21/08/2026
Nói thật, 23 tháng mà con mình được có 9,3kg thôi.
Có một thời gian, mình sợ nhất cái cảnh bế con ra ngoài rồi bị người ta hỏi: "Bé nhà em được bao nhiêu cân rồi?".
Rồi kèm theo mấy câu như: "Sao còi thế?", "Không ép nó ăn à?". Người ta thốt ra một câu nhẹ hều vậy thôi, mà về nhà là mình dằn vặt, mất ngủ cả đêm.
Cho đến một hôm, ngồi nhìn con đang tung tăng chạy chơi, cười đùa nắc nẻ trước mặt. Tự nhiên mình chợt nhận ra: "Mình đã vất vả, cố gắng suốt 23 tháng qua rồi mà?".
Cớ sao chỉ vì một câu nói chê bai của người ta, mà mình lại quên sạch mọi nỗ lực của bản thân?
Người ta nhìn vào chỉ thấy mỗi con số 9,3kg trên cân. Nhưng mình ở bên con mỗi ngày, mình thấy một đứa trẻ lanh lợi, vui vẻ và khỏe mạnh lớn lên từng chút một.
Từ hôm đó, mình quyết định không để bất kỳ lời ra tiếng vào nào, hay một con số trên cái cân khiến mình nghi ngờ chính mình nữa.
Mình nhận ra, một câu nói thiên hạ thốt ra lúc trà nước chẳng thể nào xóa bỏ được 23 tháng trời mình đã hết lòng làm mẹ.
Mình vẫn sẽ đồng hành cùng con mỗi ngày từng chút một, thế là đủ rồi.
Ở đây có mẹ nào từng mất ngủ cả đêm chỉ vì một câu chê con chưa?