30/04/2026
REVIEW I Buổi sinh hoạt "Rộn ràng đón Xuân", 19.4.2026, phối hợp cùng dự án "F***e Familie" - gia đình vui khỏe, con trẻ tự tin - một dự án thuộc Flat-family Beratungszentrum Fennpfuhl
Hoa. Thật nhiều hoa.
Từ những bông hoa đồng nội e ấp bên đường, trong góc vườn được các gia đình mang đến, cho tới những bó hoa rực rỡ từ tiệm hoa do bạn Mai, một thành viên của team Café8TV, chuẩn bị. Đủ sắc màu, đủ hương thơm ngọt ngào, tất cả đã làm bừng sáng cả căn phòng, mang sắc xuân và hồn xuân đến với buổi sinh hoạt “Rộn ràng đón Xuân” của chúng mình.
Trong các chương trình trước đây, Café8TV luôn có một quy định khá rõ ràng: hạn chế tối đa việc các bé sử dụng điện thoại trong suốt thời gian sinh hoạt. Chúng mình mong các buổi gặp gỡ là khoảng thời gian để bố mẹ và con cái thật sự hiện diện bên nhau, để các bạn nhỏ cùng chơi, cùng trò chuyện và tận hưởng những hoạt động đúng với lứa tuổi.
Tuy nhiên, trong buổi sinh hoạt lần này, chúng mình chủ động cho phép các gia đình sử dụng điện thoại ở một phần hoạt động. Không phải để mỗi người tách vào một màn hình riêng, mà để điện thoại trở thành một công cụ học tập chung. Thông qua các ứng dụng như Google Lens, Google Translate hay ChatGPT, các gia đình cùng nhau nhận diện tên hoa bằng tiếng Đức, tìm cách gọi tương ứng bằng tiếng Việt, rồi ghi lại cả hai ngôn ngữ. Đó cũng là một cách sử dụng công nghệ thông minh: không dùng điện thoại để “giết thời gian”, mà để mở rộng hiểu biết về thiên nhiên, tăng vốn từ song ngữ và tạo thêm cơ hội trò chuyện giữa bố mẹ và con cái.
Chúng mình chia thành bốn nhóm, mỗi nhóm gồm cả phụ huynh và các bé. Mỗi nhóm nhận khoảng bốn đến năm loại hoa. Người lớn hỗ trợ tra cứu, đọc tên, giải thích; các con thì nhìn chữ, ghi lại tên hoa bằng cả tiếng Việt và tiếng Đức trên những tờ giấy cứng nhỏ.
Chúng mình cũng hiểu rằng có những cái tên khi dịch sang tiếng Việt có thể không hoàn toàn chính xác, nhất là với các loài hoa bản địa ở Đức, vốn không mọc phổ biến ở Việt Nam hoặc chưa có tên gọi quen thuộc trong tiếng Việt. Vì vậy, những tên gọi ấy mang tính tham khảo, như một gợi ý để bố mẹ có thêm chất liệu trò chuyện với con về thiên nhiên nơi mình đang sống.
Sau khi các nhóm tìm được tên hoa, các con đọc to để chúng mình viết lên bảng, hoặc cử đại diện nhóm lên tự viết. Từ những cái tên ấy, chúng mình bước vào trò chơi đoán tên hoa.
Cô Mai chọn một tên hoa bất kỳ, đếm số chữ cái rồi gạch các ô ngang tương ứng trên bảng. Các con lần lượt đoán chữ cái, hoặc mạnh dạn đoán luôn tên loài hoa. Để trò chơi thêm hào hứng, những chiếc cupcake sô cô la do chị Moon mang đến được dùng làm phần thưởng cho các bạn đoán đúng.
Và thế là cả căn phòng rộn ràng hẳn lên.
Rất nhiều cánh tay giơ lên, rất nhiều tiếng gọi xin được đoán. Những bạn chưa được gọi thì phụng phịu đôi chút. Những em nhỏ còn học mẫu giáo, chưa đọc được chữ, cũng tỏ ra “bất bình” lắm vì chưa kịp tham gia như các anh chị lớn. Thế là một vài phụ huynh đã rỉ tai các em vài đáp án đúng. Chỉ một lát sau, gương mặt bạn nào bạn nấy lại tươi như hoa.
Vì phần tìm tên hoa và đoán tên hoa kéo dài hơn dự kiến, phần đọc sách được chúng mình hẹn lại cho một dịp khác, để nhường chỗ cho tiết mục nhảy sôi động và trò chơi vận động: nhanh tay lấy kẹo.
Những viên kẹo sô cô la còn lại từ dịp Lễ Phục sinh, cùng nhiều loại kẹo khác, được tận dụng làm nguyên liệu cho trò chơi. Các con lần lượt cử từng thành viên trong đội chạy lên lấy kẹo, sao cho thật nhanh tay nhưng không để thú bông chạm trúng người.
Sau lượt chơi đầu tiên, các bạn ở cả hai đội đã nhanh chóng nghĩ ra chiến thuật gom kẹo sao cho hiệu quả nhất. Tiếng cổ vũ của các thành viên trong đội và của cả bố mẹ vang khắp căn phòng.
Điều làm chúng mình vui nhất không chỉ là sự sôi nổi của trò chơi, mà là khoảnh khắc các bạn nhỏ cùng các anh chị lớn ngồi lại đếm từng chiếc kẹo bằng tiếng Việt. Các con đếm rõ ràng, rành mạch từ đầu đến cuối, rồi cùng nhau tính toán chia sao cho đều và công bằng cho tất cả thành viên.
Kết quả: đội A có 104 chiếc kẹo, đội B có 85 chiếc.
Nhưng hơn cả con số, đó là tinh thần đồng đội. Các bạn lớn giúp các em nhỏ. Các em nhỏ kiên nhẫn chờ đến lượt. Cả nhóm cùng bàn bạc, cùng chia sẻ, cùng vui với thành quả của mình.
Sau phần trò chơi, như thường lệ, là hoạt động sáng tạo.
Tận dụng những bông hoa đã gần tàn, những cánh hoa rơi lả tả trên bàn, cô Nguyen Thi Mai Hoa hướng dẫn các con làm nên những tấm thiệp hoa xinh xắn, kết hợp giữa hoa thật và tranh vẽ.
Những bông hoa anh đào trắng muốt phút chốc biến thành những chú cừu trắng như bông. Những cánh hoa păng-xê trở thành cánh đồng hoa đồng nội cho chú mèo miu khoan thai nằm sưởi nắng. Những cánh hồng kiêu hãnh hóa thành chiếc váy đầm duyên dáng của các thiếu nữ trong tranh.
Và còn vô vàn sáng tạo khác nữa.
Có thế mới thấy trí tưởng tượng của trẻ con thật rộng mở. Với một số bạn nam, hoa và thiệp có thể chưa hẳn là sở thích đầu tiên, nhưng các bạn vẫn ngồi xuống, vẫn chăm chú, vẫn tập trung làm nên tác phẩm của riêng mình.
Cuối buổi, những bức tranh mang theo các cánh hoa mỏng manh ấy theo các bạn nhỏ tỏa đi muôn hướng, trên những con đường xuôi ngược của Berlin. Có bạn nói muốn ép bức tranh hoa vào trang sách, để mỗi cánh hoa, mỗi bông hoa, dù thời gian b**g nở ngắn ngủi thôi, vẫn có thể được kéo dài cuộc đời vô thường thêm chút nữa.
Cảm ơn các gia đình đã mang hoa đến, mang tiếng cười đến, mang sự hiện diện ấm áp của mình đến với Café8TV. Cảm ơn các bạn nhỏ đã cùng chúng mình làm nên một buổi sinh hoạt thật rộn ràng, trong trẻo và đầy sắc xuân.
Hẹn gặp lại mọi người vào buổi sinh hoạt ngày 10.5.2026. Chúng mình sẽ đưa thông tin sau.