31/12/2025
[31.12] 🎊Điểm lại những tiết học của năm Ất Tỵ🎊
—————————————————
🗓Vậy là còn vài giờ nữa thôi, năm 2025 sẽ khép lại với những hồi ức, những trải nghiệm và cảm xúc còn đang dang dở. Mỗi người sẽ có cho mình nhiều bài học cuộc sống riêng, người thì vui vẻ vì năm nay mang lại nhiều may mắn, người thì buồn hiu khi đã phải đón chịu nhiều mất mát và đau đớn, người lại chán nản vì một năm vừa qua của bản thân lại quá đỗi bình thường. Nhưng bạn ơi, "Trải nghiệm đẹp cho ta những cảm xúc đắt giá, quá khứ không vui cũng để lại cho ta những bài học, còn khoảng ngày nhàn rỗi có khi lại cho ta cơ hội để chuẩn bị cho những bước tiến lớn!”. Thế nên, đừng vội bỏ lại khoảng lặng ấy mà hãy mang theo để ta sống cho những ngày ý nghĩa hơn.
🎞Hãy cùng nhau lật lại những trang sách cũ, xem lại những thước phim hay là Recap 2025. Từ những tiết học mới 7 giờ sáng, những lần "trót” ngủ gục trên bàn, lén ăn vụng trong lớp bị giáo viên thấy mà vẫn cho qua, hay cô dọa báo phụ huynh nhưng vẫn vô tình cho con 8 vào sổ điểm,... Đến những cái nắm tay đầy ngượng ngùng với "người bạn mới quen”, những lần chạm mắt vô tình với crush, cùng nhóm bạn đi xem chàng trai bóng rổ giấu tên, hay bẽn lẽn đến tặng quà Giáng Sinh cho người trong mộng. Tất cả những lần ấy đều để lại cho ta nhiều cảm nhận khó phai mà chỉ những lúc còn đi học mới được trải nghiệm. Thế nên với chúng mình, quãng đời cấp 2 thật sự rất đáng nhớ.
Nói riêng là thế, còn khi hoài niệm về cả năm 2025 của trường Trung học Cơ sở Âu Cơ ta, kể ra cũng nhiều hoạt động phết! Đầu năm có Hội chợ xuân năm Ất Tỵ, đoạt giải nhì cuộc thi KHKT cấp tỉnh năm 2024–2025 với đề tài “Nghiên cứu sợi tơ lá dứa (thơm, khóm) làm tóc giả cho bệnh nhân ung thư”, lần đầu tiên tổ chức tham gia phòng Truyền thống, kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển trường THCS Âu Cơ (05.05.1995 - 05.05.2025), tự hào các bạn đội viên được góp công sức cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2025–2030), hưởng ứng chương trình "Lồng đèn tặng bạn”, lễ vinh danh học sinh điển hình tiên tiến và Đêm hội Trăng Rằm năm học 2025–2026, tổ chức Hội thao học sinh trường THCS Âu Cơ lần thứ nhất, giao lưu "Chuyến tàu văn học tuổi thơ”, tổ chức các hoạt động khắc phục sau mưa lũ và thăm hỏi các đơn vị bạn cũng như hỗ trợ học sinh,...
✨️Mái trường Âu Cơ ta tuy không quá khang trang, nhưng lại chứa đựng hàng nghìn kí ức tươi đẹp của biết bao thế hệ học trò và hàng trăm các thế hệ giáo viên mê nghề dạy chữ. Xa rồi mới thấy thương thấy nhớ, vậy nên khi còn được ngồi dưới mái trường, bên bao bạn bè thầy cô, hãy trân trọng và trao đi những khát khao khi còn có thể.
Kết thúc một năm Ất Tỵ với biết bao kỷ niệm, kính chúc mọi người một năm mới bình an, vạn sự như ý, phát tài phát lộc. Và không quên cố gắng thi thật tốt để có một cái tết ấm no bên gia đình, người thân và "bạn ấy” nhá. Love you all🫂
Chưa dừng lại ở đó📮
📢 Khép lại 2025, điều quý giá nhất mà ÂCC giữ lại không chỉ là những cột mốc, mà là những người bạn đồng hành. Khi những trang cũ vừa lật qua, chúng mình hiểu rằng một hành trình mới luôn cần những nhịp đập mới. Năm mới này, ÂCC muốn dành một chỗ ngồi đặc biệt cho bạn – người sẽ cùng chúng mình viết tiếp chương tiếp theo. Bạn đã sẵn sàng để trở thành 'mảnh ghép' tiếp theo chưa? Mọi thông tin chi tiết sẽ được thông báo vào bài đăng tiếp theo🎉
—————————————————
💌 Mọi thắc mắc liên hệ Âu Cơ Confessions để nhận được sự hỗ trợ nhanh nhất có thể nhé