23/07/2026
🇻🇳 TUỔI TRẺ TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐÀ LẠT PHỐI HỢP VỚI ĐOÀN PHƯỜNG LANGBIANG – ĐÀ LẠT THĂM, TẶNG QUÀ CÁC GIA ĐÌNH THƯƠNG BINH, BỆNH BINH NHÂN KỶ NIỆM 79 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH – LIỆT SĨ (27/7/1947 – 27/7/2026)
🌺 Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Đà Lạt phối hợp với Đoàn phường LangBiang – Đà Lạt tổ chức chương trình thăm hỏi, động viên và trao tặng những phần quà tri ân đến các gia đình thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn phường.
🤝 Tham gia đoàn công tác có cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đà Lạt; đại diện Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Đà Lạt cùng đại diện Đoàn phường LangBiang – Đà Lạt.
💐 Tại mỗi gia đình đến thăm, đoàn đã ân cần gửi lời thăm hỏi sức khỏe, lắng nghe những câu chuyện, ký ức về những năm tháng chiến đấu, cống hiến vì độc lập, tự do của dân tộc; đồng thời trao những phần quà ý nghĩa như lời tri ân chân thành đối với những hy sinh, đóng góp to lớn của các thương binh, bệnh binh và gia đình người có công với cách mạng.
✨ Mỗi cuộc gặp gỡ không chỉ là dịp bày tỏ lòng biết ơn mà còn là bài học sinh động về truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất và ý chí kiên cường của các thế hệ cha anh. Qua đó, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục đoàn viên, thanh niên về trách nhiệm gìn giữ và phát huy những giá trị lịch sử, truyền thống vẻ vang của dân tộc.
❤️ Hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của tuổi trẻ Trường Cao đẳng Đà Lạt và Đoàn phường LangBiang đối với các gia đình chính sách; đồng thời khẳng định đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây" luôn được gìn giữ và lan tỏa bằng những việc làm thiết thực.
🌟 Sự hy sinh của các thế hệ đi trước là nền tảng để thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình, học tập và cống hiến. Tuổi trẻ Trường Cao đẳng Đà Lạt nguyện tiếp bước truyền thống, ra sức học tập, rèn luyện, cống hiến sức trẻ xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh và nghĩa tình.