07/04/2025
CÔ GÁI TPHCM KỂ CHUYỆN HÁI DÂU KIẾM GẦN NỬA TRIỆU ĐỒNG MỖI GIỜ Ở AUSTRALIA 😍
5 năm trước Hoàng Cẩm Hà (29 tuổi, TPHCM) chọn ra nước ngoài sinh sống và làm việc. Hà muốn dùng cách này để ngắm nhìn thế giới, trải nghiệm cuộc đời mới ở đất nước mới.
Với kiến thức và tham khảo người đi trước, Hà tự túc tìm việc hợp pháp ở nước ngoài. Tháng 10/2023, Hà đến Sydney (Australia) theo diện visa Working Holiday (lao động kết hợp kỳ nghỉ) 462.
Hà khá ưng ý với công việc hái và đóng gói dâu tây ở Tasmania, phía Nam Australia. Cô liên lạc và nhận việc ngay khi trao đổi với bên tuyển dụng.
Hà làm việc tại thị trấn Cygnet - vùng hẻo lánh của đảo Tasmania. Ở đảo, mùa dâu bắt đầu từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau. Vừa hay, Hà đến đảo làm việc từ tháng 10/2023 đến tháng 2/2024.
Công việc chính của Hà là đóng gói dâu tại nông trại D.M. Jennings & Sons. Nông trại này gồm 4 cánh đồng dâu: Riffle, Downham, Glanville và Gorrine. Hà làm thêm việc hái dâu vào buổi sáng.
Nông trại dâu ở ngoài trời, không có mái che. Nếu hái dâu cả ngày thì khá mất sức do thời tiết khắc nghiệt.
Hà kể: “Trên đảo có gió hanh khô và thổi mạnh. Mưa diễn ra khá nhanh và bất chợt nhiều lần trong ngày. Nếu mưa nhỏ thì tôi vẫn phải làm việc”.
Hà được hướng dẫn hái dâu bằng tay. Để dâu tươi lâu và hái nhanh, cô phải dùng ngón tay ngắt cuống dâu. Hà liên tục ngắt cuống bằng hai tay. Nếu hôm nào quên mang găng tay y tế thì các đầu ngón tay khá đau.
Nếu hái ít hơn 4 khay/giờ thì Hà nhận lương theo giờ (28,26 AUD (gần 470.000 đồng)/giờ, tính theo lương năm 2023). Nếu hái từ 4 khay/giờ trở lên thì cô được nhận lương khoán, 7 AUD (hơn 116.000 đồng)/khay (1 khay khoảng 5 - 6kg). Trong giờ giải lao, cô có thể ăn dâu miễn phí.
Hà cho biết: “Mỗi tháng, tôi chi hơn 1.000 AUD (hơn 16 triệu đồng) cho sinh hoạt, ăn uống, tiền phòng,…
Cygnet cách trung tâm đảo Tasmania hơn 70km. Ở đây không có chỗ vui chơi, trung tâm mua sắm. Dù có tiền cũng không có chỗ để tiêu.
Đến tháng 2/2024, Hà chuyển đến thị trấn Perenjori, Tây Australia làm phụ bếp tại một khách sạn gia đình. Hàng ngày, cô có nhiệm vụ chuẩn bị các loại nguyên liệu cho đầu bếp, chiên đồ ăn, làm salad, dọn dẹp,...
Nhờ ra nước ngoài làm việc, Hà có thêm nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm quý giá. Không chỉ mở mang tầm mắt, cô còn hiểu bản thân và định hướng tương lai tốt hơn.