08/22/2026
Khi nỗi sợ không còn đủ sức chia rẽ con người, điều gì sẽ xảy ra? Từ một lời chế giễu trên mạng, “Gián” đã trở thành biểu tượng cho một tinh thần phản kháng — khi con người vượt qua sợ hãi, cô lập và khác biệt để tìm thấy sức mạnh trong sự đoàn kết.
Bài viết “Gián, Modi và sự chấm dứt của nỗi lo sợ” của Aman Sethi mang đến một góc nhìn đáng suy ngẫm về giới trẻ, quyền lực, tinh thần công dân và sức mạnh của việc dám lên tiếng.
🌿 Đặc biệt, xin trân trọng cảm ơn Võ Như Mai chuyển ngữ, giúp mang bài viết ý nghĩa này đến gần hơn với độc giả Việt Nam.
👉 Mời bạn đọc bài viết tại Học Viện Công Dân:
https://icevn.org/vi/blog/gian-modi-va-su-cham-dut-cua-noi-lo-so/
Những cuộc biểu tình mang tên "gián" của giới trẻ Ấn Độ đã vô hiệu hóa các công cụ cai trị chủ chốt của chính quyền đương nhiệm: sợ hãi, cô lập và chia rẽ.