Với thành tích là tốt nghiệp trường đào tạo Ninja khi mới 5 tuổi và trở thành Chuunin năm 6 tuổi. Cha của anh là Hatake Sakumo/Vuốt Trắng Mộc Diệp. Một huyền thoại của làng Konoha được sánh ngang hàng với sannin. Vài năm sau đó, Hatake Sakumo bị buộc tội vì việc không hoàn thành nhiệm vụ vì cứu bạn của mình. Quá đau khổ và tuyệt vọng trước nhưng lời buộc tội đó, Hatake Sakumo đã tự tử. Hatake Kaka
shi con trai ông lấy gương cha mình và luôn luôn tuân thủ nguyên tắc của một Ninja. Kakashi chính thức thành Jounin khi mới 13 tuổi. Vào thời gian đó anh đã sáng tạo ra một chiêu thức để đời mình và sau này truyền lại choUchiha Sasuke đó là Chidori - Thiên điểu. Kakashi được thầy mình là Minato ( Hokage đệ tứ) bổ nhiệm làm trưởng nhóm với 2 thành viên còn lại là Uchiha Obito và Rin. Tuy nhiên quan hệ của Kakashi với Obito không được tốt. Nhóm của Kakashi có nhiệm vụ là đánh bom phá hủy cây cầu của địch. Nhưng không may Rin bị quân địch bắt làm con tin. Obito vốn có tình cảm với Rin nên quyết định đi cứu Rin. Nhưng Kakashi thì bị ám ảnh nặng bởi cái chết của cha nên luôn luôn tuân thủ luật lệ 1 cách tuyệt đối. Vì thế Kakashi đã quyết lên đường hoàn thành nốt nhiệm vụ và bỏ mặc Rin. Thế là Obito và Kakashi cãi nhau nảy nửa. Cuối cùng obito quyết định đi cứu Rin. Trước khi đi, Obito đã nói với Kakashi, rằng anh tin cha Kakashi chính là 1 người anh hùng thật sự, rằng cha Kakashi tuy không hoàn thành nhiệm vụ nhưng đã cứu được người đồng đội của mình và anh rất khâm phục ông ấy, anh còn bảo người không tôn trọng nhiệm vụ đúng là rác rưởi, nhưng không bảo vệ được bạn mình thì còn không bằng rác rưởi, anh bảo nếu sự thật đúng như vậy thì anh thà rằng làm thứ bị khinh bỉ đó còn hơn làm 1 người anh hùng mà không bảo vệ được bạn mình, nói xong Obito bỏ đi. Câu nói có lẽ đã tác động đến Kakashi thế là Kakashi quyết định quay trở lại cùng Obito cứu Rin. Trong khi cứu Rin, Kakashi đã bị mất con mắt trái vì đỡ đòn cho Obito. Và trong lúc nguy hiểm cận kể thì Obito đã kích hoạt được sức mạnh của Saringan tiềm ẩn trong dòng máu Uchiha của cậu và tiêu diệt kẻ địch. Tiếc thay 1 quả bom kích nổ đã làm cho đất đá sạt lở, Obito vì cứu Kakashi nên đã bị đá đè bẹp toàn bộ bên phải của cơ thể. Trước lúc chết, Obito nói với Kakashi: "Mình vẫn chưa tặng gì cho cậu cả đúng không?", nói rồi anh nhờ Rin cấy ghép con mắt Sharigan bên trái của mình vào cho Kakashi. Kakashi với con mắt đó dùng hết sức còn lại giết chết kẻ địch. Tình bạn giữa Obito và Kakashi được hàn gắn. Nhưng tất cả đã quá muộn. Sau đó Rin bỏ đi và tiểu đội của anh còn duy nhất Kakashi. Nhiều năm sau đó Kakashi phụ trách 1 tiểu đội ANBU. Tuy Kakashi đã rời bỏ Anbu, anh vẫn còn đeo chiếc găng tay, đặc điểm riêng của ANBU.