Love and Hope Inc.

Love and Hope Inc. See our organizational structure in the photos areas or in our website http;//www.loveandhopeinc.com Love and Hope Inc.

is a Non-Profit Organization dedicated to bringing Love and Hope to the lives of the disadvantaged and the disabled, regardless of religion. We provide assistance through education, nutrition, and medical care. Our funding are generated by members through different revenues and by receiving donations from individuals and private companies.

06/18/2016

Kính gởi Hội Love and Hope .

Tôi là Soeur Anna Dương Thị Tuyết thuộc Dòng Nữ Đaminh Rosa. Hiện đang phụ trách tại mái ấm Mỹ Linh. Thôn Mỹ Thạch 1- Huyện Chư Sê – Gia Lai ( Giáo xứ Mỹ Thạch – Giáo hạt Chư Sê – Giáo phận Kontum).
Chúng tôi xin chân thành cám ơn Hội đã về thăm mái ấm trong tháng 5 vừa qua, Hội đã giúp chúng tôi trong việc đóng học phí và làm nhà vệ sinh cho các cháu. Chúng tôi rất vui mừng và biết ơn Hội. Sau khi hoàn thành xây dựng chúng tôi sẽ làm bản báo cáo chi phí cụ thể với Hội. Chúng tôi rất mong được Hội cộng tác để mái ấm mỗi ngày được ổn định và phát triển hơn.
Chúng tôi nguyện xin Chúa ban muôn phúc lành cho Hội Love and Hope và từng thành viên được đầy tràn niềm vui và ân sủng của Chúa trong năm Thánh Lòng Thương Xót này, để Hội trao ban tình thương của Chúa và đem lại nhiều ý nghĩa cho cuộc đời.

Kính thư

Sr. Anna Dương Thị Tuyết

05/31/2016

English Version:
My recent trip to Vietnam went smoothly. I left Oklahoma on 11 May 2016 and I returned back home safely on 25 May 2016 as planned. After 28 hours departed Oklahoma, I arrived to Saigon around 4 pm on 12 May 2016. I was warmly welcomed by the Dominican Sisters of St Vincent at the Tan Son Nhat Airport. During my 13-day stay in Vietnam, I visited Cu Chi (25 miles from Saigon), then Lang Son D**g Dang Parish (about 70 miles from Noi Bai Airport, 3-hr driving), That Khe (40 miles from Lang Son, 3-hr driving on mountainous road). Next was Pleiku via flying, then Gia-Lai, the Red Clay region (4 days). After that, I came back to Saigon and visited Cu Chi the second time. The three Loving Houses were situated at three locations:
Rose Loving House – Located at Cu Chi
St Vincent Loving House – Located at That Khe
My Linh Loving House – Located at Gia Lai
I did activities with the children and presented the donation (money) from the organization to the three houses. When I visited My Linh House at Gia-Lai, I had the opportunity to visit the local minority natives there at the Ban and Xun Villages. The local natives were very poor and their living conditions very primitive and pitiful. Even though they were poor, they were simple, un-pretentious, and hospitable people. I gave a small donation of $5 to each family but they were very grateful. After this tour, I realized that our charity should get involve and help the poor in addition to helping the orphanages or the Loving Houses. Also, on my visit to My Linh House at Gia-Lai, I had the honor of meeting Father Phuong Nguyen, Spiritual Leader of the Phanxico Charity Organization. Father Phuong replaced Father Hoang, the previous spiritual leader. For those of you who haven’t heard, Phanxico Charity Organization is a Vietnamese charity organization and probably is the largest charity organization in the US. Phanxico Charity Organization has widespread outreach worldwide to help the disabled Vietnamese orphans, the poor, those affected by disasters, and other charity events.
Through my contact with Father Phuong, we can join Phanxico Charity Organization in their future charity efforts either as individual or as Love and Hope Inc. member.
I will provide details of the donations and gifts during this trip in our next financial report to the contributors and the members. We sincerely thank all the generous donors and members of our organization for your support and for placing your trust in me to carry out this important responsibility.

Respectfully Yours,
Chuong Nguyen

05/30/2016

Chuyến đi Việtnam của tôi lần này đã thật xuông xẻ. Tôi dời Oklahoma ngày 11 tháng 5 năm 2016 và trở về bình an ngày 25 tháng 5 năm 2016 như đã dự tính.
28 giờ sau khi dời Oklahoma, tôi đã đến Sàigòn vào khoảng 4 giờ chiều ngày 12 tháng 5 năm 2016. Tôi đã được các Sơ dòng Đaminh Lạng Sơn tiếp đón rất ân cần từ Phi Trường Tân Sơn Nhất. Trong 13 ngày ở Việtnam, tôi đã đặt chân đến Củ Chi (cách Sàigòn khoảng 25 miles), rồi đến Lạng Sơn Giáo Xứ Đồng Đăng (cách Phi Trường Nội Bài khoảng 70 miles. 3 tiếng lái xe), Thất Khê (cách Lạng Sơn 40 miles đường núi, 3 tiếng lái xe). Kế đến là Pleiku bằng đường bay, xong đi xe lên Gia-Lai vùng đất đỏ (4 ngày). Sau đó trở lại Sàigòn và thăm Củ Chi lần thứ 2. Ba Mái Ấm đựơc đặt tại 3 địa điểm:
Mái Ấm Hoa Hồng, Củ Chi
Mái Ấm Vinh Sơn, Thất Khê
Mái Ấm Mỹ Linh, Gia Lai

Tôi đã sinh hoạt với các em và trao tặng phẩm của Hội (tiền) cho ba mái ấm. Khi thăm viếng Mái Ấm Mỹ Linh tại Gia Lai, tôi đã có cơ hội thăm viếng dân tộc thiểu số tại lành Ban và làng Xun. Dân tộc thiểu số rất nghèo và đáng thương. Tuy nghèo nhưng người dân tộc rất trung thực, mộc mạc, và hiếu khách. Tôi có tặng họ một ít tiền dù chỉ có $5 một gia đình nhưng họ đã rất cảm kích. Qua sự thăm viếng nầy, Tôi thấy Hội nên có những dự án tham gia trong việc giúp đỡ những người nghèo thêm vào việc trợ giúp nhưng cô nhi viện hay mái ấm.
Cũng trong dịp thăm viếng Mái Ấm Mỹ Linh tại Gia Lai, tô đã được hân hạnh gặp Cha Linh Hương Nguyễn Văn Phương của Hội Bác Ái Phanxicô. Cha Linh Hướng Phuơng là người thay thế cho Cha Linh Hướng Hoàng. Nếu quý Anh Chi Em nào chưa nghe đến, Hội Bác Ái Phanxicô là một hội từ thiện người Việt có thể nói là hội từ thiện Vietnam lớn nhất tại Hoa Kỳ. Hội Bác Ái Phanxicô được phổ biến rộng lớn toàn cầu trong việc giúp đỡ các trẻ em Việtnam cô nhi khuyết tật, người Việtnam nghèo, những biến cố hiểm nghèo, và nhiều công cuộc từ thiện khác.
Qua sự liên lạc với Linh Mục Phuơng, chúng ta có thể tham gia cùng với Hội Bác Ái Phanxicô trong những công cuộc từ thiện theo tư cách Hội hay cá nhân, tùy ứng.
Tất cả những tặng phẩm nói trên sẽ được tường tình với chi tiết và gởi đến quý ân nhân và Hội trong bản báo cáo tài chánh tới. Thành thật cảm ơn tất cả quý ân nhân và thành viên của Hội đã hỗ trợ Hội cũng như đặt lòng tin nơi tôi với trọng trách này.

Kính Bút,
Chương Nguyễn

Chuyến đi Việtnam của tôi lần này đã thật xuông xẻ. Tôi dời Oklahoma ngày 11 tháng 5 năm 2016 và trở về bình an ngày 25 ...
05/30/2016

Chuyến đi Việtnam của tôi lần này đã thật xuông xẻ. Tôi dời Oklahoma ngày 11 tháng 5 năm 2016 và trở về bình an ngày 25 tháng 5 năm 2016 như đã dự tính.
28 giờ sau khi dời Oklahoma, tôi đã đến Sàigòn vào khoảng 4 giờ chiều ngày 12 tháng 5 năm 2016. Tôi đã được các Sơ dòng Đaminh Lạng Sơn tiếp đón rất ân cần từ Phi Trường Tân Sơn Nhất. Trong 13 ngày ở Việtnam, tôi đã đặt chân đến Củ Chi (cách Sàigòn khoảng 25 miles), rồi đến Lạng Sơn Giáo Xứ Đồng Đăng (cách Phi Trường Nội Bài khoảng 70 miles. 3 tiếng lái xe), Thất Khê (cách Lạng Sơn 40 miles đường núi, 3 tiếng lái xe). Kế đến là Pleiku bằng đường bay, xong đi xe lên Gia-Lai vùng đất đỏ (4 ngày). Sau đó trở lại Sàigòn và thăm Củ Chi lần thứ 2. Ba Mái Ấm đựơc đặt tại 3 địa điểm:
Mái Ấm Hoa Hồng, Củ Chi
Mái Ấm Vinh Sơn, Thất Khê
Mái Ấm Mỹ Linh, Gia Lai

Tôi đã sinh hoạt với các em và trao tặng phẩm của Hội (tiền) cho ba mái ấm. Khi thăm viếng Mái Ấm Mỹ Linh tại Gia Lai, tôi đã có cơ hội thăm viếng dân tộc thiểu số tại lành Ban và làng Xun. Dân tộc thiểu số rất nghèo và đáng thương. Tuy nghèo nhưng người dân tộc rất trung thực, mộc mạc, và hiếu khách. Tôi có tặng họ một ít tiền dù chỉ có $5 một gia đình nhưng họ đã rất cảm kích. Qua sự thăm viếng nầy, Tôi thấy Hội nên có những dự án tham gia trong việc giúp đỡ những người nghèo thêm vào việc trợ giúp nhưng cô nhi viện hay mái ấm.
Cũng trong dịp thăm viếng Mái Ấm Mỹ Linh tại Gia Lai, tô đã được hân hạnh gặp Cha Linh Hương Nguyễn Văn Phương của Hội Bác Ái Phanxicô. Cha Linh Hướng Phuơng là người thay thế cho Cha Linh Hướng Hoàng. Nếu quý Anh Chi Em nào chưa nghe đến, Hội Bác Ái Phanxicô là một hội từ thiện người Việt có thể nói là hội từ thiện Vietnam lớn nhất tại Hoa Kỳ. Hội Bác Ái Phanxicô được phổ biến rộng lớn toàn cầu trong việc giúp đỡ các trẻ em Việtnam cô nhi khuyết tật, người Việtnam nghèo, những biến cố hiểm nghèo, và nhiều công cuộc từ thiện khác.
Qua sự liên lạc với Linh Mục Phuơng, chúng ta có thể tham gia cùng với Hội Bác Ái Phanxicô trong những công cuộc từ thiện theo tư cách Hội hay cá nhân, tùy ứng.
Tất cả những tặng phẩm nói trên sẽ được tường tình với chi tiết và gởi đến quý ân nhân và Hội trong bản báo cáo tài chánh tới. Thành thật cảm ơn tất cả quý ân nhân và thành viên của Hội đã hỗ trợ Hội cũng như đặt lòng tin nơi tôi với trọng trách này.

Kính Bút,
Chương Nguyễn

05/20/2016

Mái Ấm Mỹ Linh - Sinh Hoạt Cấp 1

05/20/2016

Mái Ấm Mỹ Linh - Sinh Hoạt Cấp 1

05/20/2016

Mời Các Bạn Xem video clips Anh Chương đã thâu tại Mái Ấm Mỹ Linh - Sinh Hoạt Cấp 1 Ngày 20 May 2016

05/20/2016
05/15/2016
05/11/2016

We would like to thank the following individuals for your recent generous donations to Love & Hope Inc. Your support means a lot to all of us not only materially but also spiritually. Thank you for putting your trust in us and be assured that your donations will be put into very well deserved and needed help.
Mr & Mrs Tin & Thanh Bui ($200)
Mr & Mrs My & Ngoc Lisa Bui ($200)
Mr & Mrs Nhut & Van Nguyen ($200)
Ms. Malaya Ho ($100)
Dr. John Thien for donating medicines/vitamins/ointments and medical testing equipment.
Dr. Ha Nguyen (Excel Dental) for donating hundeds of tooth brushes, flosses, and dental tools to the children.
Mr & Mrs Minh Vo (Zsechwan Restaurant) for donating over 50 pairs of brand new shoes/boots to the children.

Thank you.

Address

Oklahoma City, OK
73160

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Love and Hope Inc. posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Love and Hope Inc.:

Share