12/06/2026
NHẬT KÝ NGÔI NHÀ QUÊ MẸ #2
Có người hỏi em:
"Sao em ở Ngôi Nhà Quê Mẹ lâu thế mà vẫn chưa đi làm?"
Mỗi lần như vậy em chỉ cười.
Thật ra em cũng không biết phải trả lời thế nào.
Nếu nói em muốn nghỉ ngơi thì nghe có vẻ lười biếng quá.
Nếu nói em thích nơi này thì có lẽ không nhiều người hiểu được.
Em tên là L quê Nghệ An. Trước đây từng là lính Hải quân. Cuộc sống của em cũng giống như bao người con xa xứ khác. Đi làm, tan ca, trở về phòng, cầm điện thoại gọi về cho gia đình rồi lại đi ngủ. Ngày hôm sau tiếp tục như thế.
Có những lúc em tự hỏi, mình đang sống hay chỉ đang tồn tại?
Rồi một đêm tình cờ lướt TikTok, em nhìn thấy những video của Ngôi Nhà Quê Mẹ.
Không hiểu sao em lại lưu lại.
Cũng không ngờ rằng sau này mình lại có mặt ở đây.
Ngày đầu tiên đến nơi này là những ngày mùa đông lạnh giá.
Cây cối trơ cành.
Gió thổi qua những khoảng sân nghe thật buồn.
Nhưng lạ thay, em lại thấy bình yên.
Trong khi mọi người tất bật tìm việc, em lại thích dậy thật sớm, đi loanh quanh trong vườn, ngắm những cành cây khô đang chờ ngày đâm chồi.
Em thích nghe tiếng chim hót mỗi sáng.
Thích ngồi nhìn ánh nắng len qua những tán cây.
Thích những ngày cuối tuần khi sân nhà đầy tiếng cười của lũ trẻ.
Có lúc chúng chạy nhảy ồn ào đến mức chẳng ai ngủ được, vậy mà sau này nghĩ lại em lại thấy nhớ.
Em cũng thích những luống hoa bên sân.
Thích những lúc được cầm vòi nước tưới cây.
Thích cảm giác nhìn một mầm non lớn lên từng ngày.
Có lẽ vì thế mà thời gian ở đây trôi nhanh hơn em tưởng.
Từ những cành cây khô của mùa đông, em nhìn thấy những chồi non đầu tiên xuất hiện.
Rồi một ngày nào đó, cả khu vườn đã phủ đầy màu xanh.
Nhìn cây thay lá, em mới giật mình nhận ra mình đã ở đây lâu đến vậy.
Nhiều người nghĩ em ở lại vì chưa tìm được công ty.
Nhưng thật ra không phải.
Cũng có công ty gọi.
Cũng có cơ hội để lựa chọn.
Chỉ là em muốn cho bản thân mình một khoảng nghỉ lâu hơn một chút.
Sau nhiều năm chỉ biết chạy về phía trước, em muốn sống chậm lại.
Muốn nghe nhiều hơn tiếng chim hót thay vì tiếng máy móc.
Muốn nhìn nhiều hơn màu xanh của cây lá thay vì những bức tường nhà xưởng.
Muốn cảm nhận sự bình yên mà lâu rồi mình đã quên mất.
Trong thời gian ấy em cũng đi học lái xe.
Nói thật, đó là một câu chuyện khá buồn cười.
Người ta thi một lần là đỗ.
Còn em thi đến ba, bốn lần vẫn trượt phần sa hình.
Mỗi lần thi xong lại tự nhủ:
"Thôi lần sau cố tiếp."
May mắn có thể đến muộn, nhưng chỉ cần không bỏ cuộc thì vẫn còn hy vọng.
Và rồi hôm nay, khi ngồi viết những dòng này, em cũng có một tin vui muốn gửi đến mọi người.
Em đã ký được công ty rồi.
Ngày em rời Ngôi Nhà Quê Mẹ cuối cùng cũng đến.
Đáng lẽ phải vui mới đúng.
Nhưng không hiểu sao trong lòng lại có chút lưu luyến.
Lưu luyến khoảng sân quen thuộc.
Lưu luyến những hàng cây em từng chăm sóc.
Lưu luyến những bữa cơm đông người.
Lưu luyến những lời nhắc nhở chân thành của cô quản lý.
Xa quê hương, xa gia đình, đôi khi một câu hỏi han cũng đủ làm người ta thấy ấm lòng.
Ngôi Nhà Quê Mẹ đối với em không đơn giản là một nơi ở tạm.
Nơi đây giống như một điểm dừng chân.
Một nơi để nghỉ ngơi.
Một nơi để chữa lành.
Một nơi để những người con xa xứ tìm lại cảm giác được trở về nhà.
Hôm nay em phải đi rồi.
Mang theo những kỷ niệm của mùa đông năm ấy.
Mang theo màu xanh của khu vườn ngày hôm nay.
Mang theo tình cảm của những con người đã từng gặp gỡ.
Cảm ơn Ngôi Nhà Quê Mẹ đã cho em những tháng ngày thật đẹp.
Chúc nơi đây sẽ luôn là mái nhà ấm áp để đón những người con xa quê như em.
Tạm biệt cả nhà.
Em đi làm đây.
Nhưng chắc chắn một ngày nào đó, em sẽ lại quay về thăm ngôi nhà này.
——————————————-
🇻🇳 NGÔI NHÀ QUÊ MẸ – 베트남복지센터 🇰🇷
✅ Hỗ trợ lưu trú
✅ Hỗ trợ bảo hiểm y tế (BHP)
✅ Hỗ trợ tinh thần
✅ Hỗ trợ lớp học tiếng Hàn
📍 Địa chỉ:
- Cơ sở 1: 충남 천안시 동남구 목천읍 서흥5길 65-37
- Cơ sở 2: 경남 양산시 상북면 소석1길 21-31
- Cơ sở 3: 전남 광주광역시 월곡동 55-11
📞 Hotline: 010.2540.6989
🌐 Website: ngoinhaqueme.com
💚 Quỹ từ thiện: 농협 351-1194-4898-73(재한베트남주민상담센터)