25/05/2026
Đọc bức thư của mẹ Bảo Quốc mà cô và các cô chú TNV của Chi hội Thiện nguyện Xe lăn Tokyo ai cũng xúc động…🥹
Chào con Bảo Quốc và gia đình!
Cô Yến và toàn thể các cô chú TNV của Chi hội Thiện nguyện Xe lăn Tokyo, đã nhận được bức thư tay của mẹ Bảo Quốc. Đọc từng dòng chữ nắn nót của mẹ con ai nấy đều thấy ấm lòng và hạnh phúc.
Các cô, chú rất vui khi biết chiếc xe lăn đến tay con an toàn, phù hợp và đã giúp con được ra ngoài chơi, ngắm cảnh, đi cùng mẹ. Với các cô, chú đó chính là món quà lớn nhất. Các cô,chú làm thiện nguyện không mong gì hơn là thấy các con được tự do hơn, vui hơn mỗi ngày.
Con 14 tuổi, cái tuổi đang lớn và rất cần được đi lại, được khám phá thế giới bên ngoài. Từ nay có xe rồi, con hãy mạnh dạn ra ngoài, học tập, sống vui vẻ và luôn giữ tinh thần lạc quan như trong thư con viết nhé. Khi con vui, mẹ con cũng bớt lo, và đó là điều các cô,chú mong nhất.
Cảm ơn con và gia đình đã tin tưởng, gửi lời cảm ơn đến Chi hội. Lời cảm ơn của con là động lực để các cô chú tiếp tục kết nối, tìm xe và mang yêu thương đến cho nhiều bạn nhỏ khác có hoàn cảnh giống con.
Chúc con Bảo Quốc luôn mạnh khỏe, bình an và luôn giữ nụ cười tươi như trong thư mẹ viết. Các cô, chú luôn ở đây và dõi theo con.
Yêu con nhiều!🥰
Chi hội Thiện nguyện Xe lăn Tokyo.
Cô Yến và các cô chú TNV.