12/18/2025
Về câu hỏi : lúc vô ngồi thiền yên tịnh nó lại động còn hơn lúc ở ngoài là sao vậy ?
- Đáp: vì lúc Tịnh thấy động, chớ lúc động không thấy động. Vậy lúc ngồi tịnh nó động kệ nó, ít lúc lâu rồi nó sẽ hết, ai cũng vậy. Tập lâu rồi nó sẽ quen, tự nhiên nó tịnh; nhưng tịnh từ từ, chớ không phải một lần được, vì tập quán lâu đời, do mình buông lung nhiều kiếp, nay mới tu đây, không thể vội gấp bảo nó tịnh liền được. Cũng như bệnh lâu năm, phải từ từ mạnh dần.
- Về câu hỏi: xem kinh nhiều mà có chỗ không hiểu, phải hỏi ai?
- Đáp: có ai thì hỏi, còn không có vị Pháp sư để hỏi, thì chỗ nào hiểu thì hiểu, còn chỗ nào không hiểu thì bỏ.
Nhưng cứ xem tới, xem cho thật nhiều rồi nó hiểu lại chỗ trước không hiểu, làm thử đi rồi biết, có kinh nghiệm.
Nói tóm lại: thành Phật cũng do tập quán, mà làm chúng sanh cũng do tập quán.
nhưng tập quán của chúng sanh là tập quán ô nhiễm, còn tập quán của chư Phật là tập quán thanh tịnh.
Tập quán là thói quen vậy.
Kinh nói: "tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây phương" là vậy.
(trích lời giải đáp của Sư ông Đông Hưng với đạo hữu Chánh Võ, ngày 08 tháng 01 năm 1975)