10/06/2026
[𝐌𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 #6]
Xin chào, mình là Tường Vi.
Nếu được chọn 3 từ để nói về bản thân, mình sẽ chọn:
"Ham học – Tò mò – Hướng tùm lum"
Hiện tại mình vẫn đang trên hành trình tìm kiếm sứ mệnh của chính mình. Nếu hỏi mình giỏi nhất điều gì ở thời điểm này, chắc là... vô tri.
Mỗi khi gặp gỡ mọi người, mình thích mang đến những tiếng cười, giúp bầu không khí bớt căng thẳng hơn, vui vẻ hơn và lan tỏa nhiều yêu thương hơn. Mình tin rằng đôi khi sự kết nối bắt đầu từ những điều rất giản dị như vậy.
Một vài cột mốc đáng nhớ
Năm 2019, mình rời Sài Gòn sau 7 năm gắn bó để trở về Đà Lạt.
Sau một giai đoạn khủng hoảng, mình chọn quay về với gia đình, với nơi cho mình cảm giác an toàn và được chở che. Nhưng sâu bên trong, mình vẫn luôn mang một khao khát rất lớn: được trải nghiệm, được khám phá và được trưởng thành hơn mỗi ngày.
Bước ngoặt thứ hai đến khi mình trở thành quản lý.
Đó là giai đoạn mà trên giấy tờ mình có một vị trí tốt, nhưng bên trong lại là cảm giác mất kết nối với ý nghĩa cuộc sống. Những câu hỏi như: "Mình là ai?", "Mình đang làm gì?", "Sứ mệnh của mình là gì?" xuất hiện mỗi ngày, mỗi giờ.
Cuối cùng, mình quyết định dừng lại. Mình nghỉ việc để bắt đầu hành trình tìm kiếm câu trả lời từ bên trong, thay vì tiếp tục chạy theo những thước đo và chuẩn mực bên ngoài. Đó cũng là lúc mình học cách kết nối lại với chính mình.
Mình là một đứa hay cười hì hì vậy thôi chứ thật ra khá khó tính và kén chọn. Giữa rất nhiều tổ chức ngoài kia, mình vẫn chọn JCI Green Potential vì nhiều lý do.
Đầu tiên là vì chị Diệp Thúy – một người chị mình vô cùng yêu quý. Chị đã đồng hành cùng mình qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Thông qua chị, mình nhìn thấy những giá trị đẹp mà JCI mang lại cho mỗi thành viên trên hành trình phát triển bản thân.
Thứ hai là vì những anh chị ở Green luôn dành cho mình sự tử tế và yêu thương. Ở đây, mình cảm thấy thoải mái và an toàn để được là chính mình. Dù đôi lúc hơi vô tri một chút, mình vẫn được chấp nhận và yêu thương như em út trong gia đình.
Thứ ba là vì mình mê trải nghiệm. Không chỉ là những trải nghiệm ngẫu hứng, mà là những trải nghiệm có định hướng, được học hỏi từ những câu chuyện người thật, việc thật.
Thứ tư là một câu nói của Leader Đỗ Loan mà mình luôn nhớ:
"Em cứ làm đi, có chị. Nơi đây là nơi em vượt ngưỡng an toàn trong sự an toàn. Hãy sống vì chính em, đừng cả nể, đừng vì ai hết, mà hãy vì chính em và phiên bản mà em khao khát trở thành."
Và cuối cùng là cơ hội được vươn ra quốc tế. Mình mê đi lắm. Đi để khám phá đã vui rồi, nhưng sẽ còn vui hơn rất nhiều khi được đi cùng đồng đội, cùng kết nối với những con người tuyệt vời trên khắp thế giới.
✨ Gửi đến phiên bản tương lai của mình
Mỗi người sẽ có một định nghĩa khác nhau về thành công.
Với mình, thành công không nhất thiết phải là những điều thật lớn lao. Đôi khi đó chỉ là những bước tiến nhỏ như vượt qua nỗi sợ bị đánh giá, học cách yêu thương bản thân đúng nghĩa, công bằng với chính mình, biết nói "không" với những điều không phù hợp, tin rằng bản thân có giá trị và sống hết mình với những lựa chọn của mình.
Giữa một phiên bản hoàn hảo để được mọi người yêu mến và một phiên bản chân thật với cả những mảng sáng lẫn mảng tối, mình chọn phiên bản chân thật ấy.
Hành trình tìm lại chính mình chưa bao giờ là dễ dàng.
Nhưng mình tin rằng, chỉ cần tiếp tục bước đi, rồi mình sẽ đến nơi mình cần đến.
Cảm ơn những thành viên của Green đã luôn ở bên cạnh trong thời gian qua, hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục bước đi cùng nhau thiệt lâu, để sau này ngồi kể hoài không hết kỉ niệm.