09/01/2026
Hội Tương Trợ Tỵ Nạn Thái Lan
Bangkok ngày 9 tháng 01 năm 2026
Xin chúc mừng năm mới đến quý ân nhân, bà con, gia đình và bạn bè.
Tôi, linh mục John Lê Hùng, dòng truyền giáo Ngôi Lời, xin chân thành cảm ơn lòng nhiệt thành, quảng đại của quý vị trong những năm qua, đã ủng hộ Hội TTTN va tôi trong công việc mục vụ với những cộng đồng tị nạn Việt ở Thái Lan trong những năm qua. Cầu chúc quý vị một năm mới sức khỏe dồi dào, niềm vui hạnh phúc, khang an, thịnh vượng và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.
Như quý vị cũng thừa biết, từ lúc tổng thống Trump đắc cử, thì ngân sách các cơ quan từ thiện quốc tế bị cắt hoặc giảm bớt. Cho nên, những người tỵ nạn nói chung và người Việt tỵ nạn tại Thái Lan nói riêng lại càng gặp nhiều khó khăn hơn, về tinh thần cũng như vật chất.
Trong năm vừa qua, thiên tai lụt lội ở các nước Đông Nam Á xảy ra ở nhiều nơi, đặc biệt là Việt nam. Cho nên quý vị cũng đã hy sinh rất nhiều trong công việc cứu trợ các nạn nhân của thiên tai. Xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho quý vị và ban cho quý vị cùng gia đình sức khỏe, bình an hạnh phúc.
Năm nay ngân quỹ hội Tương Trợ Tỵ Nạn cũng cạn, cho nên chúng tôi xin tạm ngưng phần phát rau củ quả hàng tháng và thực phẩm. Các em bé mới sinh vẫn được hổ trợ 5,000 Baht mỗi em như thường lệ. Khi nào hội nhận được quà ủng hộ của ân nhân mạnh thường quân thì chúng tôi sẽ tiếp tục. Mong ông bà anh chị em tỵ nạn kiên nhẫn và thông cảm cho.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị,
Lm. John Hùng Lê, svd