10/27/2023
Chữ “TÂM” Trong giáo Lý Phật Giáo Hoà Hảo .
Con người ,do cuộc sống xã hội ,ai ai cũng chạy theo cơm áo gạo tiền ,phải vật lộn với sự sống đầy thủ đoạn ,điêu ngoa,xảo trá ,đôi khi phải đánh mất lương tâm ,gây ra nhiều tội ác như cướp của giết người , tạo bao nhiêu nghiệp quả làm cho sanh linh đồ thán ,mà lúc con người mới chào đời đều có tâm tánh thiện Trời dành ,như Đức Huỳnh Giáo Chủ đã dạy trong quyển “ Kệ Dân của Người Khùng “:
“ Sách Thánh Đạo ghi trong Tâm-Tự,
Người mới sanh tánh thiện Trời dành .
Bởi lớn lên tập nhiễm lợi danh ,
Nên tật xấu che mờ thiện -tánh.
Thiếu giáo dục thiếu thêm đức hạnh,
Ta quyết lòng nhắc lại tánh xưa “.
Và trong văn hóa Á Đông nói chung và Việt Nam nói riêng,thì chữ TÂM đã trở nên rất đổi thân thương và bình dị, nhưng nó chứa đựng ý nghĩa hết sức lớn lao . Một TÂM mà nó đã tốn biết bao nhiêu giấy mực qua nhiều thời kỳ và thời nay nó luôn được coi trọng luôn được đề cao .
-TÂM là tấm lòng ,nếu tấm lòng có giá trị ( khiêm tốn ,giản dị ,chân thành ,đó là TÂM vô ngã ).
- TÂM dẹp bỏ tánh ích kỷ ,cá nhân ,bỏn xẻn,keo kiệt, đó là ( TÂM vị tha).
- TÂM thể hiện tấm lòng ,lương tâm của con người .Mọi hành động của con người đều xuất phát từ cái TÂM.
- TÂM thiện thường suy nghĩ ra những điều tốt đẹp để hành động tốt cho tha nhân.
“ Tâm sáng suốt như Đài Nguyệt kiến ,
Tánh trong như nước mắt mùa Thu.”
- TÂM không lành nãy sinh tà ý , làm việc xấu mang nhiều tội lỗi , suy nghĩ và hành động không tốt cho mọi người .
“ Địa ngục cũng tại Tâm làm quấy,
Về Thiên đàng Tâm ấy tạo ra”.
- TÂM mang ý nghĩa Từ Bi, yêu thương và luôn hiện diện trong mọi con người .
“ Hữu phần thì cũng hữu duyên ,
Sửa Tâm hiền Đức cõi Tiên cũng gần”.
- TÂM là một khái niệm trừu tượng, không sờ nắm được .
“ Cái chữ Tâm mà quỷ hay ma,
Tiên Hay Phật cũng là tại nó “.
Trong cuộc sống ,nếu mọi người có Tâm tốt,lương thiện ,hoà đồng ,tượng trợ lẫn nhau thì xã hội tốt đẹp biết bao . Tâm luôn gắn liền với luật nhân quả trong Đạo Phật .Nếu Nhân toàn thiện thì quả cũng sẽ do đó được toàn thiện vậy. Tâm tốt luôn tạo ra việc tốt có ý nghĩa cho Đời và Đạo.
“ Cái chữ Tâm bằng ba chữ Tài “
- TÂM lệnh lạc thì cuộc sống điên đảo.
- TÂM gian dối thì cuộc sống bất an.
- TÂM ghen ghét thì cuộc sống hận thù.
-TÂM đổi kỵ thì cuộc sống mất vui .
-TÂM tham lam thì cuộc sống dối trá.
Chữ TÂM được chia ra dưới dạng như: tà tâm ,mê tâm ,tâm ô tạp,tâm trần tục là những điều chúng ta ít nhiều đã mắc phải trong sinh hoạt hằng ngày,cũng như trong tu tập, là những điều mà chúng ta nên sửa đổi ,dứt bỏ để tránh điều hờn ghét,điều nhơn ngã và để lập chí hiền nhân,tìm chữ sắc không hườn lai bổn tánh, được Đức Huỳnh Giảo Chủ chỉ dạy như sau :
“ Dứt mê tâm dứt điều hờn ghét ,
Rán Cần chuyên niệm Phật làm lành”.
“Định Tâm thần dẹp hết tà tâm ,
Hườn lai bổn tánh thần khâm quỷ nhường”.
“ Mê với tỉnh nhận ra là lý,
Lấy tâm thần làm chủ mới mầu “.
Và Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng có nói trong bài “ Trong việc từ thân xử kỷ “:
“Người có tâm nếu không tập suy gẫm cho mở trí thì hay dễ bị lường gạt .
Người có trí mà vô tâm thì hay xảo trá.Nên trí và tâm người học Đạo cần tìm cách làm cho nó được phát triển cả hai để lấy tâm làm chủ trì mọi việc ,lấy trí mà phán xét mọi việc trướcc khi ta sắp đưa cho tâm chủ trì. Được như thế chắc chắn ta học Đạo mau thành công đắc quả “.
Và trong bài “ Giác Mê Tâm Kệ” Đức Thầy có dạy:
“ Tâm Từ Bi sánh thể Ngọc ngà,
Trong các báu khó bì tánh thiện”.
Và Đức Phật Thích Ca mâu Ni,ngài có nói : “ Ta là Phật đã thành,chúng sanh là Phật sẽ thành”.
Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng có nói:
“Phật tại tâm chớ có đâu xa,
Mà tìm kiếm trên non trên Núi “.
Điều cần yếu là phải:
Làm hết các việc từ thiện ,
Tránh tất cả điều độc ác
Quyết rữa tấm lòng cho trong sạch.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT,
NÀM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
Trân trọng kính chào,