18/08/2026
HÀNH TRÌNH CHẠM TỚI ƯỚC MƠ DU HỌC NHẬT BẢN
“Nhờ có sự hỗ trợ của tất cả quý vị mà tôi mới có được ngày hôm nay. Mang trong mình lòng biết ơn, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hướng tới ước mơ của mình. Tôi xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều!” - Nguyễn Văn Huyên
Huyên, cậu học trò năm nào của điểm trường Liễu Ngạn, sinh ra trong một gia đình không khá giả. Là con út trong gia đình có ba anh chị em, từ nhỏ, em đã luôn cố gắng học tập và nuôi dưỡng những ước mơ của riêng mình ❤️
Năm Huyên học lớp 5, điểm trường Liễu Ngạn được Công ty Elsereine tài trợ xây dựng phòng học mới. Trong lễ khánh thành, Huyên lần đầu tiên được gặp những nhà tài trợ đến từ Nhật Bản. Trong đôi mắt cậu học trò nhỏ khi ấy, đó là những con người hiền hậu, tốt bụng – những “người lạ” nhưng lại dành thời gian và tâm sức để mang đến những điều tốt đẹp cho ngôi trường của em. Cuộc gặp gỡ ấy để lại trong Huyên một ấn tượng đặc biệt và thôi thúc em tìm hiểu nhiều hơn về đất nước Nhật Bản 🌸
Năm lớp 10, bên cạnh việc cố gắng học tập, Huyên bắt đầu học tiếng Nhật. Cũng từ đó, mong muốn được du học Nhật Bản dần được nhen nhóm. Dù những người thân xung quanh có những lo lắng và băn khoăn, Huyên vẫn quyết định theo đuổi ước mơ của mình…
Năm 2023, sau khi tốt nghiệp THPT, trong khi bạn bè thi đại học tại Việt Nam, Huyên quyết định nộp hồ sơ sang Nhật. Em đã đỗ đại học và chính thức đặt chân đến đất nước mà mình từng biết đến từ cuộc gặp gỡ năm lớp 5 🎉
Thời gian thấm thoát trôi qua. Nhắc lại hành trình sang Nhật, Huyên chia sẻ: “Mọi người đều nói rằng em sinh ra là để ở Nhật, bởi từ lúc sang Nhật, mọi thứ đều diễn ra thuận lợi. Em thích văn hóa Nhật, ăn uống cũng hợp đồ Nhật.” 🇯🇵✨
Hiện tại, ngoài thời gian học tập, Huyên còn dành thời gian hỗ trợ những bạn đang ôn thi tiếng Nhật hoặc có mong muốn sang Nhật học tập, chia sẻ những kinh nghiệm mà em đã tích lũy được trên hành trình của mình 😊
Có lẽ, những người đã gặp Huyên năm lớp 5 khi ấy cũng không thể biết rằng cuộc gặp gỡ ấy sẽ để lại trong em một dấu ấn lâu đến vậy…
Từ một cuộc gặp gỡ, một ước mơ đã được gieo mầm. Và sau nhiều năm, Huyên đang từng bước biến ước mơ ấy thành hiện thực – với sự nỗ lực của chính mình và một lòng biết ơn vẫn luôn được em mang theo trên hành trình ấy 🌈🌈🌈
-------
THE JOURNEY TOWARD A DREAM OF STUDYING IN JAPAN
“Thanks to your support, I have been able to become who I am today. Carrying this gratitude in my heart, I will continue striving toward my dreams. Thank you very much!” - Nguyen Van Huyen
Huyen, a former student of Lieu Ngan Sub-School, grew up in a modest family. As the youngest of three siblings, he has always worked hard in his studies and nurtured dreams of his own ⭐️
When Huyen was in Grade 5, Lieu Ngan Sub-School received support from Elsereine to build new classrooms. At the inauguration ceremony, Huyen met Japanese sponsors for the first time. To the young student, they were kind and warm-hearted people - “strangers” who had nevertheless taken the time and effort to bring something meaningful to his school. That encounter left a lasting impression on Huyen and inspired him to learn more about Japan 🍀😇
By Grade 10, alongside his studies, Huyen began learning Japanese. It was around this time that his dream of studying in Japan began to take shape. Although some family members had concerns and reservations about his plans, Huyen decided to pursue his dream ✨
In 2023, after graduating from high school, while many of his friends were applying to universities in Vietnam, Huyen decided to apply to study in Japan. He was accepted into a university and officially set foot in the country he had first encountered through that meeting in Grade 5 🇯🇵🌸
Years have passed since then. Looking back on his journey to Japan, Huyen shares, “Everyone says I was born to be in Japan because everything has gone smoothly since I arrived. I love Japanese culture, and I even find Japanese food suits me well.” ❤️
Today, alongside his studies, Huyen also spends time supporting students who are learning Japanese or hoping to study in Japan, sharing the experiences and lessons he has gained along his own journey 😊
Perhaps those who met Huyen when he was in Grade 5 could never have imagined that their encounter would leave such a lasting impression on him...
From a single encounter, a dream was planted. Years later, Huyen is taking steps to turn that dream into reality, with his own determination and a deep sense of gratitude that he continues to carry with him along the way 🌈🌈🌈