Cơ Đốc Phục Lâm - Hội Thánh Đa Hoa

Cơ Đốc Phục Lâm - Hội Thánh Đa Hoa Đây là trang thông tin chính thức của Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Đa Hoa-Tu Tra-Đơn Dương-Lâm Đồng

Trong tinh thần yêu thương và chăm sóc lẫn nhau trong Chúa, vào buổi chiều ngày Sa-bát 18 tháng 4 năm 2026, Chủ tọa cùng...
18/04/2026

Trong tinh thần yêu thương và chăm sóc lẫn nhau trong Chúa, vào buổi chiều ngày Sa-bát 18 tháng 4 năm 2026, Chủ tọa cùng Ban Trị sự Hội Thánh Đa Hoa đã đến Trung tâm Y tế Đơn Dương để thăm viếng và cầu nguyện cho bệnh nhân Ha Jak.

Chúng tôi tin rằng, trong mọi hoàn cảnh, Đức Chúa Trời luôn hiện diện, lắng nghe và bày tỏ quyền năng chữa lành của Ngài. Qua lời cầu nguyện, Hội Thánh dâng lên Chúa sự trông cậy, xin Ngài đoái xem, nâng đỡ và ban ơn phục hồi cho bệnh nhân cả phần thể xác lẫn tâm linh.

Nguyện xin tình yêu và sự bình an của Chúa bao phủ trên bệnh nhân Ha Jak, đem lại niềm hy vọng, sự vững lòng và sức mới mỗi ngày. Đồng thời, xin Chúa cũng ban ơn trên đội ngũ y bác sĩ, để họ được khôn ngoan và tận tâm trong việc chăm sóc, điều trị.

Xin Hội Thánh tiếp tục hiệp lòng cầu thay, để danh Chúa được vinh hiển qua mọi sự.

Hội Thánh Đa Hoa xin cảm tạ Đức Chúa Trời vì ơn phước Ngài đã ban cho buổi nhóm thờ phượng Sa-bát ngày 18 tháng 4 năm 20...
18/04/2026

Hội Thánh Đa Hoa xin cảm tạ Đức Chúa Trời vì ơn phước Ngài đã ban cho buổi nhóm thờ phượng Sa-bát ngày 18 tháng 4 năm 2026 tại Thánh đường Đa Hoa được diễn ra trong sự bình an và đầy ơn.

Đặc biệt Hội Thánh Đa Hoa xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến cô Bẩy, hiện đang sinh hoạt tại Hội Thánh Phú Nhuận, và đặc biệt là cô Nguyễn Thị Bạch Tuyết, nguyên Thủ quỹ của Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm. Cảm ơn hai cô đã không quản đường xa, dành thời gian quý báu đến tham dự và cùng hiệp lòng thờ phượng Chúa với Hội Thánh Đa Hoa.

Sự hiện diện của hai cô là niềm khích lệ lớn lao, góp phần làm cho buổi nhóm thêm phần ấm áp, hiệp một và đầy ơn phước. Đặc biệt, Hội Thánh xin chân thành cảm ơn cô Tuyết vì tình yêu thương, sự quan tâm và tấm lòng phục vụ Chúa luôn được bày tỏ cách rõ ràng qua sự hiện diện và thông công của cô.

Nguyện xin Đức Chúa Trời tiếp tục ban phước dư dật, gìn giữ và đồng hành cùng hai cô trong mọi nẻo đường, để luôn được mạnh khỏe, bình an và tràn đầy ơn Ngài.

Hội Thánh xin chân thành cảm ơn.

18/04/2026

Trong sự tĩnh lặng và thánh khiết của ngày Sa-bát hôm nay, họ Kon Sơ xin dâng lên Chúa bài thánh ca “Jêsus Đấng Hằng Yêu Thương Tôi.”

Giữa những bộn bề, yếu đuối và giông tố của cuộc đời, bài hát là tiếng lòng tha thiết của người tin Chúa—một lời xưng nhận rằng chỉ nơi Ngài chúng ta mới tìm được bình an thật. Đó là nơi nương náu khi tâm hồn mỏi mệt, là nguồn an ủi khi chúng ta cô đơn, và là sức sống nâng đỡ khi chúng ta vấp ngã.

Từng lời ca vang lên không chỉ là sự tôn vinh, mà còn là lời làm chứng sống động về tình yêu không đổi dời của Chúa Giê-su—Đấng luôn che chở, dẫn dắt và kêu gọi chúng ta bước đi trong sự thánh khiết.

Nguyện qua phần tôn vinh này, mỗi chúng ta được chạm đến bởi ân điển Ngài, được khích lệ trong đức tin, và thêm lòng khao khát sống gần Chúa hơn mỗi ngày.

Xin kính mời Hội Thánh cùng lắng lòng và hướng tâm về Chúa.

Sa Bát, ngày 11 tháng 04 năm 2026. Chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa trong Kinh Thánh, A-ghê 1:8: “Hãy lên núi, đem gỗ về, ...
11/04/2026

Sa Bát, ngày 11 tháng 04 năm 2026. Chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa trong Kinh Thánh, A-ghê 1:8: “Hãy lên núi, đem gỗ về, và xây nhà nầy…”. Qua lời chia sẻ của truyền đạo-Kon Sơ Ha Tơ, chúng ta nhận ra đây không chỉ là lời kêu gọi dân sự ngày xưa xây lại đền thờ, mà còn là lời nhắc nhở mỗi chúng ta hôm nay về đời sống thuộc linh của mình. Đức Chúa Trời muốn chúng ta không thờ ơ, nhưng phải hành động, dâng công sức, thời gian và tấm lòng để gây dựng nhà Ngài.

Nhiều khi chúng ta bận rộn với cuộc sống riêng mà quên mất việc Chúa. Nhưng lời Ngài kêu gọi chúng ta đứng dậy, “lên núi” – tức là vượt qua khó khăn, hy sinh chính mình để sống theo ý muốn Ngài. Khi chúng ta vâng lời, Chúa sẽ đẹp lòng và danh Ngài được vinh hiển qua đời sống chúng ta.

Nguyện mỗi người trong chúng ta hôm nay biết đáp lại tiếng gọi đó, sẵn sàng dâng hiến và xây dựng đời sống đức tin, để chính đời sống mình trở thành “nhà” cho Chúa ngự, và danh Ngài được sáng danh giữa Hội Thánh.

11/04/2026

Bài thánh ca “Như Ý Cha” bày tỏ khát vọng sâu xa của người tin Chúa: không sống theo ý riêng, nhưng hoàn toàn thuận phục ý muốn của Đức Chúa Trời. Nội dung bài hát nhấn mạnh một đời sống dâng hiến—từ tấm lòng, suy nghĩ đến hành động—đều đặt dưới sự dẫn dắt của Ngài. Người hát cầu xin Chúa soi sáng, uốn nắn và biến đổi, để mỗi ngày đều sống đẹp lòng Ngài giữa những đổi thay của cuộc đời.
Chúng ta thường dễ đi theo ý riêng, nhưng chỉ khi đặt đời sống trong tay Chúa, chúng ta mới tìm được bình an thật và mục đích đúng đắn. Sự vâng phục không phải là mất đi tự do, mà là bước vào con đường phước hạnh Chúa đã chuẩn bị.

Qua đó, mỗi chúng ta được kêu gọi nhìn lại chính mình: liệu chúng ta có thật sự để Chúa làm chủ đời sống chưa? Hôm nay, trong tinh thần thờ phượng, dòng họ Kon Sa cùng nhau dâng lên lời ca, cam kết sống “như ý Cha”, để danh Ngài được vinh hiển trong Sa Bát ngày 11-4-2026.

Sa bát an lành
04/04/2026

Sa bát an lành

04/04/2026
Sa Bát, ngày 28-3-2026Trị sự 1: chấp sự-Ha Dũng.Trị sự 2: Thủ quỷ: Cơ Păm Ha Dâng.Chia sẽ: MSNC-chủ tọa: Ka Sắ Ha Đơi.Đề...
28/03/2026

Sa Bát, ngày 28-3-2026
Trị sự 1: chấp sự-Ha Dũng.
Trị sự 2: Thủ quỷ: Cơ Păm Ha Dâng.
Chia sẽ: MSNC-chủ tọa: Ka Sắ Ha Đơi.
Đề tài: “Đức Chúa Giê-Toàn Năng”

*Đức Chúa Giê-su Toàn Năng.” Lời Chúa trong Sách Gióp 42:2 nhắc nhở rằng: “Tôi biết rằng Chúa có thể làm được mọi sự, chẳng có ý chỉ nào Chúa lấy làm khó lắm.” Đây không chỉ là lời tuyên xưng của Gióp sau những thử thách, mà còn là chân lý sống động cho mỗi chúng ta hôm nay.

Trong cuộc sống, có những lúc chúng ta đối diện khó khăn, thử thách, thậm chí tưởng chừng không còn hy vọng. Nhưng Lời Chúa khẳng định rằng Đức Chúa Giê-su là Đấng toàn năng, làm được mọi sự, và Ngài vẫn đang hành động trong đời sống của con dân ngài *xin mỗi chúng ta mở lòng mình ra, lắng nghe và suy ngẫm, để đức tin được gây dựng, lòng được thêm sức, và đời sống được đổi mới. Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn, để mỗi chúng ta thật sự nhận biết quyền năng lớn lao của Chúa và sống một đời sống tin cậy, phó thác trọn vẹn nơi Ngài. Amen.

28/03/2026

Bài thánh ca “Tôi Biết Đấng Tôi Tin” là một lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ của người Cơ Đốc trong hành trình theo Chúa. Qua từng câu hát, tác giả diễn tả sự ngạc nhiên trước ân điển lớn lao mà Đức Chúa Trời đã ban cho con người, dù chúng ta không xứng đáng. Bài hát không chỉ nói về sự cứu rỗi, mà còn nhấn mạnh đến sự biến đổi đời sống khi con người tiếp nhận Chúa và bước đi trong sự dẫn dắt của Ngài.

Điệp khúc vang lên như một lời khẳng định chắc chắn: người tin Chúa không dựa vào cảm xúc hay hoàn cảnh, nhưng dựa vào sự hiểu biết cá nhân về Đấng mình tin. Chính niềm tin đó đem lại sự bình an, hy vọng và sức mạnh trong mọi thử thách của cuộc sống.

Trong Sa Bát ngày 28/3/2026, bài hát được ca đoàn quý ông của Hội thánh Đa Hoa dâng lên để tôn vinh Chúa. Quý ông là những người trụ cột vững chắc, thể hiện qua trách nhiệm, yêu thương và trí tuệ. Họ tỏa sáng bằng hành động thực tế: sống gương mẫu, phục vụ tận tâm, dìu dắt gia đình và gây dựng hội thánh ngày càng vững mạnh.

Trong giờ thờ phượng Sa-bát hôm nay, ngày 21 tháng 3 năm 2026, tại Hội Thánh Đa Hoa – Đơn Dương, chúng ta cùng yên lặng ...
21/03/2026

Trong giờ thờ phượng Sa-bát hôm nay, ngày 21 tháng 3 năm 2026, tại Hội Thánh Đa Hoa – Đơn Dương, chúng ta cùng yên lặng trước mặt Đức Chúa Trời để lắng nghe Lời Ngài qua bài giảng với chủ đề: “Bởi Con Người Đã Đến Tìm Kẻ Bị Mất”, dựa trên câu Kinh Thánh trong Phúc Âm Lu-ca 19:10: “Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.” Đây là lời bày tỏ tình yêu lớn lao của Đức Chúa Jêsus đối với nhân loại, cho thấy mục đích Ngài đến thế gian không phải để đoán phạt, nhưng để tìm kiếm, cứu vớt và đem những người lạc mất trở về với Đức Chúa Trời.

Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta yếu đuối, lạc lối hoặc xa cách Chúa, nhưng tình yêu của Ngài vẫn luôn chờ đợi, kêu gọi chúng ta quay trở lại. Qua Lời Chúa hôm nay, mỗi con cái Chúa được nhắc nhở hãy xét lại đời sống mình, để không ở trong tình trạng bị mất, đồng thời cũng sẵn sàng trở nên người đem tình yêu cứu rỗi đến cho người khác.

Trong thì giờ phước hạnh này, Hội Thánh vui mừng được chào đón Mục sư Ka Sắ Ha Nhiếu, Trưởng Ban Đại Diện CĐPL tỉnh Lâm Đồng, đến thăm và chia sẻ Lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh ở cùng, ban ơn trên tôi tớ Ngài, và mở lòng mỗi chúng ta để tiếp nhận Lời hằng sống, hầu cho Hội Thánh được gây dựng và danh Chúa được tôn cao.

Sa Bát, ngày 14 tháng 3 năm 2026Trị sự 1: chấp sự Ha Nuyên.Trị sự 2: Trưởng lão-Kon Sa Ha Pall.Diễn giải: TĐ- Kon sơ Ha ...
14/03/2026

Sa Bát, ngày 14 tháng 3 năm 2026
Trị sự 1: chấp sự Ha Nuyên.
Trị sự 2: Trưởng lão-Kon Sa Ha Pall.
Diễn giải: TĐ- Kon sơ Ha Tơ

Đề tài: Làm sao để trở thành Cơ Đốc nhân
Câu gốc: Châm ngôn 22:1–2 – “Danh tiếng tốt còn hơn tiền của nhiều; và ơn nghĩa quý hơn bạc và vàng. Kẻ giàu và người nghèo đều gặp nhau; Đức Giê-hô-va đã dựng nên cả hai.”

Để trở thành một Cơ Đốc nhân thật, trước hết con người phải có lòng tin nơi Đức Chúa Trời và tiếp nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa của mình. Tuy nhiên, Kinh Thánh dạy rằng đời sống của Cơ Đốc nhân không chỉ ở lời nói, nhưng phải thể hiện qua cách sống hằng ngày. Trong Châm ngôn 22:1–2, Lời Chúa nhắc rằng danh tiếng tốt và ơn nghĩa quý hơn của cải, cho thấy người tin Chúa phải sống ngay thẳng, yêu thương và có nhân cách tốt. Một Cơ Đốc nhân thật không sống vì tiền bạc, nhưng sống để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Câu Kinh Thánh cũng cho biết Đức Chúa Trời dựng nên cả người giàu lẫn người nghèo, vì vậy người tin Chúa phải biết tôn trọng mọi người, không phân biệt, không kiêu ngạo, nhưng sống khiêm nhường và yêu thương. Khi chúng ta tin Chúa, vâng lời Ngài, giữ đời sống tốt, và đối xử công bình với mọi người, thì chúng ta đang đi đúng con đường của Cơ Đốc nhân.

Vì vậy, để trở thành Cơ Đốc nhân thật, chúng ta cần có đức tin, sống tốt, giữ danh tiếng ngay lành, và luôn kính sợ Đức Chúa Trời.

Ngày quốc tế phụ nữ  08/03Chương trình Ban phụ nữ Sa bát ngày 07/03/2026Chủ Đề ,,Người Phụ Nữ,Đức tin và Cầu Nguyện Chia...
07/03/2026

Ngày quốc tế phụ nữ 08/03
Chương trình Ban phụ nữ
Sa bát ngày 07/03/2026
Chủ Đề ,,Người Phụ Nữ,Đức tin và Cầu Nguyện
Chia Sẻ TBPN Tơ Ông Ka Huệ
Câu gốc... Ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các từng trời, tức là Đức Chúa Jesus con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin.vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bên có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta song chẳng phạm tội. Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. Hê- Bơ -Rơ 4:14-16

Address

Đà Lạt

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Cơ Đốc Phục Lâm - Hội Thánh Đa Hoa posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share