mưu nguy hiểm phá hoại khối đoàn kết dân tộc.
Bằng luận điệu “Miền Nam tụt hậu vì thống nhất”, “Miền Nam nên tự phát triển riêng”, các thế lực thù địch cố tình khơi lại tư tưởng ly khai, tự trị – một nguy cơ nghiêm trọng đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ và khối đại đoàn kết toàn dân. Những luận điệu này là sự xúc phạm tinh thần đại nghĩa dân tộc, đi ngược với mong muốn hòa hợp, hòa giải của nhân dân hai miền. Thống nhất đất nước không chỉ là mệnh lệnh của lịch sử, mà còn là khát vọng thiêng liêng của Nhân dân Việt Nam suốt hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Việc chia rẽ vùng miền, ly khai lãnh thổ chính là cái bẫy do các thế lực bên ngoài giăng ra, nhằm cắt đứt gốc rễ sức mạnh của dân tộc ta.
❤️Không gian mạng – mặt trận mới của chiến tranh tư tưởng.
Trong thời đại công nghệ số, các thế lực thù địch không ngừng lợi dụng mạng xã hội, nền tảng số, thậm chí mua chuộc các KOL, YouTuber, TikToker để lan truyền nội dung phản động, xuyên tạc lịch sử. Những văn kiện, bộ phim, cuốn sách chúng tán phát rộng rãi trên các kênh phương tiện thông tin truyền thông, các trang mạng xã hội, tiếp xúc chính giới các nước và trả lời phỏng vấn… Những clip ngắn, bài đăng “trung lập giả tạo” nhưng chứa đầy ngôn từ kích động, hoài nghi, đánh thẳng vào nhận thức của giới trẻ – thế hệ chưa từng trải qua chiến tranh, dễ bị dẫn dắt bởi thông tin một chiều. Nếu không có “kháng thể tư tưởng” đủ mạnh, thì mạng xã hội sẽ trở thành “vũ khí mềm” để tẩy não cộng đồng, làm mất phương hướng, phá vỡ lòng tin vào quá khứ, hiện tại và tương lai của dân tộc.
Trách nhiệm của mỗi người dân – là thành trì vững chắc bảo vệ lịch sử
Lịch sử là dòng chảy khách quan, không ai có thể đảo ngược. Chiến thắng 30/4/1975 là thắng lợi của chính nghĩa, của khát vọng độc lập và thống nhất đất nước. Không ai được quyền phủ nhận hay bóp méo sự thật đó. Trước các thủ đoạn ngày càng tinh vi và trắng trợn của các thế lực thù địch, mỗi người dân – đặc biệt là thế hệ trẻ – cần trang bị cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, kỹ năng nhận diện thông tin sai lệch và thái độ kiên định với lý tưởng cách mạng.
Mỗi chia sẻ, mỗi bình luận trên mạng xã hội đều là hành động có sức lan tỏa. Hãy là người sử dụng mạng xã hội thông minh, tỉnh táo và có trách nhiệm. Không tiếp tay chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng, không “thả tim” cho những nội dung xuyên tạc, không “vô tình” trở thành công cụ lan truyền luận điệu phản động. Cùng với việc cảnh giác và đấu tranh với các thông tin xấu độc, việc tuyên truyền mạnh mẽ về giá trị lịch sử của ngày 30/4/1975 là điều cần thiết. Hãy để những thước phim tư liệu, câu chuyện của các nhân chứng sống, những thành tựu đất nước đạt được trong 50 năm qua trở thành “liều vaccine” tinh thần cho cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Mỗi cán bộ, đảng viên, nhà báo, nhà giáo, văn nghệ sĩ, KOL chân chính… cần là những “người lính thông tin” góp phần lan tỏa sự thật, bảo vệ lịch sử và vun đắp niềm tin vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.
Thùy Trâm – CAP Phú Đức