22/06/2026
Stray Kids đã đưa các vật tiêu biểu đại diện cho ba vương quốc hùng mạnh thuộc thời kỳ Tam Quốc cổ đại vào teaser, bao gồm: Bích họa Huyền Vũ thời Cao Câu Ly, Lư hương đồng mạ vàng thời Bách Tế, Vương miện và mảnh ngói lợp mái hình mặt người thời Tân La (còn được gọi là Nụ cười Silla).
Trong ba vương quốc, Tân La từng là quốc gia có xuất phát điểm khiêm tốn hơn cả. Tuy nhiên, nhờ chính sách ngoại giao linh hoạt, sự phát triển về quân sự cùng sự đóng góp của tầng lớp thanh niên ưu tú Hwarang, Tân La đã từng bước vươn lên, đánh bại Cao Câu Ly cùng với Bách Tế và trở thành lực lượng thống nhất phần lớn bán đảo Triều Tiên.
Ở một khía cạnh nào đó thì điều này làm mình liên tưởng đến con đường phát triển của Stray Kids. Cũng giống như Tân La phải nỗ lực tìm một hướng đi riêng để vươn lên giữa vòng vây của các vương quốc lớn, SKZ dù mang danh xuất thân từ một công ty thuộc Big3 nhưng thay vì gò mình vào những công thức thành công an toàn để dễ dàng tiếp cận đại chúng thì họ đã tự định hình cho mình theo dòng nhạc mang hương vị mala vô cùng mạnh mẽ và cay nồng. Stray Kids đã phải trải qua một khoảng thời gian chật vật chứng minh bản thân trước những lời gán mác là nhạc “ồn ào” để giờ đây từng bước vươn lên trở thành một trong những nghệ sĩ nổi bật nhất của gen 4, liên tục ghi dấu ấn trên các bảng xếp hạng quốc tế, biểu diễn tại những sân vận động quy mô lớn thông qua các chuyến lưu diễn toàn cầu. Nếu như đối với các Hwarang năm xưa, việc thống nhất bán đảo Triều Tiên chính là khát khao góp phần gây dựng giang sơn thì Stray Kids thời nay cũng mang khát vọng chinh phục thiên hạ của riêng mình, và “thiên hạ” ở đây chính là bản đồ âm nhạc thế giới cùng trái tim của khán giả ở khắp mọi nơi.
Mình thấy có một bạn phân tích như này cũng khá hay. Stray Kids bắt đầu hành trình chinh phục đó từ dominATE, tham vọng vươn tới những đỉnh cao mới. Khi mục tiêu đã được xác định thì DO IT vang lên như một lời hiệu triệu để chính thức bắt tay vào hành động, biến tham vọng thành sự thật, và bứt tốc đến mục tiêu bằng Run It để mở rộng tầm ảnh hưởng của mình. Hình ảnh 8 thành viên hội tụ ở trung tâm vòng tròn chính là lời khẳng định đanh thép cho tham vọng tự tay kiến tạo nên một đế chế riêng mang tên Stray City, nơi thể hiện rõ nét bản sắc, âm nhạc và dấu ấn độc nhất của họ.
Vậy nên có thể nói “Stray Kids everywhere all around the world” từ lâu đã rũ bỏ lớp áo của một lời chào thông thường. Theo thời gian, nó dần trở thành tuyên ngôn cho sự hiện diện ngày càng rộng lớn của Stray Kids trên bản đồ âm nhạc toàn cầu không chỉ ở hiện tại mà còn trong những chặng đường phía trước.
Đương nhiên là trong teaser vẫn còn những hình ảnh mang tính biểu tượng khác nữa chứ không phải dừng lại ở mỗi thời kỳ Tam Quốc nên bài này chắc chắn không lột tả được trọn vẹn 100% ý đồ nghệ thuật mà Stray Kids muốn gửi gắm. Với cả những liên hệ, những liên tưởng, so sánh ở trên cũng hoàn toàn là góc nhìn mang tính chủ quan của cá nhân mình thoi, mong mọi người đọc bài viết với tinh thần thoải mái và hoan hỉ nhé.
//////
(c) slinoklinoz, fromafar915