02/06/2026
Các anh các chị và các bạn trong hội người Việt Nam tại Hà Lan thân mến,
Vinh dự và tự hào là thành viên của hội được tham gia chuyến công tác tại Trường Sa từ 17-22/04. Đây là một hành trình vô cùng đặc biệt và ý nghĩa. Đúng như Đại tướng Phan Văn Giang đã nói : “Khi đi Trường Sa, chúng ta sẽ thấy đất nước ta đẹp hơn rất nhiều, chúng ta thấy yêu đất nước này nhiều hơn rất nhiều.” Và quả đúng như vậy, đất nước Việt Nam ta đẹp lắm: đẹp từ những cơn sóng xanh biếc ôm vào trong mình là bờ cát trắng muốt; những hàng phi lao, cây tra, bàng vuông không ngừng vươn lên dưới cái nắng chói chang mặn mòi vị biển; những chiến sĩ 18 đôi mươi nghiêm trang đứng gác không quản mưa nắng, như những ngọn hải đăng, kiên cường giữa trùng dương bao la, tiếp bước cha anh nơi vùng cực Đông của Tổ quốc; những em bé thơ ngây đùa nghịch trên cát bỗng dừng lại cất giọng trong trẻo: “Con chào các cô các bác ạ!”. Giữa cái nắng chói chang tưởng như có thể thiêu đốt mọi sự sống ấy, những mầm xanh đang dần mọc lên tiếp nối sức sống rất Việt Nam: sức sống của đấu tranh cho độc lập, cho tự do và cho hòa bình trường tồn.
Trên suốt hành trình những lời hát và giai điệu của bài “Tổ quốc gọi tên mình” cứ vang lên trong tâm trí hòa vào tiếng sóng êm đềm của biển: “Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình, Bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào ghềnh đá, Tiếng Tổ quốc vọng về từ biển cả, bão tố dập dồn chăng lưới bủa vây.” Và rồi: “Sóng cuồn cuộn lên dáng hình đất nước, một tấc biển cắt rời vạn tấc đất đớn đau.”
Mỗi chúng ta với tấm lòng luôn hướng về Trường Sa đã cùng nhau tiếp thêm sức mạnh cho những người chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió. Chính sự sẻ chia, đóng góp đầy nghĩa tình ấy là nguồn động viên to lớn để các anh thêm vững vàng tay súng, kiên cường bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Xin được chuyển lời cảm ơn chân thành từ các cán bộ, chiến sĩ nơi biển đảo đến Hội người Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan cùng toàn thể bà con người Việt đang sinh sống tại Hà Lan đã luôn dành tình cảm, sự quan tâm và yêu thương hướng về Trường Sa thân yêu. Những nghĩa cử cao đẹp ấy là nguồn động lực lớn lao để những người lính biển thêm vững tin hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ biển trời quê hương.
Tự hào lắm, biết ơn lắm khi được là một người Việt Nam. Dù đang làm việc và sinh sống ở xa Tổ quốc, dù quan điểm thế này thế kia hay nhân sinh quan thế này thế khác, nhưng tôi tin rằng trong mỗi chúng ta luôn khao khát được làm gì đó thật tích cực cho quê hương: nơi ta chôn nhau cắt rốn – nơi ta thực sự thuộc về.
“Tổ quốc linh thiêng - Tổ quốc linh thiêng,
Ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa,
Tôi lắng nghe - tôi lắng nghe - tôi lắng nghe ... Tổ quốc gọi tên mình.”
Trần Khánh Tùng
Cam Ranh, tháng 4 năm 2026.
Hội người Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan Vietfoods Deventer