10/04/2025
Gia Đình Từ Thiện Têrêsa Houston xin chia sẻ với mọi người trong nhóm bài suy niệm Lễ thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu
Ngày 01 tháng 10 năm 2025
🕊️ Lễ THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU 🌹
Tin Mừng
Nếu anh em không trở nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
1 Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời ?” 2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông 3 và nói : “Thầy bảo thật anh em : nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
4 “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời.
- Đó là Lời Chúa
CÙNG ĐÍCH NƯỚC TRỜI
(Tưởng nhớ và cầu nguyện cho - với linh hồn Têrêsa Nguyễn Trịnh Phương)
Anh chị em thân mến, hôm nay toàn thể Giáo Hội mừng kính thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, một thiếu nữ đã chọn sống CON ĐƯỜNG THƠ ẤU THIÊNG LIÊNG cũng được gọi là CON ĐƯỜNG NHỎ để đạt NƯỚC TRỜI. NƯỚC TRỜI là CÙNG ĐÍCH của tất cả mọi Kitô hữu chúng ta. Các môn đệ trong bài Tin Mừng đã hỏi Đức Giêsu “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời ?” Đức Giêsu trả lời câu hỏi của các môn đệ không những bằng hình ảnh cụ thể- rất gần gũi, dễ hiểu,dễ ôm ấp, dễ thực hiện - nhưng rất đổi thâm sâu và là điều kiện nếu không muốn nói vì yêu thương nên Chúa ra lệnh, do đó cần phải được áp dụng để vào NƯỚC TRỜI. Ngài liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và nói : “Thầy bảo thật anh em : nếu anh em không trở lại -mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. “Vậy ai tự hạ, - coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời.
Vậy để suy niệm Lời Chúa hôm nay, chúng ta cùng nhau dựa vào gương thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, đấng đã được bài Tin Mùng hôm nay gieo sâu vào lòng - khát vọng NƯỚC TRỜI, đấng đã được xác tín tận tâm can về Hài Nhi Giêsu khiêm hạ trở nên em bé nhập thể để tỏ bày tình thương và quyền năng vô biên của Thiên Chúa- vì thế thánh nữ đã chọn sống CON ĐƯỜNG NHỎ phù hợp với khát vọng đó và niềm xác tín đó qua việc TRỞ LẠI / mà nên như em nhỏ và qua việc TỰ HẠ / coi mình như em nhỏ - để và như chúng biết đã đạt NƯỚC TRỜI.
TRỞ LẠI và TỰ HẠ
Để đạt được CÙNG ĐÍCH NƯỚC TRỜI, ngoài ơn Chúa, không thể nào không TRỞ LẠI và không TỰ HẠ được. TRỞ LẠI và TỰ HẠ là hai động từ đi song song trong đời sống thiêng liêng của chúng ta. Động có nghĩa là làm.
1. Thứ nhất, TRỞ LẠI mà nên như trẻ nhỏ là thế nào? Thưa, chắc chắn chúng ta đều
hiểu TRỞ LẠI ở đây không có nghĩa về thể lý, tức trở lại thân xác nhỏ bé như trẻ em. Không! TRỞ LẠI ở đây cũng không phải trở vào bụng mẹ để được sinh ra lại, nhưng TRỞ LẠI ở đây thiết yếu là tâm hồn nên bé nhỏ, - mà đã BÉ NHỎ thỉ gồm đơn sơ, khiêm nhường, tin tưởng, phó thác và vui tươi chấp nhận như trẻ nhỏ. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu bước vào tu nhà Dòng Kín Camelô lúc 15 tuổi, tuy trẻ thật - nhưng đã là tuổi của một thiếu nữ rồi, tuổi nhận thức được thế nào là TRỞ LẠI và TỰ HẠ rồi! Để TRỞ LẠI, hẳn nhiên Chị Thánh Têrêsa phải từ bỏ những suy nghĩ của tuổi 15 để sống nhỏ bé, đơn sơ, tin tưởng, phó thác, khiêm nhường như một trẻ nhỏ. Để TRỞ LẠI như thế, thật không dễ chút nào đối với những ai một khi tuổi đời của mình đã ôm chặt những suy nghĩ trần tục, gắn liền với cái tôi của tư cao tự đại, hoàn toàn xa lạ với suy nghĩ của một trẻ nhỏ. Đối với Chị Thánh để trở lại như trẻ em, Chị Thánh ôm lấy đặc tính nền móng của NHỎ BÉ là khiêm nhường như trẻ em, bởi vì Lời Chúa đã thu hút Chị rồi: “Hãy học cùng Thầy vì Thầy khiêm nhượng trong lòng.” Khiêm nhường là biết sự thật về mình.
2. Thứ hai, Chị thánh Têrêsa cũng TỰ HẠ coi mình như một em nhỏ là thế nào? –
Thưa, Chị Thánh TỰ HẠ bằng đặt tình thương, quyền năng và Ý Chúa hướng dẫn đời mình. Nhờ ý thức đươc sự yếu hèn của mình là một trẻ nhỏ, cảm thấy mình nghèo khó, thiếu thốn mọi sự và hoàn toàn lệ thuộc, nên Thánh nữ đã TƯ HẠ, coi mình là hư vô, luôn quyết rộng lượng từ bỏ chính mình và tha thiết yêu mến Chúa cùng các linh hồn.
Phải, qua TRỞ VỀ và TƯ HẠ, Con đường nhỏ hay Con đường thơ ấu thiêng liêng chất chứa chuyện của MỘT TÂM HỒN chỉ sống và thực hành bổn phận theo tinh thần NHỎ BÉ, kiêm nhường. Trong tinh thần nhỏ bé đó, Chị Thánh đã âm thầm làm những việc nhỏ bé – bình thường chứ không phài những việc vĩ đại kinh hoàng như ăn chay đánh tội phạt xác, nhưng như nhặt một cái kim rơi, giặt quần áo cho các chị em trong dòng, quét cẩu thang, dọn phòng ngủ, săn sóc các nữ tu lớn tuổi, làm vườn…chỉ vì yêu mến Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Trong tinh thần nhỏ bé đó, Thánh Nữ vui tươi chấp nhận bất cứ điều gì xảy ra, vì Chị Thánh xác tín mọi sự xảy ra đều là ý Chúa. Trong tinh thần nhỏ bé đó, Chị Thánh đã yêu thương giúp đỡ các chị em bằng cách chịu đựng các bực bội do chị em gây nên. Trong tinh thần nhỏ bé đó, chị vẫn chăm sóc và tươi cười với một nữ tu cao niên rất ư khó nết, và ngay cả vẫn cảm thông bằng ánh mắt dịu hiền với những sai lầm của các chị em khác. Trong tinh thần nhỏ bé đó, vui tươi chấp nhật bao thập giá khổ đau thể xác vì bệnh lao phổi trầm trọng và khổ đau tinh thần vì những đố kỵ ghen tương trong những năm tháng ở nhà Dòng để cùng chia sẻ thập giá của Chúa Giêsu hầu xin cho các linh hồn được cứu rỗi.
“Thầy bảo thật anh em : nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. 4 “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời. Quả thật, vì yêu thương, Chúa đòi hỏi chúng ta TRỞ VỀ và TƯ HẠ để vào cõi sống là NƯỚC TRỜI,
Anh chị em thân mến, khi hấp hồi trên giường bệnh vào ngày 30 tháng 9 năm 1897, thánh nữ đã nói tạm biệt với cộng đoàn vây quanh mình: “Tôi không chết, tôi bước vào cõi sống.” Chắc chắn với ơn Chúa và với lòng khát khao NƯỚC TRỜI, với niềm xác tín NGÔI HAI đã trở thành HÀI NHI GIÊSU nhỏ bé và mãi mãi nhỏ bé ẩn mình trong nhà tạm như là sứ điệp sống NƯỚC TRỜI, việc thực hiện TRỞ LẠI nên như em nhỏ và việc thực hiện TỰ HẠ coi mình như trẻ nhỏ là con đường LÝ TƯỞNG đạt đến NƯỚC TRỜI chắc hẳn dễ thực hiện nhất, vì Chúa luôn luôn nâng đỡ chúng ta.
-- Phó Tế Nguyễn Sĩ Bạch --
Các bạn có thể vào link bên dưới để lắng nghe bài suy niệm 👇
Nếu anh em không trở nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.1 Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Gi...