09/05/2026
Suy nghĩ của t về vấn đề bản quyền hiện nay
* Nghĩ gì viết nấy nên lộn xộn, câu từ không trau chuốt nên các bạn thông cảm.
- Nói thẳng ra, t ủng hộ bản quyền. Nhưng t có buồn không? Buồn chứ, sầu là khác. Buồn vì từ giờ khó có thể chọc NTR mấy ông, khó đọc comment từ mấy ông nữa nếu fanpage gặp chuyện gì. Vì sao t vẫn duy trì cái nhóm tuổi đời hơn chục năm này? Vì t vẫn còn đam mê và thích đọc comment.
- Nhưng cái gì cũng nên có điểm dừng mấy bạn ơi. T từng làm bản quyền nhiều nơi nhiều thể loại, t cũng có quen người từng làm bản quyền trong nhà sách t biết vì sao VN ít bên dám đem bản quyền về. Nói thẳng ra là họ sợ lỗ vì hội cướp biển ở VN đông vãi ra. Cái máu thích đồ chùa nó ăn sẵn trong má.u rồi nên khó.
- Ừ thì dĩ nhiên cái gì cũng có bất cập của nó, như cái luật dịch phải thuần Việt - Thứ mà t ghét sml lúc còn dịch bản quyền, hay bị kiểm duyệt, phim chiếu chậm so với bên Nhật, thiếu phim,... Cái này cũng không thể trách bên thầu bản quyền, vì đâu phải muốn có là được đâu mấy bạn. Nó liên quan nhiều bên lắm.
- Chắc mấy bạn không biết chuyện chỉ vì VN mình có hội cướp biển đông quá nên bên Nhật hạn chế bán đâu nhỉ. 🐧
- Không phải khi không mà bên Thái lại được Nhật ưu ái hơn VN mình về khoản anime manga. Không chỉ thế, kể cả game nữa, nhà làm game đến Thái chứ không đến VN. Ý thức tôn trọng bản quyền họ cao chứ không như bên mình.
- Nói dông dài là thế, nhưng fanpage nội dung chính vẫn là share ero-manga nên chắc không sao. 🐧
-Arch-