HTTL Vietnam - Daegu

Call Directions

HTTL Vietnam - Daegu “Ma-thi-ơ 9:35”
Liên hệ với chúng tôi bất cứ khi nào bạn cần (Facebook/Messenger/Email/Sđt)

04/10/2026

CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM HẠNH PHÚC DAEGU DONGSHIN
Giờ thờ phượng Chúa – CN: 04 / 10 / 2026
Chủ đề: TIN CHÚA HAY TIN MÌNH
Kinh Thánh: Giăng / 요 21 : 1-6

03/10/2026

📻CHẠM RADIO- TĨNH NGUYỆN HÀNG NGÀY
Chủ đề: Kẻ phản Chúa
📖Kinh Thánh: Ma-Thi-Ơ 26:16




02/10/2026

📻CHẠM RADIO- TĨNH NGUYỆN HÀNG NGÀY
Chủ đề: Chúa sửa phạt người Ngài yêu
📖Kinh Thánh: Hê-Bơ-rơ 12:6




01/10/2026

📻CHẠM RADIO- TĨNH NGUYỆN HÀNG NGÀY
Chủ đề: Đức Chúa Trời là tình yêu
📖Kinh Thánh: Giăng I 4:7




30/09/2026

📻CHẠM RADIO- TĨNH NGUYỆN HÀNG NGÀY
Chủ đề: Na-ô-mi- Một đức tin thực dụng
📖Kinh Thánh: Ru-Tơ 1:21




29/09/2026

📻CHẠM RADIO- TĨNH NGUYỆN HÀNG NGÀY
Chủ đề: Mục đích của sự tự do cơ đốc
📖Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 10:31




28/09/2026

📻CHẠM RADIO- TĨNH NGUYỆN HÀNG NGÀY
Chủ đề: Tội chồng thêm tội
📖Kinh Thánh: II Samuel 11:27




27/09/2026

📻CHẠM RADIO- TĨNH NGUYỆN HÀNG NGÀY
Chủ đề: Dấu hiệu của một con người mới
📖Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:12-14




[RECAP] THỜ PHƯỢNG CHÚA NHẬT 27.09.2026Chủ đề: Phước cho ai chẳng thấy mà tin📖Kinh Thánh:  Giăng 20:24–29Truyền đạo: Lee...
27/09/2026

[RECAP] THỜ PHƯỢNG CHÚA NHẬT 27.09.2026
Chủ đề: Phước cho ai chẳng thấy mà tin
📖Kinh Thánh: Giăng 20:24–29
Truyền đạo: Lee Sungmin

Một trong những câu hỏi chúng ta có thể gặp khi đi rao truyền Phúc Âm là:

“Chúa ở đâu? Làm sao tôi có thể nhìn thấy Chúa để tin?”

Và thật ra, một trong các môn đồ của Chúa Giê-xu ngày xưa cũng từng nói như vậy. Đó là Thô-ma. Khi Chúa Giê-xu sống lại và hiện ra với các môn đồ, Ngài phán cùng họ:

“Bình an cho các ngươi!”

Nhưng lúc đó Thô-ma không có mặt ở đó. Khi các môn đồ khác nói với ông rằng họ đã thấy Chúa, ông không tin và nói:

“Nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào dấu đinh, và nếu ta không đặt bàn tay vào sườn Ngài, thì ta không tin.”

Có lẽ ngày nay chúng ta cũng dễ trở nên nghi ngờ như vậy.

Có những lúc chúng ta nghĩ:
“Nghỉ nhóm một buổi cũng được.”
“Tuần sau đi cũng được.”
“Không cần nhóm với mọi người cũng không sao.”

Nhưng Lời Chúa nhắc chúng ta trong Hê-bơ-rơ 10:25:

“Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau…”

Đức tin của chúng ta không phải là một đức tin chỉ có một mình tôi với Chúa. Chúng ta là những chi thể trong thân thể của Đấng Christ. Vì vậy, chúng ta cần nhóm lại để khích lệ, động viên và gây dựng đức tin cho nhau.

Chúng ta không đến nhà thờ chỉ để nhận. Chúng ta cũng đến để cho đi.

Khi mình nhận được sự khích lệ từ một người anh, người chị, một người bạn trong Chúa, thì chính mình cũng cần trở thành người biết khích lệ và gây dựng người khác. Chúng ta cùng nhau bước đi, cùng nhau yếu đuối, cùng nhau nâng đỡ và đồng công trong Chúa.

Thật ra, đức tin của Thô-ma lúc đó là một đức tin có điều kiện, một đức tin “nếu… thì…”.

“Nếu tôi thấy, thì tôi tin. Nếu tôi chạm, thì tôi tin.”

Thô-ma muốn Chúa phải đáp ứng điều kiện của mình trước khi mình đặt lòng tin nơi Ngài.

Và có lẽ chúng ta cũng từng như vậy.

“Nếu Chúa cho con thấy điều này, con sẽ tin.”
“Nếu Chúa giải quyết chuyện này, con sẽ tin Ngài.”
“Nếu Chúa trả lời lời cầu nguyện của con, con sẽ tiếp tục bước đi.”

Nhưng một đức tin như vậy rất dễ bị hoàn cảnh điều khiển. Khi nhìn thấy thì tin, nhưng khi không thấy thì bắt đầu nghi ngờ.

Chúa Giê-xu lại muốn đưa Thô-ma đến một đức tin sâu hơn: không phải tin vì đã thấy, nhưng tin cậy Ngài ngay cả khi chưa thấy.
Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng sau tám ngày, Chúa Giê-xu lại hiện ra với các môn đồ. Lần này Thô-ma cũng có mặt.

Ngài lại phán: “Bình an cho các ngươi!”

Một lần nữa, Chúa ban sự bình an cho các môn đồ. Và Ngài cho Thô-ma thấy chính những dấu đinh và vết thương mà ông từng muốn tận mắt nhìn thấy.

Chúa phán với Thô-ma:

“Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây, và xem bàn tay ta; hãy đưa bàn tay ngươi và đặt vào sườn ta, chớ nghi ngờ, nhưng hãy tin.”

Thô-ma nhìn thấy Chúa và thưa: “Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!”

Người môn đồ trước đó còn nghi ngờ, giờ đây lại chính miệng mình xưng nhận Chúa.

Có lẽ chính khoảnh khắc yếu đuối đó của Thô-ma lại trở thành một khoảnh khắc rất sâu trong hành trình đức tin của ông. Bởi khi Chúa đến với ông, Ngài không bỏ ông lại trong sự nghi ngờ, nhưng Ngài gặp ông ngay tại nơi ông đang yếu đuối và dẫn ông trở lại với đức tin.

Nhưng rồi Chúa Giê-xu phán một câu rất đặc biệt:

“Vì ngươi đã thấy ta nên ngươi tin. Phước cho những người chẳng từng thấy mà đã tin vậy!”
Đó cũng chính là lời Chúa dành cho chúng ta hôm nay.

Có thể chúng ta không nhìn thấy Chúa bằng mắt mình. Có những lúc chúng ta cầu nguyện nhưng chưa thấy câu trả lời. Có những lúc hoàn cảnh trước mắt khiến chúng ta không hiểu Chúa đang làm gì.

Nhưng đức tin không phải là chỉ tin khi mình đã nhìn thấy tất cả.

Đức tin là vẫn tin cậy Chúa ngay cả khi mình chưa nhìn thấy.

Vậy hôm nay, chúng ta có đang nghi ngờ Chúa ở một điều nào đó không?
Có điều gì chúng ta đang muốn Chúa phải cho mình thấy rồi mới chịu tin không?

Xin Chúa giúp chúng ta không chỉ tin khi mọi thứ đã rõ ràng, nhưng biết đặt lòng tin nơi Ngài ngay cả trong những điều mình chưa hiểu.

Bởi vì không nhìn thấy không có nghĩa là Chúa không hiện diện.
Không nhìn thấy câu trả lời không có nghĩa là Chúa không hành động.

Ước ao rằng chúng ta sẽ có một đức tin không chỉ dựa trên những gì mắt mình nhìn thấy, nhưng biết nắm lấy Lời Chúa và tin cậy Ngài.

“Phước cho những người chẳng từng thấy mà đã tin.”

Và xin Chúa giúp chúng ta, dù chưa thấy, vẫn tin; dù chưa hiểu, vẫn phó thác; dù đang yếu đuối, vẫn tiếp tục bước đi với Ngài.

Address

대구동신교회_대구광역시 수성구 교학로 4 길 39
Daegu
42078

Telephone

+821031030408

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when HTTL Vietnam - Daegu posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share