PHỤC HƯNG THÁNH THỂ

PHỤC HƯNG THÁNH THỂ Phục hưng Thánh Thể là trang tiếng Việt để cổ võ việc Phục hưng lòng sùng kính, yêu mến và sống Thánh Thể.

Xin đọc và cổ động trang web https://phuchungthanhthe.org/
If you don't know Vietnamese, you can visit https://www.eucharisticrevival.org/.

NGÀY THÁNH THỂ XV-2024 Ngày 13-13 tháng 6 năm 2024Tại Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm1055 SE CR 4271, KERENS, TX 75114
05/24/2024

NGÀY THÁNH THỂ XV-2024
Ngày 13-13 tháng 6 năm 2024
Tại Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm
1055 SE CR 4271, KERENS, TX 75114

05/24/2024

UPDATED SCHEDULE ON EUCHARISTIC PILGRIMAGE IN THE ARCHDIOCESE OF GALVESTON-HOUSTON

05/30/24
6:30 PM - 9:00 PM Evening of Prayer at St. Laurence Catholic Church | Sugar Land, TX
3100 Sweetwater Blvd, Sugar Land, TX 77479
Evening of Prayer, Adoration, and Testimony.

05/31/24
8:15 AM - 9:00 AM Morning Mass at St. Laurence Catholic Church | Sugar Land, TX
3100 Sweetwater Blvd, Sugar Land, TX 77479
Parish morning Mass with pilgrims in attendance with a procession around campus following.

12:10 PM - 12:45 PM Daily Mass at the Co-Cathedral of the Sacred Heart
Co-Cathedral of the Sacred Heart, 1111 St Joseph Pkwy, Houston, TX 77002
Join the daily Mass at the Co-Cathedral of the Sacred Heart at 12:10pm.
12:45 PM - 1:45 PM Adoration at the Co-Cathedral of the Sacred Heart
Co-Cathedral of the Sacred Heart, 1111 St Joseph Pkwy, Houston, TX 77002
Join in Adoration at the Co-Cathedral of the Sacred Heart at 12:45pm.

6:30 PM - 8:00 PM Evening of Prayer at the Cathedral of Our Lady of Walsingham
7809 Shadyvilla Lane Houston, Texas 77055
Evening of prayer at the Ordinariate Cathedral
Evening of Ordinariate Evensong, Adoration, and Testimony.

06/01/24
12:30 PM - 4:30 PM Fellowship with Young Adults
3800 Montrose Blvd. Houston, TX 77006
Fellowship with Young Adults @ UST
Note that this event requires a separate registration through the Archdiocese.

06/02/24
10:00 AM - 11:00 AM Sunday Mass with Cardinal Dinardo
St. Mary's Cathedral Basilica, 2011 Church St, Galveston, TX 77550
Join us at St. Mary's Cathedral Basilica for Sunday Mass with Cardinal Dinardo.

11:00 AM - 2:00 PM Solemn Procession at the Basilica
St. Mary's Cathedral Basilica, 2011 Church St, Galveston, TX 77550
Join us for a Eucharistic Procession of 1 mile after Mass.
START LOCATION:
St. Mary's Cathedral Basilica, 2011 Church St, Galveston, TX 77550
END LOCATION:
Sacred Heart Catholic Church (Holy Family Parish), 1302 Broadway Avenue J, Galveston, TX 77550

Xin cầu nguyệnCon xin kính báo quý  D8ức Cha, quý Cha, quý Thầy, quý Sơ và quý bạn là chị ruột con là bà Maria Phạm Thị ...
04/30/2024

Xin cầu nguyện
Con xin kính báo quý D8ức Cha, quý Cha, quý Thầy, quý Sơ và quý bạn là chị ruột con là bà Maria Phạm Thị Thanh Xuân vừa được Chúa gọi về. Con xin mọi người cầu nguyện cho Chị con mau được về hưởng Thánh Nhan Chúa.
Phaolô Phạm Xuân Khôi.

LỜI MỜI PHỤC HƯNG THÁNH THỂ Lời Phi Lộ - Tài liệu Mầu Nhiệm Thánh Thể trong đời sống Hội Thánh của các Giám mục Hoa Kỳ v...
04/27/2024

LỜI MỜI PHỤC HƯNG THÁNH THỂ

Lời Phi Lộ - Tài liệu Mầu Nhiệm Thánh Thể trong đời sống Hội Thánh của các Giám mục Hoa Kỳ về Bí tích Thánh Thể là tài liệu nền tảng cho kế hoạch Phục hưng Thánh Thể của các ngài. Tiếc rằng rất ít người Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ biết đến tài liệu này. Trong loạt bài này chúng tôi cố gắng tóm lược các bài học rút ra từ tài liệu và từ các lớp online do Đức Cha Cozzens hướng dẫn để giúp độc giả hiểu sâu xa hơn về Bí tích Thánh Thể và sống Mầu Nhiệm Cao Quý này. Dươi đây là Bài Thứ 11. Trong bài này Đức Cha Cozzens giải thích lý do và mục đích của kế hoạc Phục Hưng Thánh Thể của Hội Đồng Giám mục Hoa Kỳ.
Phaolô Phạm Xuân Khôi

LÝ DO VÀ MỤC ĐÍCH CỦA PHỤC HƯNG THÁNH THỂ

Để đương đầu với cuộc khủng hoảng đức tin, nhất là của những người trẻ Công giáo ngày nay, Hội Thánh Công giáo tại Hoa Kỳ đã bắt đầu một hành trình biến đổi hướng tới việc phục hồi đức tin của mình, đặc biệt là đức tin về sự Hiện diện Thật của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Để thực thi sứ vụ này, các Giám mục đã uỷ thác cho Ủy ban Phúc Âm hoá và Dạy Giáo lý của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, mà Đức Cha Cozzens làm Chủ tịch, nhiệm vụ soạn thảo kế hoạch và điều hành một chương trình Ba năm Phục hưng Thánh Thể Toàn quốc. Mục tiêu của ba năm này là khơi dậy đức tin vào sự Hiện Diện Thật của Đức Kitô trong Bí tích Thánh Thể ở mọi cấp độ của Hội Thánh và tác động sâu xa đến mọi tín hữu. Mục đích là để gợi hứng cho một phong trào lâu dài của những người Công giáo trên khắp nước Hoa Kỳ, là những người được chữa lành, hoán cải, đào luyện và hợp nhất nhờ gặp gỡ với Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể — và sau đó được sai đi truyền giáo “để cho thế gian được sống.”

LỊCH SỬ CỦA KẾ HOẠCH PHỤC HƯNG THÁNH THỂ

Ý tưởng về một cuộc Phục hưng Thánh Thể đã được hình thành ngay cả trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, một thời kỳ đã ảnh hưởng sâu xa đến Hội Thánh bằng nhiều cách. Đức Cha Barron, lúc đó là Chủ tịch Uỷ ban Phúc Âm hoá và Dạy Giáo lý, đã nhận ra tình trạng khẩn trương của việc giải quyết mối quan tâm cấp bách: sự suy yếu về niềm tin vào sự Hiện Diện Thật của Đức Kitô trong Bí tích Thánh Thể, như được thấy trong một nghiên cứu của Pew vào năm 2019, trong đó có ít hơn 30% người Công giáo tin vào sự hiện diện tin này.
Tình trạng đáng lo ngại này đã thúc đẩy Đức Cha Barron triệu tập một nhóm Giám mục vào đầu năm 2020 để điều nghiên khả năng phục hưng niền tin vào Bí tích Thánh Thể. Tuy nhiên, COVID-19 đã làm gián đoạn các kế hoạch này, khiến các cuộc thảo luận bị trì hoãn cho đến tháng 11 năm 2020. Bất chấp những thách đố này, sự ủng hộ rất nhiệt tình của các Giám mục đã thúc đẩy quyết tâm tiếp tục nỗ lực của Ủy ban.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA PHỤC HƯNG THÁNH THỂ

Việc Phục hưng Thánh Thể không chỉ đơn thuần là một nỗ lực có tính tổ chức từ trên đi xuống mà là một nỗ lực quần chúng trong dó các Giám mục chỉ cung cấp các đề nghị và sự hỗ trợ, còn các cá nhân và giáo xứ có thể áp dụng chúng theo hoàn cảnh của mình; đó là một lời mời gọi rõ ràng đối với toàn thể cộng đồng Công giáo Hoa kỳ. Nó tìm cách khơi lại lòng nhiệt thành và sự hiểu biết về mầu nhiệm Thánh Thể, nhắc nhở người Công giáo về vai trò trung tâm của Bí tích Thánh Thể trong đời sống đức tin của họ.
Việc thiếu đức tin vào sự Hiện Diện Thật của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể cho thấy rõ một cuộc khủng hoảng rộng lớn hơn trong Hội Thánh, một cuộc khủng hoảng mà kế hoạch Phục hưng Thánh Thể nhằm giải quyết. Nó mong muốn thúc đẩy một mối liên hệ sống động với Chúa Giêsu Kitô, nhìn nhận Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch và tột đỉnh của mối liên hệ này. Sự canh tân này, gắn liền với cuộc gặp gỡ cá nhân với Đức Kitô, được hình dung sẽ thấm nhuần Hội Thánh trong thời gian ba năm.

THAM GIA VÀO CUỘC PHỤC HƯNG THÁNH THỂ

Sự thành công của cuộc Phục hưng Thánh Thể lệ thuộc vào sự tham gia tích cực của mọi giáo xứ và cá nhân. Đức Cha Cozzens khuyến khích mọi người đóng góp vào phong trào có sức biến đổi này bằng những cách độc đáo của riêng họ. Ngài cổ võ một sáng kiến quần chúng bắt đầu từ hạ tầng cơ sở, là các nhóm cá nhân và giáo xứ, hơn là một chương trình từ Hội đồng Giám mục hoặc Văn phòng Giáo phận đưa xuống.
Nhiều tổ chức Công giáo đã cam kết hỗ trợ cho chương trình này, bao gồm Revive Parishes, Học Viện Augustine, McGrath Institute for Church Life, Hội Hiệp sĩ Columbô, và nhiều tổ chức khác. Tinh thần hợp tác này làm nổi bật quan điểm rộng rãi rằng bây giờ là thời điểm thích hợp cho việc Phục hưng Thánh Thể.

NHÌN VỀ TƯƠNG LAI

Viễn ảnh cuối cùng cho Phục hưng Thánh Thể là một phong trào toàn quốc của người Công giáo được tươi trẻ hóa nhờ cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Sự đổi mới tâm linh này có mục đích chữa lành, hoán cải và hợp nhất các tín hữu, trao quyền cho họ trở thành những thừa sai Thánh Thể trên thế gian.
Trong ba năm tới, Ủy ban đặt mục tiêu đào luyện và sai đi hơn một trăm ngàn thừa sai, được trang bị để chia sẻ tình yêu của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể với tất cả mọi người. Mục tiêu đầy tham vọng này phản ánh tác động sâu xa mà cuộc Phục hưng hy vọng sẽ đạt được, vượt ra ngoài giới hạn của nhà thờ để chạm đến cuộc sống của nhiều người.

TẠI SAO BÂY GIỜ?

Tính cấp thiết của cuộc Phục hưng Thánh Thể được nhấn mạnh bởi cả những thách đố lẫn cơ hội mà Hội Thánh ngày nay đang phải đối diện. Những khám phá đáng lo ngại của nghiên cứu Pew năm 2019 và những ảnh hưởng kéo dài của đại dịch COVID-19 làm nổi bật sự cần thiết phải canh tân Hội Thánh, bắt đầu từ các giáo xứ và tái kết nối với từng cá nhân.
Tuy nhiên, cũng có những lý do tích cực để bắt tay vào việc phục hưng này. Truyền thống phong phú của các Đại hội Thánh Thể, có niên đại hơn hai thế kỷ, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc cử hành Thánh Lễ như món quà lớn nhất của chúng ta. Cứ vài năm một lần, chúng ta nên cùng nhau tụ họp và cử hành hồng ân lạ kỳ diệu của Bí tích Thánh Thể. Vào thập niên 1930, có một Đại hội Thánh Thể Quốc tế tại Chicago. Khoảng nửa triệu người đã có mặt tại Soldier Field trong Thánh Lễ khai mạc. Gần một triệu người đã có mặt tại Chủng viện Mundelein để dự Thánh Lễ bế mạc. Vào thập niên 1940 tại Cleveland, Đức Giáo Hoàng Piô XI đã huấn dụ đám đông bằng radio. Các Giám mục muốn làm điều ấy tại Đại hội Thánh Thể của chúng ta và để Đức Thánh Cha Phanxicô nói chuyện với chúng ta qua video. Những cuộc tụ họp lịch sử này đóng vai trò như một lời nhắc nhở về sức mạnh biến đổi của đức tin và sự thờ phượng chung.
Các Giám mục Hoa Kỳ muốn dùng hai năm để chuẩn bị cho việc đào luyện chúng ta thành những thừa sai Thánh Thể. Ngay bây giờ, Hội Thánh tại Hoa Kỳ cần sự hợp nhất và sự chữa lành có thể đến từ việc thắp lại tình yêu của chúng ta đối với Đức Kitô trong Bí tích Thánh Thể. Và chúng ta cần thắp lại lòng yêu mến của giáo dân để họ trở thành những thừa sai của Bí tích Thánh Thể.

KẾT LUẬN

Cuộc Phục hưng Thánh Thể đại diện cho một thời điểm then chốt đối với Hội Thánh Công giáo tại Hoa Kỳ, mang đến một tín hiệu hy vọng và sự đổi mới trong thời kỳ này. Nó mời gọi mọi tín hữu đón nhận sứ vụ của mình, là đào sâu mối liên hệ của họ với Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, và trở thành đại sứ của tình yêu và ân sủng vô giá của Bí tích Thánh Thể trong thế gian.
Khi chúng ta bắt đầu cuộc hành trình biến đổi này, chúng ta hãy kết hợp trong cầu nguyện, tình liên đới và hành động, tin tưởng Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta đến một đức tin đổi mới và sống động vào Chúa Thánh Thể. Cùng nhau, chúng ta có thể thắp lên ngọn lửa đức tin để soi sáng Hội Thánh và thế giới, để đưa mọi người đến gần hơn với trái tim của Chúa Giêsu trong Bí tích Cực Trọng.
CÂU HỎI ĐỂ SUY NGHĨ
1. Theo bạn thì cuộc Phục hưng Thánh Thể có cần thiết không? Tại sao?
2. Nếu bạn thấy Phục hưng Thánh Thể cần thiết, bạn sẽ làm gì để bắt đầu, tham gia hay cổ võ Phục hưng Thánh Thể trong giáo xứ của bạn?

BÀI 10 - SỐNG BÍ TÍCH THÁNH THỂ: MỘT HÀNH TRÌNH BIẾN ĐỔI VÀ TRUYỀN GIÁOLời Phi Lộ - Tài liệu Mầu Nhiệm Thánh Thể trong đ...
04/19/2024

BÀI 10 - SỐNG BÍ TÍCH THÁNH THỂ: MỘT HÀNH TRÌNH BIẾN ĐỔI VÀ TRUYỀN GIÁO
Lời Phi Lộ - Tài liệu Mầu Nhiệm Thánh Thể trong đời sống Hội Thánh của các Giám mục Hoa Kỳ về Bí tích Thánh Thể là tài liệu nền tảng cho kế hoạch Phục hưng Thánh Thể của các ngài. Tiếc rằng rất ít người Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ biết đến tài liệu này. Trong loạt bài này chúng tôi cố gắng tóm lược các bài học rút ra từ tài liệu và từ các lớp online do Đức Cha Cozzens hướng dẫn để giúp độc giả hiểu sâu xa hơn về Bí tích Thánh Thể và sống Mầu Nhiệm Cao Quý này. Dươi đây là Bài Thứ Chín. Trong bài này Đức Cha Cozzens giải thích cách đáp lại Hồng Ân Thánh Thể qua việc sống một đời sống được Chúa Giêsu Thánh Thể như thế nào.
Phaolô Phạm Xuân Khôi

Bí tích Thánh Thể là nền tảng của đức tin Kitô giáo, hiện thân cho mầu nhiệm cao cả về Hiến Tế của Đức Kitô và tình yêu vô biên của Người dành cho nhân loại. Bí tích này không chỉ đơn thuần là một Bí tích cần được lãnh nhận mà còn là một lời mời gọi tha thiết để biến đổi và truyền giáo. Nó mời gọi chúng ta sống theo gương Chúa Giêsu, dấn thân hy sinh mạng sống vì Người. Bữa Tiệc Thánh này đóng vai trò chất xúc tác cho một sự biến đổi truyền giáo, nhóm lên trong lòng chúng ta một ngọn lửa, một tình yêu và một ước muốn xả thân vì Đức Kitô.

QUYỀN NĂNG BIẾN ĐỔI CỦA BÍ TÍCH THÁNH THỂ

Sống Bí tích Thánh Thể vượt trên việc chỉ tránh tội lỗi; nó mời gọi chúng ta hướng tới một cuộc sống noi gương Chúa Giêsu Kitô. Khi tham dự Thánh Lễ, chúng ta được mời gọi điều chỉnh cuộc sống của mình cho phù hợp với giáo huấn của Người, thể hiện Tình Yêu của Người và sẵn sàng hy sinh mạng sống vì Người. Cam kết này phù hợp với điều mà Thánh Augustinô mô tả như một “biến đổi truyền giáo”, thúc giục chúng ta trở thành những thừa sai cho Tình Yêu và Lòng Trắc Ẩn của Đức Kitô trên thế gian.
Bí tích Thánh Thể thắp lên trong chúng ta một ngọn lửa, một tình yêu nồng nàn và một ước ao xả thân vì Đức Kitô. Khi chúng ta Rước Lễ trong tình trạng ân sủng, với trái tim rộng mở và quyết tâm dấn thân sống đời Thánh Thể, Bí tích Thánh Thể trở nên một sức mạnh biến đổi, điều chỉnh linh hồn chúng ta và hướng hành động của chúng ta tới tình yêu vô vị lợi và phục vụ cách vị tha.
Bài giảng của Thánh Augustinô đưa ra những hiểu biết sâu xa về ý nghĩa của việc tiếp cận Thánh Thể với lòng tôn kính và khiêm nhường. Rút ra từ một câu tục ngữ đơn giản về nghi thức ăn uống khi đồng bàn với một vua chúa, Thánh Augustinô áp dụng sự khôn ngoan này vào Bí tích Thánh Thể, nhấn mạnh đến sự cần thiết của đức khiêm nhường, suy niệm và sùng kính khi tham dự Bữa Tiệc này của Thiên Chúa.
Thánh nhân hỏi “Bàn của vua chúa này là gì nếu không phải là bàn mà chúng ta đón nhận Mình và Máu của Đấng đã hy sinh mạng sống vì chúng ta?” Ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc đến gần Bí tích Thánh Thể với lòng biết ơn và tôn kính, nhìn nhận sự hy sinh cao cả của Đức Kitô và lời mời gọi chúng ta noi gương Tình Yêu vị tha của Người. Khiêm nhường đến cùng Thánh Thể, suy niệm sốt sắng về ý nghĩa sâu xa của Thánh Thể và sẵn sàng sống một cuộc đời hy sinh là những điều then chốt để thực sự hiểu được quyền năng biến đổi của Bí tích Thánh Thể.

THÁNH THỂ: NGUỒN HY VỌNG GIỮA SỰ BẤT TOÀN

Học hỏi kỹ lưỡng những giáo huấn về Bí tích Thánh Thể có thể gợi lên những cảm giác đầy hứng khởi nhưng cũng có thể làm cho chúng ta khựng lại để xem xét lòng mình. Sư nhìn nhận những thiếu sót của mình trong việc sống một đời sống Thánh Thể thực sự có thể là điều khó khăn, tuy nhiên Bí tích Thánh Thể vẫn là ngọn hải đăng hy vọng, đặc biệt đối với những ai tha thiết phấn đấu để thi hành những giáo huấn của Chúa Thánh Thể.
Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã đề cao Bí tích Thánh Thể như nguồn hy vọng cho những ai muốn theo Chúa Giêsu. Ngài nhấn mạnh đến sức sống của Hội Thánh bắt nguồn từ cuộc gặp gỡ liên tục với Bí tích Thánh Thể và đến quyền năng biến đổi của việc liên tục gần gũi Thánh Thể.
Đức Bênêđictô đảm bảo với chúng ta rằng, “Bất cứ ai bám chặt vào Chúa sẽ không bị Người bỏ rơi.” Ôm chặt lấy Bí tích Thánh Thể với lòng khiêm nhường, chân thành và tâm hồn rộng mở có thể dẫn đến sự biến đổi sâu xa, vì không ai liên tục phơi bày chính mình trước Đức Kitô trong Bí tích Thánh Thể mà không được thay đổi. Cũng giống như một người không thể liên tục phơi mình dưới ánh mặt trời mà không bị cháy nắng.

CHỨNG NHÂN FERNAND: MỘT CUỘC ĐỜI ĐƯỢC THÁNH THỂ BIẾN ĐỔI

Câu chuyện về anh Fernand, một người bị liệt hai chân mà Đức Cha Cozzens đã gặp qua sự giới thiệu của các Nữ tu của Mẹ Têrêxa, khi ngài còn là một Linh mục trẻ du học tại Rôma, là một minh chứng hùng hồn cho quyền năng biến đổi của Bí tích Thánh Thể. Bất chấp những giới hạn về thể lý, đức tin và tình yêu của Fernand đối với Bí tích Thánh Thể vẫn không hề lay chuyển.
Fernand đã coi tình trạng nằm liệt giường của anh như bàn thờ hy sinh của mình, phản ảnh tâm tình của Thánh Augustinô. Niềm tin sâu xa và lòng sùng kính Thánh Thể của anh đã biến những đau khổ của anh thành nguồn ân sủng và ơn cứu độ cho những người khác.
Trong Thánh Lễ được cử hành tại phòng của Fernand, cây thánh giá của anh được đặt trên bàn thờ, tượng trưng cho sự đau khổ của anh kết hợp với những đau khổ của Đức Kitô, được dâng lên để cứu độ thế gian. Cuộc đời của Fernand, xoay vần quanh sự hiệp thông với Đức Kitô, là minh chứng cho tiềm năng biến đổi của Bí tích Thánh Thể.
Câu nói đầy ý nghĩa của Fernand, “Con biết con đã làm được nhiều điều tốt ở đây trên chiếc giường này hơn là con có thể làm nếu là một Linh mục,” tóm lược bản chất của một cuộc sống sống hiệp thông với Thánh Thể. Bất chấp những giới hạn về thể lý, tình yêu Thánh Thể của Fernand đã đốt cháy trái tim anh, tỏa lan niềm vui và là nguồn hứng khởi cho tất cả những người gặp anh.

KẾT LUẬN

Bí tích Thánh Thể mời gọi chúng ta đến với một cuộc sống biến đổi, noi gương Chúa và hy sinh như Chúa. Nó thách thức chúng ta noi gương Chúa Giêsu, hy sinh mạng sống vì Người và phó thác hoàn toàn chính mình cho Tình Yêu của Người. Những câu chuyện về sự khôn ngoan của Thánh Augustinô, giáo huấn của Đức Thánh Cha Bênêđictô và chứng từ cảm động của anh Fernand nhắc nhở chúng ta về tác động mạnh mẽ của Bí tích Thánh Thể trên cuộc sống của chúng ta.
Đón nhận Bí tích Thánh Thể với lòng khiêm nhường, chân thành và trái tim rộng mở có thể dẫn đến một hành trình biến đổi, giúp cho chúng ta trở nên những nhà truyền giáo thực sự cho Tình Yêu của Đức Kitô, trở thành những ngọn hải đăng nhỏ của Tình Yêu và Lòng Trắc Ẩn của Người trên thế gian. Mong sao tất cả chúng ta đều cố gắng sống Bí tích Thánh Thể, phó thác chính mình cho quyền năng biến đổi của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể và nhắc lại lời tuyên bố thâm thuý của Fernand: "Tôi chỉ là một người với tất cả sự yếu đuối của mình, nhưng tôi đang bỏng cháy vì tình yêu."

CÂU HỎI ĐỂ SUY NGHĨ

1. Có khi nào bạn ở trong một tình trạng bất lư6c về thể lý, tinh thần hoặc vật chất chưa? Khi đó bạn đã làm gì?
2. Rút bài học từ Fernand, làm sao bạn có thể biến những tình trạng trên thành nguồn ơn cứu độ cho chính mình và cho tha nhân?

SỐNG THÁNH THỂ TRONG ĐỜI SỐNG HÀNG NGÀY: NHẤT QUÁN THÁNH THỂ.Lời Phi Lộ - Tài liệu Mầu Nhiệm Thánh Thể trong đời sống Hộ...
04/17/2024

SỐNG THÁNH THỂ TRONG ĐỜI SỐNG HÀNG NGÀY: NHẤT QUÁN THÁNH THỂ.

Lời Phi Lộ - Tài liệu Mầu Nhiệm Thánh Thể trong đời sống Hội Thánh của các Giám mục Hoa Kỳ về Bí tích Thánh Thể là tài liệu nền tảng cho kế hoạch Phục hưng Thánh Thể của các ngài. Tiếc rằng rất ít người Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ biết đến tài liệu này. Trong loạt bài này chúng tôi cố gắng tóm lược các bài học rút ra từ tài liệu và từ các lớp online do Đức Cha Cozzens hướng dẫn để giúp độc giả hiểu sâu xa hơn về Bí tích Thánh Thể và sống Mầu Nhiệm Cao Quý này. Dươi đây là Bài Thứ Chín. Trong bài này Đức Cha Cozzens giải thích cách đáp lại Hồng Ân Thánh Thể qua việc sống một đời sống phù hợp với niềm tin vào sự Hiện diện Thật của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể mà ngài gọi là Nhất Quán Thánh Thể.
Phaolô Phạm Xuân Khôi

Bí tích Thánh Thể là tột đỉnh của đức tin Kitô giáo, là một cuộc gặp gỡ thân mật với chính Đức Kitô. Tuy nhiên, quyền năng và ân sủng của Bí tích này còn vượt xa những giây phút chúng ta tham dự Thánh Lễ hay Chầu Thánh Thể trong nhà thờ. Nó mời gọi chúng ta sống một cuộc sống trước sau như một, dù ở nhà thờ hay ngoài xã hội, nghĩa là sống một cách nhất quán. Đó là một cuộc sống mà hành động của chúng ta đi đôi với Món Quà cao quý mà chúng ta nhận được trong Bí tích Thánh Thể.

NHẤT QUÁN THÁNH THỂ LÀ GÌ?

Về cơ bản, sự nhất quán Thánh Thể liên quan đến việc sống cách hài hòa giữa việc cử hành Bí tích Thánh Thể và cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Khi tham dự Thánh Lễ, chúng ta được mời vào một cuộc gặp gỡ có quyển năng biến đổi với Đức Kitô, ở đó Tình Yêu, Lòng Thương Xót và sự Hy Sinh của Người thật sự hiện diện với chúng ta. Cuộc gặp gỡ này phải vượt ra ngoài các bức tường của nhà thờ, ảnh hưởng đến hành động, quyết định và các mối liên hệ của chúng ta ở ngoài xã hội. Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI nhấn mạnh điểm này trong Thông Điệp Bí Tích Tình Yêu khi nói rằng, Bí tích Thánh Thể. nếu không chuyển thành việc thực thi tình yêu cách cụ thể, thì “tự bản chất đã bị vỡ từng mảnh.” Lời này cho thấy tầm quan trọng của việc liên kết đức tin với hành động của chúng ta trong cuộc sống hằng ngày nơi gia đình và ngoài xã hội.

LÀM SAO ĐỂ SỐNG THÁNH THỂ CÁCH NHẤT QUÁN

Sống Thánh Thể cách nhất quán bao hàm việc cố gắng thực thi tình yêu và giáo huấn của Đức Kitô trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Nó mời gọi chúng ta:
• Yêu thương như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta: Bí tích Thánh Thể khơi dậy trong chúng ta một ước muốn yêu mến Thiên Chúa và những người lân cận một cách vô điều kiện. Các thánh như Thánh Têrêsa Calcutta đã minh họa điều này bằng cách đồng hoá tình yêu dành cho Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể với tình yêu dành cho những người nghèo và bị gạt ra ngoài lề xã hội trong đời sống hằng ngày.
• Theo đuổi Hòa giải và Hòa bình: Được linh hứng bởi kinh nghiệm hòa giải trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta được mời gọi cổ võ hòa bình và hòa giải trong gia đình, cộng đồng giáo xứ của chúng ta nói riêng và thế giới nói chung. Sở dĩ gia đình hay giáo xứ của chúng ta có nhiều bất hoà vì chúng ta quên mất Chúa Thánh Thể ngay sau khi ra khỏi nhà thờ. Có nhiều gia đình cha mẹ cãi nhau vì những chuyện rất nhỏ nhặt trước mặt con cái ngay trên đường đến nhà thờ hay ngay sau khi rời Thánh Lễ. Có nhiều giáo xứ không ai chịu nhường ai ngay tại bãi đậu sau Thánh Lễ. Như vậy chúng ta có thực sự sống Thánh Thể chưa? Và đó là lý do tại sao chúng ta đi Lễ hết năm này qua năm khác mà chẳng ích gì! Và đó cũng là một gương mù tệ hại nhất cho giới trẻ, làm cho các em bỏ nhà thờ và mất niềm tin vào Chúa sau khi thoát ra khỏi vòng cương toả của cha mẹ hay giáo xứ.
• Tôn trọng các giáo huấn của Hội Thánh: Việc tôn trọng và tuân thủ các giáo huấn của Hội Thánh là điều không thể thiếu trong việc sống nhất quán Thánh Thể. Sự bất đồng với những giáo huấn luân lý cơ bản của Hội Thánh có thể cắt đứt sự hiệp thông của chúng ta với Hội Thánh và phương hại đến khả năng sống đời sống Thánh Thể của chúng ta. Chẳng hạn như một người cho rằng giáo huấn của Hội Thánh về ngừa thai là sai nên vẫn Rước Lễ, mặc dù thưởng dùng các phương thức ngừa thai nhân tạo. Hay một chính trị gia ủng hộ các đạo luật phá thai nhưng vẫn nghĩ rằng mình là một người Công giáo tốt và có quyền Rước Lễ.

NGUY CƠ CỦA VIỆC KHÔNG SỐNG NHẤT QUÁN THÁNH THỂ

Việc không sống một đời sống nhất quán Thánh Thể có thể đưa đến những nguy cơ nghiêm trọng sau đây:
• Nguy hiểm cho đời sống đức tin: Sự thiếu nhất quán giữa việc tham dự Thánh Lễ và các hoạt động hàng ngày của chúng ta sẽ tạo ra mâu thuẫn trong đời sống tâm linh. Mâu thuẫn này có thể dẫn đến đức tin suy yếu và cảm giác xa lìa Thiên Chúa. Đôi khi nó không ảnh hưởng mấy đến chúng ta, vì chúng ta không ý thức được nó, nhưng ảnh hưởng rất nhiều đến con cháu chúng ta và xã hội vì tạo nên những gương mù nghiêm trọng.
• Nguy hiểm cho đời sống thiêng liêng: Việc lãnh nhận Thánh Thể một cách bất xứng, đặc biệt là trong tình trạng tội trọng, không những chỉ vô ích cho linh hồn mà còn mang lại án phạt cho chính mình, như Thánh Phaolô đã cảnh báo trong 1 Cor 1:27.
• Nguy hiểm cho đời sống vĩnh cửu: Việc liên tục và ngoan cố phạm tội trọng mà không ăn năn có thể gây nguy hiểm cho đời sống vĩnh cửu của chúng ta. Tình trạng nguy hiểm về mặt thiêng liêng này nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc xét mình, ăn năn hối cải và tìm đến Bí tich Hòa giải trước khi lãnh nhận Thánh Thể.

KẾT LUẬN

Trong năm Phục Hưng Giáo Xứ này, sự nhất quán Thánh Thể thách đố chúng ta hoà nhập quyền năng biến đổi của Bí tích Thánh Thể vào mọi khía cạnh của cuộc đời mình. Nó mời gọi chúng ta yêu thương nhau trong tinh thần hy sinh như Chúa Giêsu đã hy sinh cho chúng ta, tìm kiếm sự hòa giải và tuân giữ các giáo huấn của Hội Thánh. Bằng cách chấp nhận sống nhất quán Thánh Thể, chúng ta sẽ trở thành những nhân chứng sống động cho Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, là hiện thân cho bản chất thực sự của vai trò môn đệ Đức Kitô. Chỉ có khi nào chúng ta làm như thế, chúng ta mới có thể khơi dậy niềm tin vào Bí tích Thánh Thể trong chính mình, trong gia đình, trong giáo xứ và cuối cùng đốt cháy thế gian bằng Tình Yêu Thánh Thể.

CÂU HỎI ĐỂ SUY NGHĨ

1. Bạn đối xử thế nào với những người “nói một đường làm một nẻo” mà bạn gặp trong cuộc sống? Theo bạn thì sống nhất quán trong cách cư xử với người khác nghĩa là gì?
2. Nhìn lại cách bạn sống Thánh Thể, bạn có thực sự sống như một thừa sai Thánh Thể giữa lòng đời chưa? Có khi nào việc làm của bạn ở ngoài nhà thờ không phù hợp với niềm tin và cách thờ phượng của bạn trong nhà thờ không? Bạn sẽ làm gì để sống nhất quán hơn với đức tin của bạn?

CUỘC HÀNH HƯƠNG THÁNH THỂ THEO LỘ TRÌNH PHÍA NAM ST. JUAN DIEGO SẼ ĐI QUA NHIỀU CỘNG ĐỒNG VIỆT NAMPhaolô Phạm Xuân Khôi ...
04/16/2024

CUỘC HÀNH HƯƠNG THÁNH THỂ THEO LỘ TRÌNH PHÍA NAM ST. JUAN DIEGO SẼ ĐI QUA NHIỀU CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM
Phaolô Phạm Xuân Khôi viết theo các tài liệu trong trang web Eucharistic Pilgrimage của chương trình Phục hưng Thánh Thể (Eucharistic Revival) của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ.

Một thời gian không lâu sau khi Sống Lại, Chúa Giêsu đã đồng hành cùng hai môn đệ trên cuộc hành trình từ Giêrusalem đến Emmau. Người đồng hành với họ trong lúc họ đang đau buồn, đem lại cho họ niềm hy vọng và cuối cùng mạc khải chính Người qua việc Bẻ Bánh. Chúa Giêsu cũng muốn làm như thế với chúng ta! Người không muốn chúng ta bước đi một mình. Khi Nhập Thể, Người trực tiếp đi vào kinh nghiệm nhân loại của chúng ta, điều này làm cho Người được đồng hành với chúng ta trong cuộc sống một cách gần gũi hơn. Nhưng việc cùng đi với Chúa Giêsu về mặt thể lý không phải là một đặc ân chỉ dành riêng cho các Kitô hữu từ thế kỷ thứ nhất, mà cho cả chúng ta hôm nay và ở đây!

MỘT CUỘC HÀNH TRÌNH VỚI CHÚA GIÊSU

Khi Chúa Giêsu ban cho chúng ta hồng ân Thánh Thể, Người cũng ban cho chúng ta một con đường mới để bước đi bên cạnh Người. Đạo Công giáo hiện nay có một lịch sử sống động về các cuộc rước Thánh Thể! Theo truyền thống này, Thánh Thể được rước qua các đường phố cùng với các tín hữu. Chúng ta bước đi công khai với Chúa Giêsu để những người khác có thể gặp gỡ Người một cách cá nhân, giống như những đám đông đã gặp Người cách đây 2.000 năm.
Như đám đông đã theo Đức Kitô trong suốt sứ vụ trần thế của Người, đất nước chúng ta sẽ rước Chúa Giêsu Thánh Thể qua các thành phố, dọc theo các đường cao tốc cùng các thành thị và nông thôn trên đường đến Đại hội Thánh Thể Toàn quốc lần thứ X. Đây sẽ là một trong những cuộc Hành hương Thánh Thể lớn nhất trong lịch sử quốc gia.

HÀNH HƯƠNG THÁNH THỂ TOÀN QUỐC

Cuộc Hành hương Thánh Thể Toàn quốc sẽ bắt đầu vào ngày 17 tháng 5 năm 2024 từ bốn góc của Nước Hoa Kỳ và sẽ kết thúc vào ngày 18 tháng 7 tại Đại Hội Thánh Thể Toàn quốc ở Indiannapolis, Indiana. Đây là sự ra đời của một điều gì đó phi thưởng. Xin mời tham gia cùng chúng tôi khi đoàn người đồng hành cùng Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể từ các vùng bắc, nam, đông và tây của đất nước chúng ta, dừng lại ở nhiều thánh địa và nhà thờ trong giáo phận của bạn dọc đường. Cùng nhau, chúng ta sẽ đồng hành với Đức Kitô trên đường tới Đại hội Thánh Thể Toàn quốc lần thứ X, ở đó Người một lần nữa đến để gặp gỡ dân của Người.
Thật hồng phúc cho nhiều giáo xứ và cộng đoàn Công giáo Việt Nam dọc theo các lộ trình này. Riêng Lộ Trình St. Juan Diego sẽ đi qua nhiều cộng đoàn Công giáo Việt Nam trong các tiểu bang Texas, Louisiana, Missisipi, Alabama, Georgia, Tennessee, Kentucky và Indianapolis.

HÀNH HƯƠNG QUA CÁC CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

Giáo dân Việt Nam tại các thành phố lớn như Houston, New Orleans và Atlanta cùng các thành phố nhỏ khác nhau sẽ có dịp gặp gỡ Chúa Thánh Thể trong cuộc Hành hương này và đi theo Người trên một quãng đường ngắn dọc theo lộ trình. Nếu chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng họ sẽ được lãnh nhận một Ơn Toàn Xa khi tham gia cuộc Hành Hương này, dù chỉ một quãng đường ngắn. Dưới đây là các trạm dừng chân cùa Chúa Thánh Thể trong cuộc Hành Hương. Xin bấm vào nối kết để biết chi tiết về các sự kiện sẽ sảy ra ở từng giáo phận và ghi danh tham dự các sự kiện ấy.

1. Giáo Phận Brownville, TX từ ngày 19/5/2024 đến 22/5/2024.
2. Giáo Phận Corpus Christi, TX từ ngày 22/5/2024 đến 27/5/2024.
3. Giáo Phận Victoria, TX từ ngày 27/5/2024 đến 30/5/2024.
4. Tổng Giáo Phận Galveston-Houston, TX từ ngày 30/5/2024 đến ngày 2/6/2024.
5. Giáo Phận Beaumont, TX ngày 3/6/2024.
6. Giáo Phận Lake Charles, LA từ ngày 3/6/2024 đến ngày 4/6/2024.
7. Giáo Phận Lafayette, LA từ ngày 5/6/2024.
8. Giáo Phận Houma-Thibodaux, LA ngày 6/6/2024.
9. Giáo Phận Baton Rouge, LA từ ngày 6/6/2024 đến ngày 7/6/2024.
10. Tổng Giáo Phận New Orleans, LA từ ngày 7/6/2024 đến ngày 9/6/2024.
11. Giáo Phận Biloxi, MS từ ngày 10/6/2024 đến ngày 13/6/2024.
12. Tổng Giáo Phận Mobile, AL từ ngày 14/6/2024 đến ngày 17/6/2024.
13. Giáo Phận Birmingham, AL ngày 20/6/2024.
14. Tổng Giáo Phận Atlanta, GA từ ngày 21/6/2024 đến ngày 23/6/2024.
15. Giáo Phận Knoxville, TN ngày 24/6/2024.
16. Giáo Phận Nashville, TN từ ngày 25/6/2024 đến ngày 30/6/2024.
17. Giáo Phận Owensboro, KY từ ngày 30/6/2024 đến ngày 3/7/2024.
18. Tổng Giáo Phận Louisville, KY từ ngày 4/7/2024 đến ngày 7/7/2024.
19. Tổng Giáo Phận Indianapolis, IN ngày 16/7/2024.
20. Đại Hội Thánh Thể Toàn quốc tại Indianapolis, IN từ ngày 17/7/2024 đến ngày 21/7/2024.
21.
KẾT LUẬN

Mục đích của các Giám mục Hoa Kỳ khi tổ chức cuộc hành hương này là đem ngọn lửa Tình Yêu của Chúa Thánh Thể đến từng cộng đoàn Kitô hữu dọc theo lộ trình. Hy vọng từ thành phố này đến thành phố khác, ngọn lửa ấy sẽ đốt lòng tất cả những người tham dự cuộc hành hương, dù chỉ một đoạn đường ngắn. Để rồi ở Đại Hội Thánh Thể, tất cả các ngọn lửa ấy đều cùng cháy bùng lên. Sau đó được sai vào thế gian để đốt cháy toàn thể thế giới. Tuy nhiên hiệu quả của cuộc Hành hương còn tuỳ thuộc vào sự chuẩn bị sẵn sàng của người tham dự. Đó là lý do tại sao các Giám mục Hoa Kỳ chủ trương thưc hiện cuộc hành hương này vào cuối năm thứ hai, là năm Phục hưng Giáo Xứ. Giáo xứ bạn đẽ chuẩn bị thế nào trong năm vùa qua cho việc Phục hưng Thánh Thể trong giáo xứ?

NGƯỜI CÔNG GIÁO THAM DỰ CUỘC HÀNH HƯƠNG THÁNH THỂ VÀ ĐẠI HỘI THÁNH THỂ TOÀN QUỐC CÓ CƠ HỘI LÃNH NHẬN ƠN TOÀN XÁBài này đ...
04/12/2024

NGƯỜI CÔNG GIÁO THAM DỰ CUỘC HÀNH HƯƠNG THÁNH THỂ VÀ ĐẠI HỘI THÁNH THỂ TOÀN QUỐC CÓ CƠ HỘI LÃNH NHẬN ƠN TOÀN XÁ

Bài này được đăng trên trang web của Hội Đồng Giám mục Hoa Kỳ ngày 9 tháng 4 năm 2024. Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ và thích nghi cho người Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.

WASHINGTON – Đức Tổng Giám mục Timothy P. Broglio, chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết, “Với lòng biết ơn Đức Thánh Cha mà chúng tôi nhận được Phép lành Tòa Thánh của ngài dành cho những người tham dự Đại hội Thánh Thể Toàn quốc, và tạo cơ hội cho người Công giáo ở nước ta nhận được Ơn Toàn Xá bằng cách tham gia vào các sự kiện Phục hưng Thánh Thể.” Việc cổ võ sự gặp gỡ, khơi dậy sự hoán cải cá nhân và đào tạo môn đệ sẽ là cơ hội cho việc phục hưng cá nhân trong đức tin và hoa trái của Cuộc Hành hương Thánh Thể Toàn quốc và Đại hội Thánh Thể Toàn quốc sẽ được tổ chức vào mùa hè này.
Cuộc Hành hương Thánh Thể Toàn quốc và Đại hội Thánh Thể Toàn quốc là những giờ phút quan trọng trong sáng kiến Phục hưng Thánh Thể kéo dài ba năm của các Giám mục Hoa Kỳ. Đức Tổng Giám mục Broglio đã yêu cầu Toà Ân Giải (cơ quan trong Giáo triều Rôma chịu trách nhiệm ban phát và sử dụng các Ơn Toàn Xá như cách bày tỏ lòng thương xót của Thiên Chúa) rằng Ơn Toàn Xá sẽ được ban cho những người Công giáo tham dự Cuộc hành hương Thánh Thể Toàn quốc. Ngài cũng yêu cầu rằng chính ngài hoặc một vị Giám mục khác được chỉ định để ban Phép lành Tòa Thánh với Ơn Toàn Xá cho các Kitô hữu hiện diện tại Đại hội Thánh Thể Toàn quốc.
Đức Tổng Giám mục Broglio cho biết khi nhận được tin Đức Thánh Cha Phanxicô gần đây đã chấp nhận yêu cầu cùa ngài, “Qua những nỗ lực phục hưng trong hai năm qua, chúng ta đã đề cao cuộc hành hương và đại hội nhằm mang đến cho người Công giáo cơ hội trải nghiệm một cuộc phục hưng cá nhân sâu đặm về đức tin vào Bí tích Thánh Thể. Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục khuyến khích và hỗ trợ chúng tôi khi chúng tôi tìm cách chia sẻ tình yêu của Chúa Kitô với một thế giới đang rất cần đến Người.”

ƠN TOÀN XÁ CHO CUỘC HÀNH HƯƠNG THÁNH THỂ TOÀN QUỐC

Một sắc lệnh do Tòa Ân Giải ban hành và được Đức Thánh Cha Phanxicô phê chuẩn cho biết rằng Ơn Toàn Xá sẽ được ban cho các Kitô hữu tham dự Cuộc Hành hương Thánh Thể Toàn quốc ở bất kỳ thời điểm nào kể từ ngày 17 tháng 5 đến ngày 16 tháng 7 năm 2024. Nó cũng sẽ được ban cho những người già cả, bệnh tật, và tất cả những người không thể rời khỏi nhà vì lý do nghiêm trọng và là những người tham gia trong tinh thần Cuộc Hành hương Thánh Thể Toàn quốc, kết hợp lời cầu nguyện, những đau khổ hoặc sự bất tiện của họ với Đức Kitô và cuộc hành hương. Ân xá này được ban theo các điều kiện thông thường là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha. Các tín hữu cũng có thể áp dụng Ơn Toàn Xá này để cầu thay cho linh hồn các tín hữu đã qua đời trong Luyện ngục. Để ghi nhận sự kiện đặc biệt này, Tòa Ân Giải cũng yêu cầu tất cả các linh mục đã được ban cho khả năng giải tội thích hợp, hãy sẵn lòng và quảng đại ban Bí tích Hòa Giải cho tất cả những ai tham dự Cuộc Hành hương Thánh Thể Toàn quốc.

PHÉP LÀNH CỦA ĐỨC THÁNH CHA VỚI ƠN TOÀN XÁ CHO ĐẠI HỘI THÁNH THỂ TOÀN QUỐC

Sắc lệnh thứ hai do Tòa Ân Giải ban hành và được Đức Thánh Cha Phanxicô phê chuẩn, nói rằng Đức Tổng Giám mục Broglio hoặc một giới chức khác thuộc cấp Giám mục do ngài uỷ nhiệm, sau Hy tế Thánh Lễ, có thể ban Phép lành của Đức Thánh Cha với Ơn Toàn Xá cho các Kitô hữu tham dự Đại hội Thánh Thể Toàn quốc, miễn là họ thực sự sám hối và được thúc đẩy bởi lòng bác ái, nếu các điều kiện thông thường để được lãnh ân xá – Xưng tội, Rước Lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng – đã được thoả mãn. Những cá nhân tín hữu, do những hoàn cảnh hợp lý và với ý hướng đạo đức, đã tham dự các nghi thức thánh và nhận được Phép lành của Đức Thánh Cha qua các phương tiện truyền thông, cũng có thể nhận được Ơn Toàn Xá.
Cuộc Phục hưng Thánh Thể Toàn quốc bắt đầu vào Đại Lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô (Corpus Christi) năm 2022 và tiếp tục đến năm 2025. Sau đại hội sẽ là “Năm Sai đi Truyền giáo”, trong đó người Công giáo thuộc mọi cấp bậc và hoàn cảnh sống sẽ được sai đi để chia sẻ tình yêu của Đức Kitô mà họ đã nhận được khi gặp gỡ Người qua Bí tích Thánh Thể. Để biết thêm tin tức về sự phục hưng, hành hương và đại hội, vui lòng truy cập https://www.eucharisticrevival.org bằng tiếng Anh và https://phuchungthanhthe.org bằng tiếng Việt Nam.

Address

Houston, TX
77050

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when PHỤC HƯNG THÁNH THỂ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to PHỤC HƯNG THÁNH THỂ:

Share