18/06/2026
Giữa thế giới đầy bệnh tật, virus và bất trắc, chúng ta nhận biết thân xác mình mong manh và giới hạn.
Bệnh tật, virus và cái chết không chỉ làm rung chuyển thân xác con người, mà còn đánh thức linh hồn. Trong những ngày tưởng như an toàn, chúng ta dễ ngủ quên trong sự tự mãn, nghĩ rằng mình còn nhiều thời gian. Nhưng khi đối diện với mong manh của sự sống, chúng ta không biết ngày mai của chính mình như thế nào.
Kinh Thánh nhắc nhở:
“Vậy, chớ ngủ mê như kẻ khác, nhưng hãy tỉnh thức và tiết độ.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:6)
Thức tỉnh không phải là sống trong sợ hãi, mà là sống ý thức: ý thức về giới hạn của mình, hiểu hơn về ân điển của Chúa, và về mục đích đời sống. Khi ta thức tỉnh, ta học cách yêu thương sâu hơn, ăn năn thật hơn, và sống mỗi ngày như một cơ hội Chúa ban.
Thánh kinh có dạy
“Hãy dạy chúng con đếm các ngày của mình, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan.” (Thi Thiên 90:12).
--------------------------------
HOI THANH TIN LANH CABRAMATTA
Email: [email protected]
FB: Hội Thánh Tin Lành Cabramatta
Liên Lạc:
Truyền đạo Nguyễn Văn Bảy
M: 0481 447 890
Cố vấn mục vụ Mục Sư Đoàn Trung Chánh