29/05/2025
Con người ta thường chỉ thấy được sự đủ của mình, khi đứng gần một cái thiếu rõ ràng của người khác.
Khi ta sống quá lâu trong tiện nghi, ổn định, quen được đáp ứng – thì mọi thứ quanh ta trở nên vô nghĩa. Không có gì “đáng mừng” khi có cơm ăn, nước sạch, điện sáng, người thân khoẻ mạnh. Tất cả những thứ ấy tự động bị đưa vào vùng trống cảm xúc, như thể nó sinh ra đã phải vậy.
Chỉ đến khi một mắt xích nào đó lỏng đi – ví dụ, khi bạn ngồi chờ khám trong một bệnh viện đông nghẹt người, nghe ai đó xin bác sĩ cố giữ lại bố mình, rồi quay sang nhìn tin nhắn “ba em khỏe rồi, hôm nay ra viện” – lúc đó, bạn mới cảm thấy: cái “bình thường” mình đang có là một dạng may mắn khó lặp lại.
Hoặc khi đi dưới trời mưa, bạn thấy một người bán vé số run lẩy bẩy, co người dưới hiên nhà người khác – bỗng nhiên, chiếc áo mưa mỏng bạn đang mặc trở nên có giá trị hơn hẳn. Không phải vì nó đắt. Mà vì bạn có nó đúng lúc cần.
Hoặc một chiều nắng, bạn ngồi nơi quán mát, tay cầm ly nước lạnh, mắt nhìn thấy một người đang ngồi tựa vào trụ điện, tay che mặt như vừa ngủ, vừa mệt, vừa đói. Chẳng ai nói gì. Nhưng trong khoảnh khắc đó, bạn thấy yên chỗ mình ngồi, một cách rất lạ.
Không ai dạy ta cảm nhận những điều ấy. Và cũng không phải ai cũng có thời gian để dừng lại mà cảm.
Nhưng ai từng sống trong giai đoạn chênh vênh, từng cạn tiền giữa tháng, từng có người nhà ốm, từng có lúc không biết ăn gì vào bữa tối… sẽ hiểu: cái “bình thường” của ngày hôm nay, đôi khi là thứ rất xa xỉ trong một phiên bản quá khứ nào đó của chính mình.
Người ta không thiếu tất cả mọi thứ. Nhưng lại thường thiếu khả năng nhận ra điều mình đang không thiếu.
Sự đầy đủ không nằm ở chỗ bạn có bao nhiêu. Mà ở chỗ, bạn có biết rằng người khác đã sống ra sao với ít hơn rất nhiều — và vẫn cố đi tiếp.
Đôi khi, bạn không cần phải biết ơn. Cũng không cần phải ngồi viết ra ba điều tốt đẹp mỗi ngày. Chỉ cần bạn biết dừng lại, nhìn quanh, và nhận ra: có những ngày, việc không có gì đặc biệt xảy ra, đã là một may mắn.
st
-------------------------
Khoá Tu Kỳ 5- Trì Trú Đại Bi-
⏰Thời gian: 14:00 -15:30; Thứ Bảy - ngày 31-05-2025
📍Địa Điểm: The Great Compassion Hall
88 Bright Hill Road, Bishan, 574117.
––––––––––
Cách thức Đăng Ký:
- Trực tiếp trên Fanpage (inbox)/ hoặc WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/Lj46A3zhP8h5t7konGewgQ
- Cú Pháp: Tên, sdt, ngày tham dự (hoặc tên Khoá Lễ).