Truong Buu Diep Foundation

Truong Buu Diep Foundation US Office of Father Phanxicô Trương Bửu Diệp
Nhà thăm viếng Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp tại Hoa Kỳ Spiritual place for healing sorrows...

08/17/2026

15 NĂM HỒNG ÂN – TRƯƠNG BỬU DIỆP FOUNDATION 2011–2026 là bộ phim nhìn lại hành trình 15 năm thành lập và phục vụ của Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF), với sứ mạng gìn giữ và lan tỏa lòng yêu mến Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp trong cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ và trên khắp thế giới.

Được chính thức thành lập ngày 16 tháng 8 năm 2011 và mở văn phòng đầu tiên tại Garden Grove, California, TBDF khởi nguồn từ một ơn lành, một lòng biết ơn và một ước nguyện đơn sơ: đưa Cha Trương Bửu Diệp đến gần hơn với những người đang đau khổ, cần lời cầu nguyện, sự nâng đỡ và niềm hy vọng.

Suốt 15 năm, từ một văn phòng nhỏ bé, TBDF đã trở thành mái nhà cầu nguyện của hàng trăm ngàn người. Hội đón tiếp khách hành hương, tiếp nhận những lời xin khấn và tạ ơn, ghi nhận các chứng từ Ơn Lành, đồng thời thực hiện sách báo, video, thánh nhạc và nhiều chương trình truyền thông về Cha Trương Bửu Diệp. Ngay cả trong thời gian đại dịch COVID-19, khi nhà nguyện phải tạm đóng cửa, lời cầu nguyện và sứ mạng kết nối cộng đồng vẫn không ngừng tiếp diễn.

Phía sau hành trình ấy là sự hy sinh âm thầm của các ân nhân, thiện nguyện viên và cộng tác viên đã đóng góp thời gian, tài năng và tình yêu dành cho Cha.

Ngày 2 tháng 7 năm 2026, Giáo hội long trọng tuyên phong Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp lên hàng Chân Phước. Đối với TBDF, đây không phải là điểm kết thúc, mà là khởi đầu của một sứ mạng mới: tiếp tục đón tiếp những người tìm đến cầu nguyện, lưu giữ các chứng từ Ơn Lành và đem Cha Diệp đến với những thế hệ mai sau.

“Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được góp một phần nhỏ bé trong sứ mạng đem Cha đến với mọi người.”


TRUONG BUU DIEP FOUNDATION (TBDF)
14231 EUCLID ST., # E 103-105 GARDEN GROVE, CA 92843
(714) 537-8159 & (714) 362-6608
Prayer Direct Line (714) 702-5129
Email: [email protected]
Web: www.truongbuudiep.org
Ask

08/17/2026

15 năm – một hành trình được viết nên bằng đức tin, lời cầu nguyện và muôn vàn ơn lành.

Nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Trương Bửu Diệp Foundation (Aug. 16, 2011 – Aug. 16, 2026), kính mời quý vị đón xem chuỗi video “Ơn Cha Diệp” – những câu chuyện có thật về những cuộc đời được nâng đỡ, những lời khẩn cầu được đón nhận và những giọt nước mắt đã hóa thành lời tạ ơn.

Mỗi câu chuyện là một chứng từ. Mỗi ơn lành là một lời mời gọi chúng ta vững tin hơn.

Xin đón xem, chia sẻ và cùng TBDF lan tỏa Ơn Cha Diệp đến với mọi người.

“Tôi ước ao được đến để làm nhân chứng cho Cha”Bà Cecilia Vinh Phan – Annandale, VANăm 1994, chương trình tái định cư củ...
08/16/2026

“Tôi ước ao được đến để làm nhân chứng cho Cha”
Bà Cecilia Vinh Phan – Annandale, VA

Năm 1994, chương trình tái định cư của Chính Phủ Hoa Kỳ cho phép những cựu tù nhân trong các trại cải tạo được đến Hoa Kỳ tị nạn theo diện HO, trong đó có chồng bà. Tuy nhiên gia đình bà lại gặp hai trở ngại lớn. Thứ nhất, chương trình chỉ duyệt cho những người có thời gian ở trong trại cải tạo tối thiểu là 3 năm, nhưng chồng bà chỉ ở trong trại có 2 năm và 2 tháng, không đủ điều kiện yêu cầu. Trờ ngại thứ 2 là bắt đầu từ tháng 10/1994, những người có độ tuổi trên 21 trong hồ sơ sẽ không còn được xét duyệt đi tị nạn cùng với cha mẹ, trong khi 2 người con của bà lúc ấy đã 23 và 24 tuổi.

Lúc ấy bà cũng đã tìm nhiều cách và đi nhiều nơi nhưng không có kết quả. Bà chỉ mong làm sao hay có một cách nào đó để cả gia đình bà đều được đi tị nạn theo chương trình này, mặc dù bà biết rất khó để có thể vượt qua 2 điều khó khăn ấy cùng một lúc, vì chỉ 1 trong 2 trở ngại không vượt qua được, gia đình bà sẽ ở lại Việt Nam. Lúc ấy, một người cháu của chồng bà ở Châu Đốc có giới thiệu với bà về sự linh thiêng của Cha Diệp và khuyên bà nên đi cầu nguyện. Đó cũng là lần đầu tiên bà biết đến Cha, nên bà cũng chưa có lòng tin, nhưng bà vẫn đi xuống Tắc Sậy cầu nguyện vì như bà nói, lúc ấy bà gần như không còn biết trông cậy vào đâu nữa.

Sau khi đi cầu nguyện, bà có mang về một số hình ảnh của Cha và tặng lại cho mọi người. Thời gian sau đó thì bà cũng quên đi về lời cầu bầu của mình với Cha Trương Bửu Diệp.

Rồi người ta cũng gọi gia đình bà đi phỏng vấn, cuộc phỏng vấn của gia đình bà được dời lên tháng 8/1994, thời điểm mà các quy định về giới hạn độ tuổi của các thành viên trong gia đình chưa có tác dụng, và chồng bà cũng được xét duyệt đậu phỏng vấn. Như vậy, cả 2 trở ngại của gia đình bà đều đã được giải quyết. Năm 1995, gia đình bà và các con đặt chân đến Mỹ, bắt đầu một cuộc sống mới. Lúc ấy bà vẫn chưa nhớ về Cha. Mãi cho đến 20 năm sau, năm 2015, người em trai của bà khi đến Mỹ đã đưa cho bà tấm hình Cha mà bà đã tặng cho anh năm nào, khi bà trở về từ Tắc Sậy, lúc ấy bà mới nhớ lại những lời khấn nguyện năm xưa của mình với Cha. Và cũng từ đó, bà cầu nguyện với Cha mỗi ngày, và tìm cách tạ ơn Cha như những gì bà đã khấn nguyện năm xưa.

Từ khi đến Mỹ, cả gia đình bà đều có được việc làm, con trai bà cũng tìm cách học lên Master để có một công việc tốt hơn. Công việc trước đây của anh là làm theo contract, công việc không được ổn định. Thời gian gần đây anh thất nghiệp đã 14 tháng, không thể kiếm được việc làm với bằng cấp của mình. Cũng trong 14 tháng đó, bà cũng liên tục cầu bầu cùng Cha, nhờ Cha chuyển lời đến Chúa. Bà chia sẻ, nhờ ơn Cha, con trai bà đã kiếm được việc làm trong chính phủ, theo đúng ý của anh và gia đình mong muốn, là có một công việc ổn định và cũng phù hợp với bằng cấp mà anh đang có.

Về phần con gái bà, khi chị kết hôn cũng gặp nhiều trắc trở trong việc thực hiện các thủ tục để thi hành phép hôn phối, trong sự nông nổi của tuổi trẻ, đã có lúc chị muốn bỏ việc đạo để lo cho việc đời của mình. Bà cũng cầu nguyện và tâm sự cùng Cha, và được Cha lo liệu chu toàn. Việc cử hành bí tích hôn phối của chị diễn ra tốt đời đẹp đạo. Và cũng chính chị hôm nay đã đưa bà đến đây để làm nhân chứng cho cha. Ở tiểu bang Virginia xa xôi, qua chương trình Ơn Cha Diệp trên Youtube, được nghe các nhân chứng ơn lành kể về câu chuyện đời mình, bà cũng ước mong được có 1 lần đến văn phòng chia sẻ ơn lành để làm nhân chứng cho Cha. Khi đến nơi, bà lại sợ mình không đủ can đảm để chia sẻ, nên bà cũng đã vào phòng cầu nguyện với Cha, mong Cha ban cho sức mạnh để kể lên câu chuyện của mình.

Buổi Cầu Nguyện tháng 8, 2026 - Mừng sinh nhật TBDF lần thứ 15.
08/14/2026

Buổi Cầu Nguyện tháng 8, 2026 - Mừng sinh nhật TBDF lần thứ 15.

“Cha cho tôi hai ơn lành quá lớn” - Chị Amy Mai – Murrieta, CACó rất nhiều chuyện trong đời, tôi cầu nguyện với Cha thì ...
07/15/2026

“Cha cho tôi hai ơn lành quá lớn” - Chị Amy Mai – Murrieta, CA

Có rất nhiều chuyện trong đời, tôi cầu nguyện với Cha thì tôi đều được ơn. Nhưng có hai chuyện tôi để tâm nhất.

Anh của chồng tôi đi câu cá ngoài biển bị lật thuyền, xác bị trôi mất. Thường thì thi thể những người chết trên biển sẽ bị trôi đi không thể nào về được. Cả nhà tôi đi kiếm anh. Nếu là ơn lành của Cha, xin Cha đưa xác anh về ngay tại chỗ thuyền bị lật. Anh bị lật thuyền thứ tư, sang thứ sáu cả nhà ra cầu siêu, chị dâu và các cháu đều ra. Gia đình chồng tôi người Phật Giáo, khi ra biển có Thầy tụng và cầu siêu cho anh. Tôi cũng ra và khấn với Cha ngay tại biển luôn, xin Cha đưa xác anh về để anh có chỗ yên nghỉ.

Lúc tôi vừa cầu nguyện xong, đang ở ngay chỗ mọi người cầu nguyện thì bỗng thấy xe cứu hỏa ngừng ở ngay chỗ tàu bị lật gần bờ. Đúng là chỗ đó họ tìm được xác anh chồng tôi. Ngay lúc đó tôi biết mình đã nhận được ơn lành của Cha.

Ơn lành thứ hai mà tôi đã cầ nguyện với Cha, là cho ba chồng tôi. Số là ba chồng tôi bị ung thư lá lách. Vào giai đoạn cuối, bác sĩ nói nếu may mắn lắm ông sẽ chỉ có thể sống được 2 đến 3 tuần lễ nữa thôi. Trên đường đưa ba tôi về nhà, tôi ngồi trên xe cứu thương, nắm tay ba tôi và cầu nguyện với Cha Diệp: “Cha ơi, nếu Cha thương thì xin Cha cho ba con đi trong giấc ngủ để ba con không đau đớn.”

Nhà đưa ba tôi về vào ngày thứ ba, thì đến tối thứ sáu cả gia đình tôi xuống thăm ông. Đêm hôm đó ba tôi ngủ, và sáng hôm sau ông đi. Ba tôi ra đi nhẹ nhàng, thanh thản. Trước khi đi, ông được gặp mặt mọi người, gặp tất cả con cháu. Tôi biết, chỉ có Cha mới làm được điều đó, nên tôi rất tin vào lời cầu nguyện của Cha.

Gia đình bên chồng tôi theo đạo Phật, nhưng Cha vẫn thương, nhận lời cầu nguyện của tôi mà cầu lên Đấng Tối Cao cho chúng tôi nhận được hai ơn lành quá lớn.

Từ nhỏ khi có điều gì khó khăn, tôi hay kể lể với mẹ tôi. Mẹ tôi khuyên tôi hãy xin với Cha Diệp đi. Tôi hỏi mẹ: “Xin với Cha làm sao?” Mẹ tôi trả lời: “Con xin với mẹ thế nào thì xin với Cha như vậy.” Tôi hỏi tiếp: “Vậy mẹ nghĩ con xin thì Cha có nghe không?” Mẹ tôi trả lời: “Con cứ xin đi, thì sẽ biết Cha nghe hay không.”

Trong đời tôi, bao nhiêu lần tôi cầu xin thì cả bấy nhiêu lần tôi được như ý. Tôi xin kể một chuyện rất nhỏ như sau: Một hôm, tôi để nhẫn cưới ở đâu không biết, tìm hoài không thấy. Không biết mình hậu đậu thế nào mà tôi tìm khắp nơi trong nhà. Tôi thì thầm với Cha, xin Cha cho tôi thấy được cái nhẫn. Qua ngày hôm sau, tôi mở chiếc hộp ngay trên bàn – nơi mà tôi đã lục tung lên hồi hôm qua mà không thấy, thì chiếc nhẫn nằm trong đó. Chuyện nhỏ như vậy Cha còn để tâm tới, thì chuyện lớn và quan trọng khác thế nào Cha chẳng thương mà ban cho.

Khi thấy được quá nhiều ơn, tôi nguyện sẽ về Việt Nam, xuống mộ Cha mà tạ ơn. Biết ý định của tôi, mẹ tôi nói: “Ở Santa Ana cũng có văn phòng Cha nè.”. “Ồ, sao mẹ không nói, con đâu có biết.” Tôi mừng rỡ thốt lên, và hôm nay đưa mẹ tôi xuống để tạ ơn và tiếp tục cầu nguyện xin Cha một điều liên quan tới sức khỏe.

Hôm nay tôi đưa mẹ đi cầu nguyện, đến văn phòng Cha tôi cảm thấy an lòng lắm. Không hiểu sao lúc vào đây, nói chuyện với các TNV, tôi nổi da gà luôn. Tôi mong có điều kiện đến văn phòng Cha để làm chứng cho Cha, giúp các em, các cháu nhỏ hiểu về Cha, biết tìm được tới Cha mà cầu nguyện.

Để chia sẻ kinh nghiệm, tôi nghĩ mình cứ đặt niềm tin nơi Cha. Tôi hay nghe ở Việt Nam người ta nói “Em cứ yêu anh đi, còn thế giới để anh lo.” Giờ tôi khuyên mọi người rằng: “Cứ tin nơi Cha, còn thế giới để Cha lo.” Ý tôi là cứ tin Cha, thì sẽ được Cha ban ơn cho.

Bà Phạm Thị Lan – San Bernadino, CA.“Cha cho tôi có thêm cháu nội”Con dâu tôi sanh đứa thứ nhất. Gia đình muốn có thêm c...
06/29/2026

Bà Phạm Thị Lan – San Bernadino, CA.

“Cha cho tôi có thêm cháu nội”

Con dâu tôi sanh đứa thứ nhất. Gia đình muốn có thêm cháu, nhưng khi con tôi mang đứa thứ hai không thành vì con tôi bị tiểu đường thai kỳ, không giữ được nên bác sĩ phải cho ra. Cả gia đình tôi cầu nguyện với Cha Diệp, và đến nay cháu đã mang thai đứa thứ ba rồi. Hôm nay tôi đưa con và cháu xuống để cảm tạ Cha đã xin ơn cho gia đình tôi được như ý muốn.

Tôi biết Cha Diệp được 4 năm qua người em trai và mẹ của tôi. Từ khi biết Cha, tôi xin gì cũng được như ý nguyện. Nay tôi cầu xin Cha gìn giữ cháu nội thứ ba của tôi và con dâu được ‘mẹ tròn-con vuông’, tôi sẽ xuống tạ ơn Cha thêm lần nữa.

Những lần cầu nguyện mà chưa được, tôi cũng chỉ biết tiếp tục cầu xin mà thôi. Cứ phó thác và kiên trì cầu nguyện thì sẽ được.

06/05/2026
05/24/2026

THÔNG BÁO
Tạm Ngưng Tiệc Mừng Chân Phước Trương Bửu Diệp

Kính thưa quý Ân nhân, quý Đồng hương và toàn thể quý vị,
Ngày 23 tháng 5 năm 2026, chính quyền tiểu bang California đã công bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực Garden Grove và các vùng lân cận do sự cố rò rỉ hóa chất nguy hiểm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và đời sống cư dân địa phương. Theo các thông tin cập nhật mới nhất, tình hình đang ngày càng diễn biến phức tạp, và khu vực di tản có khả năng sẽ tiếp tục được mở rộng nhằm bảo đảm an toàn cho cộng đồng.
Với tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm đến sức khỏe và sự an toàn của mọi người, cũng như tinh thần hiệp thông với những gia đình đang phải sống trong hoàn cảnh khó khăn và lo âu lúc này, Truong Buu Diep Foundation quyết định:
TẠM NGƯNG CHƯƠNG TRÌNH “TIỆC MỪNG CHÂN PHƯỚC TRƯƠNG BỬU DIỆP” dự kiến tổ chức vào ngày 02 tháng 07 năm 2026 tại Golden Sea Restaurant.
Đây là một quyết định hết sức khó khăn đối với Ban Tổ Chức, vì chúng tôi hiểu rằng rất nhiều quý vị đã mong chờ ngày đặc biệt này với tất cả lòng yêu mến dành cho Cha Trương Bửu Diệp.Tuy nhiên, hơn bao giờ hết, đây là lúc chúng ta được mời gọi sống tinh thần của Cha Diệp — tinh thần yêu thương, hy sinh và nâng đỡ tha nhân trong lúc hoạn nạn.
Chúng tôi tha thiết kính mong quý vị, đặc biệt là những ai đã ghi danh tham dự, cảm thông và đồng lòng với quyết định này, để cùng nhau hướng tâm tình cầu nguyện và liên đới với những gia đình đang bị ảnh hưởng bởi biến cố hiện nay.
Nguyện xin Chân Phước Trương Bửu Diệp chuyển cầu cùng Thiên Chúa ban bình an, che chở và nâng đỡ tất cả những ai đang gặp khó khăn trong thời điểm này. Trương Bửu Diệp Foundation xin chân thành tri ân sự cảm thông, yêu thương và đồng hành của quý vị.
Trân trọng kính báo,
TRƯƠNG BỬU DIỆP FOUNDATION

Address

14231 Euclid Street Ste E105
Garden Grove, CA
92843

Opening Hours

Monday 10am - 6pm
Tuesday 10am - 6pm
Wednesday 10am - 6pm
Thursday 10am - 6pm
Friday 10am - 6pm
Saturday 10am - 6pm
Sunday 10am - 6pm

Telephone

+17145378159

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Truong Buu Diep Foundation posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Truong Buu Diep Foundation:

Shortcuts

Share