08/03/2026
Chuyện lên Thiền Viện Trúc Lâm - Tây Thiên ngày 8/7 sau trại TT13
Tr Q có tổ chức 1 chuyến du ngoạn lên thăm Thiền Viện Trúc Lâm và Tây Thiên một ngày sau khi bế mạc Trại, ngày 8/7/2026.
Vì đây là 1 chuyến du ngoạn rất đặc biệt mà Thầy Pháp Hòa dành cho Huớng Đạo nên Tr Q có yêu cầu ghi danh trước để nhà chùa còn chuẩn bị lo cơm nước. Danh sách khởi đầu 55 người, cuối cùng là 68 người. Thôi thì xe bus 56 người, 12 nguòi đi 2 xe nhà , 1 van 7 chỗ , 1 sedan 5 chỗ OK. Mỗi người đóng 100 USD.
Trang có nói là sẽ trích 1 số tiền dư ra để cúng dường sau đó, để việc đi chơi có ý nghĩa đề huề, mọi người happy.
Nhưng đến sáng 8/7 lúc khởi hành kiểm tra xe bus và người, dư ra là 76 người ?? Đâu ra vậy ta? Book thêm xe bus thì sẽ rất lâu, may là xe Q là Honda Pilot chở được đến 9 người nên nhét thêm 2, xe của Trại do Tr Yến lái 6 người, nhét thêm 1 . Kiếm đựoc xe Tr Lâm chở được thêm 5 người.
Vậy là ổn thỏa. Q thông báo cho Thầy là 76 người sẽ lên đến chùa từ 12:30-13h
Xe Q 9 người sẽ là chuyến cuối .(May là Trang đi với Q để 2 chị em còn dễ thông tin liên lạc)
Đến 12:30 Thầy hỏi lại Q à TC bao nhiêu người vì sao thấy đông hơn dự định.
2 chị em mất hồn, hỏi dò ra hóa ra có nhiều Liên Đoàn và cá nhân ùn ùn tự lên chùa mà không báo qua cho Q biết. Cứ nghĩ là chùa kiểu Thập phương Bá Tánh vào thăm lúc nào cũng được và đến giờ ăn thì tự nhiên có ăn như mọi chùa khác, chứ không biết là phải báo trước (vì ngày đó là Thầy dành riêng cho phe ta Hướng Đạo mà thôi ). Con số người báo lên buổi sáng với Thầy là 76 người mà đến trưa thì Trại Trưởng "thầnh khẩn thông báo với Thầy là khoảng 120 người. Thật là tội nghiệp cho cả 2 bên, bên tổ chức đi lên Thiền viện Tây Thiên thì hơi "quê quê":-) bên là nhà bếp chùa phải huy động phút cuối để đáp ứng cho đủ thức ăn.
Note : Tuy là HDTU và các ACE hiện diện ở chùa đều có cúng dường, thiện tai thiện tai :-) nhưng nói thiệt ra cũng thấy kỳ kỳ và cũng thấy hơi "mất mặt" vì thấy mình thiếu sót nhiều quá.
Thiếu sót về mặt tổ chức quá xá trời. (giờ cuối mà bị đánh úp thê thảm :-) haha.
Nhưng rồi cũng xong. Nhà chùa đã tiếp đãi rất chu đáo và đầy đủ với những buổi cơm trưa và chiều không những vừa ngon vừa đầy dinh dưỡng (trưa, cơm tại Thiền Viện Trúc Lâm, Chiều tại Viên Dưỡng Lão Tây Thiên với món hủ tíu bò kho đặc sắc ) và còn cho mọi người đựoc lên thăm tận mắt nơi ăn chốn ở của các bác ở Viện Dưỡng Lão.
Chúng tôi có dịp dạo chơi vườn Thiền Viện Tây Thiên, được chiêm ngưỡng những tượng La Hán, Bồ Tát, Phật rất đẹp và thanh thoát.
Rất tiếc là vì thời gian bị eo hẹp nên Thầy khồng có giờ thì để làm Pháp Thoại nữa nhưng chúng ta đã có 1 cuộc tham quan rất là có ý nghĩa.
Xin cám ơn Tr Quỳnh và Thầy Pháp Hòa.
Disclosure : HDTU-HDVN đã cúng dường $4500 CAD cho :
- Buổi Pháp Thoại tại Trại với sự có măt của 4 Thầy và
- Buổi lên Thiền Viện Tây Thiên
Qua số tiền đống góp đi tour ngày 8/7
của các ACE đã ghi danh.