Hỗ Trợ Người Việt Tại Mỹ

Hỗ Trợ Người Việt Tại Mỹ Nhận hồ sơ đăng ký giảm nợ qua hotline hoặc nhắn tin vào PAGE
☎️ +1 949-234-7902
(204)

11/03/2023
Miễn lãi, giảm nợ 10k còn 4k với các loại nợ thẻ Tổng nợ các thẻ trên 10k sẽ đc hỗ trợ.Còn lại khoảng 50 slot cho anh ch...
08/17/2023

Miễn lãi, giảm nợ 10k còn 4k với các loại nợ thẻ
Tổng nợ các thẻ trên 10k sẽ đc hỗ trợ.
Còn lại khoảng 50 slot cho anh chị nào nhanh tay để lại ZIPCODE và SỐ PHONE để đăng ký
Hoặc gọi trực tiếp vào số Phone: (714) 881-5879

Miễn lãi, giảm nợ 10k còn 4k với các loại nợ thẻ Tổng nợ các thẻ trên 10k sẽ đc hỗ trợ.Còn lại khoảng 50 slot cho anh ch...
08/16/2023

Miễn lãi, giảm nợ 10k còn 4k với các loại nợ thẻ
Tổng nợ các thẻ trên 10k sẽ đc hỗ trợ.
Còn lại khoảng 50 slot cho anh chị nào nhanh tay để lại ZIPCODE và SỐ PHONE để đăng ký
Hoặc gọi trực tiếp vào số Phone: (949) 508-2678

Cảm giác ngại ngùng sau một chuyến về Việt Nam du lịchKhổ từ chuyện xin visaLà công dân của cùng một nước châu Âu, người...
08/16/2023

Cảm giác ngại ngùng sau một chuyến về Việt Nam du lịch
Khổ từ chuyện xin visa
Là công dân của cùng một nước châu Âu, người thân của tôi đi hầu như khắp nơi trên thế giới mà không cần xin visa, nhưng muốn về Việt Nam thăm người thân hay du lịch là buộc phải có visa. Đây là câu chuyện vô cùng mệt mỏi, phiền toái nhưng suốt nhiều năm qua chúng ta vẫn chưa giải quyết được.
Nơi anh, chị, em tôi đến xin visa gần như không có thời gian làm việc rõ ràng (từ thứ hai cho tới thứ sáu): Ai có nhu cầu xin visa, phải chịu khó chầu chực, đi hai, ba trăm km đến nơi vào buổi sáng mà thấy đóng cửa thì một là phải ngồi trên xe chờ đợi hoặc thuê khách sạn gần đấy, đến buổi chiều ghé lại thử xem có mở cửa làm việc không. Nếu vẫn không thấy làm việc thì hôm sau bạn sẽ lại phải bắt đầu một vòng lặp mới. Nếu ai đó nói sao không điện thoại trước khi đến, thì sự thực là rất ít khi đầu dây bên kia bắt máy nên có muốn hỏi trước cũng chẳng được.
Vấn đề bất cập khác là không có niêm yết giá làm visa: cha tôi bệnh nặng, anh em rủ nhau về gấp. Dù ở cùng một quốc gia, chỉ khác thành phố, nhưng anh tôi đóng phí làm visa là 85 euro, trong khi em tôi phải đóng tới 500 euro - sự chênh lệch quá lớn. Khi người em hỏi nhân viên lãnh sự sao giá quá cao như vậy, thì chỉ nhận được câu trả lời nửa vời.
Thiếu thiện cảm với các sân bay
Ngồi máy bay cả 20 tiếng đồng hồ, vừa mệt mỏi, vừa say, ấy vậy mà khi tới làm thủ tục nhập cảnh, thứ khiến em tôi không thể nào quên là gương mặt lạnh tanh, có phần cau có của nhân viên hải quan. Nhiều người từng hỏi tôi rằng tại sao nhân viên kiểm soát xuất nhập cảnh ở Việt Nam không thể vui vẻ, thân thiện như ở Thái Lan hay Singapore? Có thể một phần vì họ bị quá tải do các sân bay ở ta luôn trong tình trạng quá tải, nhưng thực những biểu cảm đó phần nào làm giảm đi thiện cảm từ bạn bè quốc tế mỗi khi tới Việt Nam.
Ra đường như ra trận
Những người cháu ruột của tôi được cha mẹ chúng cho về Việt Nam thăm bà con, cũng như đi du lịch, chúng phát hoảng ngay lần đầu đặt chân xuống quê hương. Chúng không tưởng tượng được rằng ở Việt Nam, khi đi dạo (khu vực quanh nhà) lại phải đi bộ xuống lòng đường vì vỉa hè, lề đường đã bị các quán ăn, cửa hàng chiếm dụng hết. Nơi không có CSGT thì giao thông càng hỗn loạn, đèn xanh cũng như đèn đỏ, người ta cứ đua nhau chạy tốc độ cao, lấn làn, bấm còi inh ỏi, chẳng bao giờ chịu nhường đường cho người đi bộ.
Cá nhân tôi không trách những đứa cháu của mình. Vì trong những ngày ở Việt Nam, chúng đã tận mắt chứng kiến cảnh người ta tranh giành khách, đánh nhau thô bạo ngay tại các khu du lịch, kết hợp với việc xe cộ chạy bát nhau, bất chấp pháp luật, phải đi bộ dưới lòng đường...
Du lịch 'ăn xổi'
Nói về cách làm du lịch ở Việt Nam, tôi có thể kể ra ngay các vấn đề nhức nhối sau đây:
Nhiều đường phố, bãi biển đầy rác, nhiều nhà vệ sinh công cộng còn mất vệ sinh.
Đeo bám du khách: người bán dạo sẵn sàng bám dính lấy gia đình tôi khi đi du lịch, thậm chí họ thẳng tay nhét đồ vào túi áo, túi quần để ép chúng tôi mua đồ cho họ một cách trắng trợn.
Đỏ mắt tìm nhà vệ sinh: Ngay cả những thành phố du lịch lớn như Đà Lạt, Nha Trang, Đà Nẵng... cũng không dễ để bạn tìm được một nhà vệ sinh công cộng.
Trước khi định cư ở nước ngoài, anh chị em của tôi đi du lịch khá nhiều nơi như Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu Đà Lạt, Huế, Phú Quốc, Phan Thiết, các tỉnh miền Tây vào những năm 1990. Khi tôi dẫn họ đi quay lại các nơi này thì họ thất vọng vì nhiều nơi đã bê tông hóa hết rồi.
Chẳng hạn, lên thành phố Đà Lạt mà người thân tôi nói: "Sao giống như Sài Gòn vậy, toàn nhà với nhà, ở Sài Gòn bật máy lạnh lên cũng vậy thôi". Hay như đến Phan Thiết, chẳng còn những rừng cây nằm ngả ra phía bờ biển dài thơ mộng nữa, vì resort che hết cảnh quan biển rồi còn đâu.
Nạn chặt chém, ăn nói thô tục tại các địa điểm buôn bán đồ lưu niệm ở các khu du lịch: chuyện này như một bộ phim dài tập, nhiều người đã nói quá rồi nên tôi cũng không muốn nhắc lại nữa. Bao năm qua dường như chúng ta chưa làm được gì để thay đổi thực trạng đáng buồn này.
Nạn móc túi, cướp giật: đây cũng là nỗi nhức nhối năm này qua năm khác ở nước ta, thế nhưng nếu hỏi tình hình có cải thiện hơn không thì có lẽ tôi chẳng tìm được lý do, dẫn chứng gì để nói "có".
Lời cuối, tôi chỉ muốn gởi đến nhưng người làm du lịch nước nhà một điều rằng, nếu muốn thu hút khách du lịch, coi đây như là một mũi nhọn về kinh tế, thì trước hết chúng ta thay đổi toàn diện một cách căn cơ. Hãy bắt đầu từ những bất cập tồn tại khiến người ta bức xúc suốt bao năm qua để tìm cách giải quyết triệt để, cải thiện cho tốt dần lên mỗi ngày.
Phát triển du lịch không chỉ là tổ chức các cuộc hội họp, hội thảo, bàn kế hoạch trên giấy, mà phải bắt tay hành động thật dứt khoát và tức thì. Hãy nhìn thẳng vào sự thật nền du lịch của nước nhà, thà một lần đau còn hơn để cơn đau dai dẳng. Tạo hóa đã ban cho Việt Nam cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, nên thơ, nên đừng chỉ ào ào chạy đua bê tông hóa các khu du lịch rồi khoác lên nó những mỹ từ như hội nhập, đổi mới.

Thi quốc tịch cần ‘học thuộc lòng, mạnh dạn nói’Nhiều đồng hương có mặt tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westmin...
08/16/2023

Thi quốc tịch cần ‘học thuộc lòng, mạnh dạn nói’
Nhiều đồng hương có mặt tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster, sáng Chủ Nhật, 23 Tháng Bảy, để dự buổi thuyết trình “Hướng dẫn luyện thi nhập quốc tịch Hoa Kỳ” của diễn giả Lê Hùng Dương.
Ông Dương cho biết ông từng là thầy giáo Anh Ngữ, nhận thấy nỗi lo âu to lớn nhất của giới cao niên ở Mỹ là cuộc thi quốc tịch, do đó, ông bỏ ra hai năm để nghiên cứu các bài thi trong cuộc phỏng vấn.
Ông nói muốn tổ chức một buổi học thi quốc tịch để giúp người có nhu cầu hiểu rõ về bài thi quốc tịch, từ cách trả lời câu hỏi của nhân viên an ninh ở lối vào đến lúc gặp nhân viên tiếp tân để nói về giờ hẹn, và cuối cùng là trả lời câu hỏi của các nhân viên di trú như 100 câu hỏi trong đề thi, cùng các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết.
Mở đầu buổi thuyết trình, ông Dương nhấn mạnh Sở Di Trú (USCIS) muốn kiểm tra bốn kỹ năng của người thi là nghe, nói, đọc và viết. Họ chú trọng đến nghe và nói nhiều nhất nên người thi cần phải tập luyện nghe nói nhiều lần.
Một điểm ông đề nghị người đi thi là không nên “khớp” vì giám khảo hay các nhân viên khác chỉ là người thường, và đó là công việc chuyên môn của họ. Vì vậy, ông khuyên người thi cứ mạnh dạn nói, nhớ đến đâu nói đến đó và nói “tiếng bồi” cũng được, không nên sợ bị đánh rớt.
Ông cho hay người thi chỉ bị đánh rớt khi không thuộc bài, trả lời không đúng các câu hỏi nên “khớp” cũng vô ích, và còn dặn nên cố gắng biểu cảm và nhìn vào mắt người đang đối thoại với mình.
“Quý vị nên miệt mài học thuộc lòng, phải nói từ lúc gặp nhân viên an ninh cho đến khi giám khảo nói câu ‘you pass’ mới xong,” ông nói.
Một điểm khác cần lưu ý khi nghe người Mỹ nói chuyện là phải hiểu họ đang nói gì bằng cách nghe câu hỏi có từ nào quan trọng vì không ai có thể nghe và hiểu 100% cả.
Vì vậy, buổi thuyết trình của ông Dương muốn giúp người đi thi “học theo kịch bản” để thi quốc tịch đậu.
Khi gặp các nhân viên an ninh ở lối vào, họ sẽ hỏi người thi đến USCIS vì lý do gì, và ông nói người thi nên học thuộc câu “I am here for citizenship interview,” có nghĩa “Tôi đến đây để phỏng vấn thi quốc tịch,” vì từ “naturalization” có nghĩa là nhập quốc tịch khó phát âm.
Ông nói với người đi thi cũng nên biết giờ hẹn thi của mình, biết trình giấy tờ cho nhân viên an ninh và biết nghe lệnh họ lấy hết đồ đạc trên người ra để kiểm tra trước khi vào trong.
Khi vào phòng đợi, người thi cũng phải nhớ trình giờ thi với nhân viên tiếp tân, đưa giấy tờ rồi cám ơn họ. Sau khi đợi, nhân viên di trú hay giám khảo sẽ ra gọi tên, và ông Dương dặn người thi nên biết xã giao với người đó, nhưng quan trọng nhất là trả lời đơn giản, ngắn gọn.
Khi vào phòng thi, giám khảo sẽ tiếp tục lấy giấy tờ của người thi, sau đó lấy dấu vân tay của họ, và người thi phải làm theo mọi yêu cầu của họ.
Sau đó là phần tuyên thệ, và người thi cần nhớ câu trả lời là “Yes, I do.”
Bài thi đầu tiên là phần về lịch sử và chính phủ Hoa Kỳ, còn được gọi là “bài thi 100 câu.” Người thi phải học thuộc lòng các câu hỏi vì giám khảo nói rất nhanh, để có thể nghe được và trả lời đúng. Giám khảo sẽ hỏi 10 câu, và nếu người thi trả lời đúng sáu câu thì sẽ đậu phần các câu hỏi về lịch sử và chính phủ.
Sau đó là phần thi nghe và viết. Người thi phải tập sử dụng iPad vì sẽ dùng thiết bị đó để trả lời câu hỏi của phần này. Giám khảo sẽ yêu cầu người thi đọc lại câu được viết trên iPad, sau đó viết một câu mà họ đọc lên iPad.
Sau khi thi xong hai phần trên, giám khảo sẽ kiểm tra đơn N400 của người thi, và ông Dương nói đây là phần làm nhiều người thi rớt vì không nghe và không trả lời được câu hỏi về các thông tin cá nhân hay thông tin về hồ sơ. Vì vậy, ông nhấn mạnh người thi nên học thuộc những câu hỏi trên đơn N400.
Buổi thuyết trình về thi quốc tịch của diễn giả Lê Hùng Dương có không khí nhẹ nhàng qua cách trình bày dễ hiểu, qua nhiều câu nói đùa vui tươi, được nhiều đồng hương ủng hộ vì giải thích từng bước tường tận, có “kịch bản” như đi thi thật. Điều đó làm nhiều người đến dự cảm thấy tự tin và sẽ thi quốc tịch đậu.

Chuyện trong Ngành Nails "Quạ Hôi "Sáng nay đi dư phiên Tòa..sử về Tội Khách ăn quịt ...Tháng 10 -2018Một buổi chiều Trờ...
08/16/2023

Chuyện trong Ngành Nails "Quạ Hôi "
Sáng nay đi dư phiên Tòa..sử về Tội Khách ăn quịt ...
Tháng 10 -2018
Một buổi chiều Trời mưa tầm tã...có một e Quạ da ko đen lắm. Vào làm Tay dip & chân deluxe...Ra bill la $85. ...E lấy thẻ trả mà ko có Tiền....E ấy bảo ra Bank rút rồi quay lại..trước khi đi mình bảo e đê lại ID....E ấy đưa mình cái ID. Học sinh. Và mình ko quên ghi lại bản số xe của Ẻm rồi cho ẻm đi...ẻm ra đi ko quay lại..Sau đó mình gọi Police đến làm việc...
Mãi đến cách đây hơn một tháng ..gọi vào Police office update ...thế là cảnh sát lam việc ngay ..Sau vài ngày cảnh sát gọi cho mình là đã lam xg và gửi giấy chờ ngày ra Tòa...
Hôm nay ngày 08/08/19 Ẻm ra Tòa trả tiền cho Mình và còn bị đi Tù nữa. Nhưng mình xin Xóa cho ẻm ko bị đi Tù chỉ Dạy cho ẻm Bài Học để nhớ đời. Đừng có giỡn mặt với Luật Pháp nói chung và Trong Business Nails nói riêng của cộng đồng VN của chúng Ta...
Cho nên Cả Nhà mình đừng có đánh Lộn hay gây lộn với Khách làm j ..cứ lấy Thông Tin của khách sau đó gọi Police đến làm việc..ở Mỹ này Luật Pháp ko tha cho bất cứ ai làm j khi sai luật...chúc cả nhà cuối tuần may mắn và Tháng Hiếu Binh An ..LOVE all family Nails ❤
P/s Chia sẻ chút niềm vui với Cả nhà ...😘
Cre: Angie Huong Le

NGƯỜI MỸ DẠY BÀI HỌC "CÔ BÉ LỌ LEM" NHƯ THẾ NÀO....?___________Giờ học văn bắt đầu. Hôm nay thầy giảng bài Chuyện Cô bé ...
08/16/2023

NGƯỜI MỸ DẠY BÀI HỌC "CÔ BÉ LỌ LEM" NHƯ THẾ NÀO....?
___________
Giờ học văn bắt đầu. Hôm nay thầy giảng bài Chuyện Cô bé Lọ Lem.
Trước tiên thầy gọi một học sinh lên kể chuyện Cô bé Lọ lem. Em học sinh kể xong, thầy cảm ơn rồi bắt đầu hỏi.
- Các em thích và không thích nhân vật nào trong câu chuyện vừa rồi?
- Thích Cô bé Lọ Lem Cinderella ạ, và cả Hoàng tử nữa. Không thích bà mẹ kế và chị con riêng bà ấy. Cinderella tốt bụng, đáng yêu, lại xinh đẹp. Bà mẹ kế và cô chị kia đối xử tồi với Cinderella.
- Nếu vào đúng 12 giờ đêm mà Cinderella chưa kịp nhảy lên cỗ xe quả bí thì sẽ xảy ra chuyện gì?
- Thì Cinderella sẽ trở lại có hình dạng lọ lem bẩn thỉu như ban đầu, lại mặc bộ quần áo cũ rách rưới tồi tàn. Eo ôi, trông kinh lắm !
- Bởi vậy, các em nhất thiết phải là những người đúng giờ, nếu không thì sẽ tự gây rắc rối cho mình. Ngoài ra, các em tự nhìn lại mình mà xem, em nào cũng mặc quần áo đẹp cả. Hãy nhớ rằng chớ bao giờ ăn mặc luộm thuộm mà xuất hiện trước mặt người khác.
Các em gái nghe đây: các em lại càng phải chú ý chuyện này hơn. Sau này khi lớn lên, mỗi lần hẹn gặp bạn trai mà em lại mặc luộm thuộm thì người ta có thể ngất lịm đấy (Thầy làm bộ ngất lịm, cả lớp cười ồ).
Bây giờ thầy hỏi một câu khác.
- Nếu em là bà mẹ kế kia thì em có tìm cách ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử hay không? Các em phải trả lời hoàn toàn thật lòng đấy !
- (im lặng, lát sau có em giơ tay xin nói) Nếu là bà mẹ kế ấy, em cũng sẽ ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội.
- Vì sao thế ?
- Vì … vì em yêu con gái mình hơn, em muốn con mình trở thành hoàng hậu.
- Đúng. Vì thế chúng ta thường cho rằng các bà mẹ kế dường như đều chẳng phải là người tốt.
Thật ra họ chỉ không tốt với người khác thôi, chứ lại rất tốt với con mình.
Các em hiểu chưa?
Họ không phải là người xấu đâu, chỉ có điều họ chưa thể yêu con người khác như con mình mà thôi.
Bây giờ thầy hỏi một câu khác: bà mẹ kế không cho Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử, thậm chí khóa cửa nhốt cô bé trong nhà. Thế tại sao Cinderella vẫn có thể đi được và lại trở thành cô gái xinh đẹp nhất trong vũ hội ?
- Vì có cô tiên giúp ạ, cô cho Cinderella mặc quần áo đẹp, lại còn biến quả bí thành cỗ xe ngựa, biến chó và chuột thành người hầu của Cinderella.
- Đúng, các em nói rất đúng ! Các em thử nghĩ xem, nếu không có cô tiên đến giúp thì Cinderella không thể đi dự vũ hội được, phải không?
- Đúng ạ !
- Nếu chó và chuột không giúp thì cuối cùng Cinderella có thể về nhà được không?
- Không ạ
- Chỉ có cô tiên giúp thôi thì chưa đủ. Cho nên các em cần chú ý: Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta đều cần có sự giúp đỡ của bạn bè.
Bạn của ta không nhất định là tiên là bụt, nhưng ta vẫn cần đến họ. Thầy mong các em có càng nhiều bạn càng tốt.
Bây giờ, đề nghị các em thử nghĩ xem, nếu vì mẹ kế không muốn cho mình đi dự vũ hội mà Cinderella bỏ qua cơ hội ấy thì cô bé có thể trở thành vợ của hoàng tử được không ?
- Không ạ ! Nếu bỏ qua cơ hội ấy thì Cinderella sẽ không gặp hoàng tử, không được hoàng tử biết và yêu.
- Đúng quá rồi ! Nếu Cinderella không muốn đi dự vũ hội thì cho dù bà mẹ kế không ngăn cản đi nữa, thậm chí bà ấy còn ủng hộ Cinderella đi nữa, rốt cuộc cô bé cũng chẳng được lợi gì cả.
Thế ai đã quyết định Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử ?
- Chính là Cinderella ạ.
- Cho nên các em ạ, dù Cinderella không còn mẹ đẻ để được yêu thương, dù bà mẹ kế không yêu cô bé, những điều ấy cũng chẳng thể làm cho Cinderella không biết tự thương yêu chính mình.
Chính vì biết tự yêu lấy mình nên cô bé mới có thể tự đi tìm cái mình muốn giành được.
Giả thử có em nào cảm thấy mình chẳng được ai yêu thương cả, hoặc lại có bà mẹ kế không yêu con chồng như trường hợp của Cinderella, thì các em sẽ làm thế nào ?
- Phải biết yêu chính mình ạ !
- Đúng lắm! Chẳng ai có thể ngăn cản các em yêu chính bản thân mình.
🌻Nếu cảm thấy người khác không yêu mình thì em càng phải tự yêu mình gấp bội.
🌻Nếu người khác không tạo cơ hội cho em thì em cần tự tạo ra thật nhiều cơ hội.
🌻Nếu biết thực sự yêu bản thân thì các em sẽ tự tìm được cho mình mọi thứ em muốn có.
Ngoài Cinderella ra, chẳng ai có thể ngăn trở cô bé đi dự vũ hội của hoàng tử, chẳng ai có thể ngăn cản cô bé trở thành hoàng hậu, đúng không ?
- Đúng ạ, đúng ạ !
- Bây giờ đến vấn đề cuối cùng. Câu chuyện này có chỗ nào chưa hợp lý không ?
- Học sinh (im lặng một lát) Sau 12 giờ đêm, mọi thứ đều trở lại nguyên dạng như cũ, thế nhưng đôi giày thủy tinh của Cinderella lại không trở về chỗ cũ.
- Trời ơi ! Các em thật giỏi quá ! Các em thấy chưa, ngay cả nhà văn vĩ đại (nhà văn Pháp Charles Perrault, tác giả truyện Cô Bé Lọ Lem - chú thích của người dịch) mà cũng có lúc sai sót đấy chứ.
Cho nên sai chẳng có gì đáng sợ cả.
Thầy có thể cam đoan là nếu sau này có ai trong số các em muốn trở thành nhà văn thì nhất định em đó sẽ có tác phẩm hay hơn tác giả của câu chuyện Cô bé Lọ lem !
Các em có tin như thế không ?
Tất cả học sinh hồ hởi vỗ tay reo hò.
Cre: Kiến Thức Kinh Tế

Có thẻ xanh định cư Mỹ thì mất bao lâu để bảo lãnh theo diện bảo lãnh vợ/chồng?Thực tế, theo tìm hiểu thì chúng tôi biết...
08/16/2023

Có thẻ xanh định cư Mỹ thì mất bao lâu để bảo lãnh theo diện bảo lãnh vợ/chồng?
Thực tế, theo tìm hiểu thì chúng tôi biết được rằng việc bảo lãnh định cư Mỹ theo diện vợ/chồng khi đã có thẻ xanh thì thời gian nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào hồ sơ của từng người. Cụ thể:
– Diện F2A (thường trú nhân bảo lãnh vợ/chồng): đối với diện bảo lãnh này thì bạn phải chờ kết quả trong khoảng từ 12 đến 18 tháng. Sau khi được xét đủ điều kiện thì bạn sẽ được cấp thị thực và được phép nhập cảnh Mỹ. Ngay sau đó, vợ/chồng của đối tượng là thường trú nhân sẽ được cấp thẻ xanh Mỹ có điều kiện với thời hạn là 2 năm.
– Diện IR2 (công dân Mỹ thực hiện bảo lãnh vợ/chồng đã kết hôn trên 2 năm): đối với diện này thì thời gian để hoàn tất mọi thủ tục bảo lãnh thường mất từ 6 đến 12 tháng. Cũng tương tự trường hợp trên. Diện IR2 khi được cấp thẻ xanh thì hiệu lực của thẻ cũng trong vòng hạn 2 năm.
– Diện CR1 (công dân Mỹ bảo lãnh vợ/chồng kết hôn dưới 2 năm): trong tất cả các diện bảo lãnh định cư Mỹ theo diện vợ/chồng thì diện CR1 yêu cầu bạn cần phải đợi chờ thời gian là lâu nhất. Và thời gian mà các bạn phải chờ đợi sẽ mất từ 12 đến 18 tháng mới hoàn thành thủ tục và được cấp visa định cư.

LỪA ĐẢO AN SINH XÃ HỘI: không bấm phím 1 nếu bạn nhận được cuộc gọi nàyTrong vụ lừa đảo này, người goi tự xưng là nhân v...
08/16/2023

LỪA ĐẢO AN SINH XÃ HỘI: không bấm phím 1 nếu bạn nhận được cuộc gọi này
Trong vụ lừa đảo này, người goi tự xưng là nhân viên từ Cơ quan An sinh Xã hội và nói rằng lợi ích của bạn sẽ bị ngưng lại.
Sau đó, kẻ lừa đảo sẽ hướng dẫn nạn nhân ấn phím 1 trên bàn phím nếu cảm thấy đây là một lỗi.
Nếu bạn nhận được một cuộc gọi như thế này, thì không nên làm theo hướng dẫn là bấm phím 1, các viên chức khuyến cáo với người dân
FTC cho biết Cơ quan An sinh Xã hội sẽ không bao giờ gọi cho bạn để yêu cầu bạn gửi hoặc chuyển tiền mặt hoặc đe dọa ngưng lợi ích của bạn.
Nếu bạn nhấn 1, một kẻ lừa đảo sẽ hỏi bạn về tiền hoặc thông tin cá nhân mà bạn không nên tiết lộ cho bất kỳ ai.
Theo FTC, đã có hơn 70.000 báo cáo về vụ lừa đảo này trong 6 tháng đầu năm 2019, với 17 triệu đô la thiệt hại được báo cáo.
Một lần nữa, các viên chức đang nhắc nhở bạn chỉ cúp máy nếu bạn nhận được một cuộc gọi như thế này và nhớ đừng đưa số an sinh xã hội cho bất cứ ai.
Nếu bạn nghĩ bạn là nạn nhân của trò lừa đảo này, hãy báo cáo cho Văn phòng Tổng Thanh tra SSA hoặc FTC ngay lập tức.

Chợ Việt lần lượt rút khỏi trung tâm San JoseVì nhiều lí do, các chợ Việt trong trung tâm thành phố San Jose, California...
08/16/2023

Chợ Việt lần lượt rút khỏi trung tâm San Jose
Vì nhiều lí do, các chợ Việt trong trung tâm thành phố San Jose, California, Mỹ đang phải chuyển đi nơi khác.
Các lý do đằng sau xu hướng này có thể bao gồm những bất tiện như thiếu chỗ đậu xe, không gian khu trường cũ hẹp và chi phí kinh doanh cao, theo báo điện tử San José Spotlight trích dẫn đại diện của siêu thị Đại Thành, Alanna Hua-Yamada.
Mở cửa từ năm 1985, Dai-Thanh là một doanh nghiệp của một gia đình gốc Việt. Sau 37 năm hoạt động trên đường South Second Street ở trung tâm thành phố, siêu thị đã đóng cửa và vào tháng 1 mở một cửa hàng mới ở khu vực Berryessa, phía bắc thành phố.
Sự ra đi của siêu thị Dai-Thanh phản ánh tình trạng chung của trung tâm thành phố San Jose, khi các cửa hàng trái cây và rau củ trở nên ngày càng hiếm hơn và xa nhau hơn. Dữ liệu từ Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ cho thấy có hơn 100.000 người Việt Nam tại thành phố San Jose.
Hiện nay, siêu thị Thiên Thanh là một trong số ít các chợ Việt cuối cùng còn lại ở trung tâm thành phố San Jose. Trong bối cảnh lạm phát tăng cao và chi phí lao động đắt đỏ, các chủ doanh nghiệp nhỏ gặp khó khăn trong việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ chính phủ dưới chính sách giảm nhẹ tác động của Covid-19 và tiếp tục đối mặt với quy trình cấp phép. Sự chậm trễ trong hoạt động kinh doanh của thành phố cùng với mức sống cao đã tạo ra nhiều khó khăn.
Một nhân viên, người yêu cầu không được tiết lộ danh tính, cho biết rằng siêu thị Thien Thanh và các doanh nghiệp khác trong trung tâm thành phố đang gặp khó khăn để duy trì hoạt động. Siêu thị Việt Nam này đã hoạt động từ năm 1989 và vẫn chưa thể khôi phục hoạt động sau đại dịch. Thị trường cũng đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các tên tuổi bán lẻ lớn như Walmart và Costco. Ngoài ra, người tiêu dùng cũng chi tiêu ít hơn trước đây cho các bữa ăn gia đình do chi phí sinh sống quá cao, trong khi giá cả mọi thứ đều tăng vọt.
Bà Hua-Yamada cho biết các chợ Việt vẫn hoạt động gần khu trung tâm, nhưng các cơ sở kinh doanh phải giảm diện tích để giảm thuê và chuyển sang cung cấp nhiều loại hàng hóa đa dạng hơn để thu hút cả khách hàng trẻ tuổi và người cao niên.

Address

18881 Von Karman Avenue, Ste 280, CA, CA, United States
Irvine, CA
92612

Opening Hours

Monday 4pm - 7pm
8pm - 4am
Tuesday 4pm - 7pm
8pm - 4am
Wednesday 4pm - 7pm
8pm - 4am
Thursday 4pm - 7pm
8pm - 4am
Friday 4pm - 7pm
8pm - 4am
Saturday 4pm - 7pm
8pm - 4am
Sunday 4pm - 7pm
8pm - 4am

Telephone

+212528224242

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hỗ Trợ Người Việt Tại Mỹ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Hỗ Trợ Người Việt Tại Mỹ:

Share