06/23/2025
Lời phát biểu của cựu Đề Đốc Nguyễn Từ Huấn trong buổi lễ Kỷ niệm Ngày Quân Lực 19/6 tại San Jose do Liên Hội CQN Bắc Cali tổ chức.
-------
Hôm nay, chúng ta có mặt nơi đây không chỉ để tưởng niệm một quá khứ anh dũng, mà để thắp sáng ngọn lửa tinh thần chưa bao giờ tắt – ngọn lửa của lý tưởng tự do, của một thế hệ chiến sĩ đã từng dấn thân cho một giấc mơ dân chủ, độc lập và tự do.
Gửi đến các bác, các chú, các cô, các anh, những người lính Việt Nam Cộng Hòa – những người đã một thời chiến đấu cho lý tưởng tự do, đã cống hiến tuổi trẻ, xương máu và cả tương lai cho đất nước – xin tri ân trước sự hy sinh cao cả đó.
Dù hôm nay quý vị đang sống trong lưu vong, dù màu áo trận nay đã phai màu, dù năm tháng đã in hằn trên mái tóc và bước chân, nhưng tinh thần đó của quý vị chưa bao giờ bị dập tắt. Cuộc chiến của quý vị, dù không kết thúc bằng chiến thắng, vẫn là một cuộc chiến chính nghĩa. Sự hy sinh của quý vị – và quan trọng hơn, là niềm tin không lay chuyển vào tự do – sẽ sống mãi trong lòng thế hệ mai sau.
Nhưng ngày hôm nay trong cuộc sống tự do, chúng ta cũng không thể – và không được phép – quên những người đã nằm xuống.
---
Những chiến sĩ đã hy sinh ngoài chiến trường. Những thương binh đã để lại một phần thân thể nơi rừng núi, đồng bằng.
Họ là những người gánh chịu nỗi đau sâu sắc nhất của chiến tranh. Và chúng ta – những người sống sót, những người hưởng được nền tự do nhờ họ – phải gánh vác một trách nhiệm thiêng liêng: gìn giữ di sản của họ.
Đó không chỉ là một nghĩa vụ, mà là một lời hứa. Một lời hứa rằng chúng ta sẽ không bao giờ để họ bị lãng quên. Một lời hứa rằng, trong những trang sách, trong những bài học lịch sử, trong lòng con cháu mai sau – tên họ, tinh thần họ, và sự hy sinh của họ sẽ luôn được ghi nhớ.
Chúng ta phải tưởng nhớ đến họ – không phải chỉ để thương tiếc, mà để cảm thấy được tự hào. Chúng ta phải cho thế hệ mai sau hiểu rằng tự do không bao giờ là điều tự nhiên có được – nó phải đánh đổi bằng sương máu, bằng nước mắt, và bằng lòng quả cảm của những con người, có tên, có tuổi, có gia đình và có trái tim yêu nước.
---
Gìn giữ di sản của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa không chỉ là dựng bia tưởng niệm hay tổ chức lễ hội. Mà là gìn giữ cái linh hồn của các tử sĩ, gìn giữ sự thật lịch sử, và truyền lại ý chí đó cho thế hệ đi sau. Đó là cách duy nhất để xoa dịu vết thương chiến tranh, để mang lại bình an cho những người đã khuất và cả những người còn sống.
Vietnamese American Foundation, hơn 20 năm nay, dưới sự lãnh đạo của anh Nguyễn Đạc Thành, đã chung sức với nhiều hội đoàn cũng như rất nhiều các cá nhân để thực hành nhiệm vụ đó. Tất cả thành viên của tổ chức chỉ có một nguyện vọng duy nhất là trùng tu NTBH và tìm kiếm hài cốt của đồng đội đã chết ngoài chiến trường hay trong các trại tù cải tạo. Đây không phải chỉ là nhiệm vụ hay đặc quyền của VAF – đây là nhiệm vụ của tất cả chúng ta ở đây. Đây là một vấn đề nhân đạo theo truyền thống văn hóa của người Việt Nam chúng ta. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để chúng ta cùng nhau bảo vệ và gìn giữ giá trị linh thiêng này – một di sản mà nếu bị mai một, chúng ta sẽ không còn cơ hội thứ hai.
Xin kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn các chiến sĩ trận vong, xin gửi lòng tri ân sâu sắc đến tất cả quý chiến hữu đã và đang tiếp tục giữ gìn danh dự của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn quý vị.