12/02/2022
💟CÚNG CÔ HỒN PHẢI CÓ THÊM CHÁO LOÃNG !
Theo Phật, những linh hồn bị đày đọa họ phải mang một thực quản nhỏ hẹp, chỉ có thể ăn cháo loãng khi chúng ta cúng cô hồn chứ không thể nuốt được thức ăn thông thường. Tại sao?
Họ là những em bé bị cha mẹ phá thai, sẩy thai hoặc là những loài ngạ quỷ khi còn sống tạo ác nghiệp. Họ chỉ ăn cháo loãng. Tuy nhiên không ít gia đình đã vô tình bỏ qua lễ vật quan trọng này như: bỏng ngô, khoai, sắn, kẹo, bánh, sữa, bim bim... được coi là lễ vật cúng cho các thai nhi, em bé bị mẹ bỏ rơi, hoặc là những loài Ngạ quỷ khi họ còn sống trên thế gian có tâm bỏn sẻn. Ngày còn sống họ không bao giờ biết bố thí cho ai, tham lam vô độ. Đến khi chết họ bị đọa thành ngạ quỷ, gương mặt xấu xí cái bụng thì to như cái trống chầu còn cái cổ họng thì bé như cây kim. Loài chúng sanh này có sự thọ dụng cảnh giới thuần khổ và bị đói khát liên tục. Nguyên nhân căn bản là do những chúng sanh này khi sanh tiền tâm chứa đầy những ý niệm tham lam, bỏn xẻn, không thích làm những việc lành, bố thí, cúng dường, sau khi chết đọa vào cảnh giới ngạ quỷ. Cổ như cây kim, miệng như ngọn đuốc, bụng to như cái trống và toàn lửa, rất khó uống ăn. Nghiệp bị đọa đói khổ muốn được ăn phải đọc thần chú họ mới thọ dụng no đủ.
Đây là quả báo của những tâm hồn khô khan, bỏn sẻn không biết bố thí. Có quỷ ăn được, nhưng khi thức ăn vào bụng liền biến thành gươm đao, đâm lại vào da thịt mình. Đây là vì đã bố thí với độc tâm hoặc ác khẩu. Buổi chiều là giờ ăn của quỷ, nên trong chùa khuyên tránh ăn chiều tối. Nếu có ăn thì xem đó như dược thực (thuốc để chữa bịnh đói khát, khô gầy) và tránh đừng khua đũa bát khiến quỷ thấy sự ăn uống, vì thèm khát miệng phực ra lửa. Bạn cứ tưởng tượng đi. Kiếp ngạ quỷ kéo dài hàng tỷ tỷ năm chưa thoát ra mới sanh vào loài súc sanh.
Họ không thể nuốt các thức ăn khác. Có 24 loài ngạ quỷ đang sống vất vưởng trên nhân gian, họ cũng có loại quỷ hiền, có loại quỷ ác, nó đi lang thang trên trần gian và có khi nó xô cho chúng ta bị tai nạn. Vì vậy, khi đi ra đường chúng ta hãy luôn niệm danh hiệu của một vị Phật hoặc danh hiệu của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát để không bị xui xẻo. Cúng cho họ xong không được ăn, mà rải ra khắp nơi cho chim gà vịt ăn. Người mà ăn đồ cúng đó lâu ngày dễ bị bệnh tật.
Mỗi tháng chúng ta nên cúng cho cô hồn, cho họ một bữa ăn cũng là pháp bố thí, những cánh tài xế cũng nên cúng để tránh bị tai nạn. Đi ngang chỗ hay bị tai nạn cũng phải cúng, vì họ rất đói. Cúng luôn phải có các thứ như GẠO, MUỐI, CHÁO LOÃNG, BIM BIM, BỎNG NGÔ VÀ 1 LY NƯỚC. Muốn cô hồn ăn được phải đọc Thần chú, nếu không đọc thần chú thì cô hồn sẽ không thể nhận thực phẩm của chúng ta cúng đâu nhé.
💕Cúng tất cả mọi nơi đều được, đi chơi xa cúng ngoài đường cho các vị bị tai nạn đều được hết, cứ trải tờ báo ra, mang theo gạo, muối, cháo ăn liền và bắp rang đóng gói, chai nước nhỏ là đủ, có thể luộc thêm củ khoai cắt thành từng miếng, cứ thế trải tờ báo giữa đất mà cúng rất là đơn giãn.
💕THỰC HÀNH SAU ĐÂY:
Con tên …tuổi…ngụ tại (thường trú hay tạm trú ) số nhà …, phường (xã)….. , quận (huyện )….
Hôm nay ngày …tháng …năm….
Hôm nay con xin sửa soạn chút vật thực, thành tâm thỉnh mời tất cả các hương linh, anh linh, các cô hồn, ngạ quỷ đủ mọi chủng loại không có phân biệt về đây thọ thực.
Nguyện cho các vị thọ thực rồi đời đời kiếp kiếp Quy y Tam Bảo, dốc sức y giáo phụng hành sớm ngày đạt được Phật quả viên mãn. kính mời các chư vị khuất mặt, khuất mày, kẻ lớn, người nhỏ , thập loại chúng sanh, hữu danh vô vị, hữu vị vô danh, các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, oan gia trái chủ, tai nạn đường phố, vô gia cư…về nơi đây hưởng lộc thực đầy đủ…và cùng với chúng con niệm Phật cầu vãng sanh :
💕VĂN KHẤN NGUYỆN:
1. Tịnh pháp giới chân ngôn : ÔM LAM, ÔM SĨ LÂM ( 7 lần)
2. Chân ngôn phá địa ngục : ÁN GIÀ RA ĐẾ DẠ, TA BÀ HA .( 7 lần )
3. Chân ngôn biến thực : ( biến thức ăn cho nhiều )
NAM MÔ TÁT PHẠ ĐÁT THA, NGA ĐÀ PHẠ LÔ CHỈ ĐẾ , ÁN TÁM BẠT RA , TÁM BẠT RA HỒNG .( 7 lần )
4/ Khai yết hầu chơn ngôn:
ÁN BỘ BỘ ĐẾ RỊ DÀ RỊ, ĐA RỊ, ĐÁT ĐA NGA ĐA DA ( 3 lần)
5/ Chân ngôn Cam lồ thủy biến nước uống cho nhiều )
NAM MÔ TÔ RÔ BÀ DA, ĐÁT THA NGA ĐA DA, ĐÁT ĐIỆT THA. ÁN TÔ RÔ, TÔ RÔ, BÁT RA TÔ RÔ, BÁT RA TÔ RÔ , TA BÀ HA .( 7 lần )
6/ Nhất tự thủy luân Chơn ngôn:
ÁN NOAN NOAN NOAN NOAN NOAN (3 lần)
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ( 10 lần , hay nhiều hơn nữa )
NAM MÔ ĐA BẢO NHƯ LAI (10 lần)
NAM MÔ BẢO THẮNG NHƯ LAI (10 lần)
NAM MÔ QUẢNG BÁC THÂN NHƯ LAI (10 lần )
NAM MÔ DIỆU SẮC THÂN NHƯ LAI ( 10 lần)
NAM MÔ LY BỐ UÝ NHƯ LAI (10 lần)
NAM MÔ CAM LỒ VƯƠNG NHƯ LAI . ( 10 lần )
NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT. (10 lần)
Hồi hướng: Nguyện đem công Đức này hồi hướng cho oan gia trái chủ, người chết hoạnh tử cô hồn, Ngạ quỷ và chúng sanh khắp pháp giới chúng sanh được ăn ngon hạnh phúc, vãng sanh tịnh độ.
( Sau đó quý vị cầu bình an cho gia đình mình …hay muốn cầu gì cũng được, tuỳ ở sự thành tâm )
Giải thích ý nghĩa của thần chú : Thần chú là mật chú của chư Phật, khó có thể trình bày, chỉ trình bày đại ý dùng sự.
💕Thông thường cúng cô hồn vong linh họ tới vọc chân tay bẩn thỉu mình đâu có thấy, họ ăn họ quậy tùm lum. Mình tiếc rồi ăn vào lâu ngày chày tháng bị bệnh. Những vật thực cúng thông thường rất đơn giản không đắt tiền lại rất ít, mỗi thứ một nhúm nhỏ, còn cháo loãng chỉ là nước cơm chắt ra thôi. Khi mình đọc mật chú của Phật thì thức ăn hiện ra xum xuê và nhiều món ngon mà mắt thường chúng ta không nhìn thấy đó. Đồ cúng như muối, gạo, bỏng ngô, cháo loãng, nước lã. Mỗi thứ một nhúm. Có gì đâu mà tiếc, gà, vịt, chim, kiến rải ra nó ăn đó. Nếu thêm mía khúc hoặc vài củ khoai cũng được
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT !
NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT !
sưu tầm !