25/06/2025
Thay lời muốn nói từ Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam ❤️
Ngày mai, hơn 1,16 triệu thí sinh trên cả nước sẽ chính thức bước vào kỳ thi quan trọng nhất của đời học sinh. Nhà Nữ không biết nhắn nhủ gì hơn, chỉ xin mượn hai bìa sách thật đẹp, với cái tên cũng thật nhiều hy vọng, gửi đến các bạn như một cách tiếp thêm sức mạnh trong những ngày sắp tới.
🌟 “Từ giấc mơ con đến ước mơ lớn” - giống như tác giả Cao Văn Hà, mỗi chúng ta hẳn đều đã hoặc đang mang trong mình một “giấc mơ con”. Những mong ước ấy có thể còn nhỏ bé, còn mơ hồ, nhưng chính từ những điều tưởng như đơn sơ đó, ta mới từng bước dựng xây nên một “ước mơ lớn” cho riêng mình.
🍃 “Học” (tác giả André Giordan, dịch giả Nguyễn Khánh Trung) (một cuốn sách sắp xuất bản của Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam) giúp người học ngẫm về sự học của bản thân. Chúng ta ít khi dừng lại để suy ngẫm về bản thân, về những gì mình học, về cách học, về cách đón nhận thông tin, về cách làm việc của não bộ… Nói cách khác, chúng ta học đủ thứ, nhưng chúng ta không học về chính sự học của mình.
“Thế giới đang thay đổi nhanh chóng, đặc biệt với sự xuất hiện của ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) mới như Chat GPT và rất nhiều ứng dụng tương tự khác. Sự tiến bộ công nghệ này đang ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều lĩnh vực xã hội, đặc biệt là giáo dục. Rô bốt đang dần thay thế vị trí của con người, thậm chí đang “dạy” thay nhà trường một cách hiệu quả nếu nhà trường chỉ dừng lại ở mức độ “truyền thụ” kiến thức như hiện nay. AI cũng “học” thay người học một cách “lén lút” nếu việc học chỉ được quan niệm là sự tiếp nhận thông tin và trả bài cho thầy cô để lấy điểm và bằng cấp. Có lẽ, nhiều giáo viên hiện nay cảm thấy bị lạc hậu, bị lép vế trước những “ông thầy” lớn có tên là AI này… Như vậy, liệu trường học có còn là nơi độc quyền truyền phát kiến thức không? Liệu người học có cần đến trường để chỉ thu nhận kiến thức nữa không?
Những thay đổi mang tính thời cuộc này buộc chúng ta phải tư duy lại về vai trò của nhà trường, vai trò của giáo viên và đặc biệt là vai trò của người học. “Học” của Giáo sư André Giordan - nhà sáng lập Trung tâm Nghiên cứu Giáo học pháp và Nhận thức luận Khoa học, tại Đại học Genève - mở ra cho chúng ta một viễn cảnh như vậy.” - Dịch giả Nguyễn Khánh Trung
Trên hành trình vun đắp ước mơ, “sự học” không chỉ là bước đệm, còn là hành trang, cũng như người bạn bền bỉ nhất, để ta hiểu mình, rèn luyện mình và lớn lên mỗi ngày. Con đường phía trước còn dài, sẽ có thử thách, áp lực, thậm chí những lúc hoài nghi chính mình. Nhưng Nhà Nữ biết, sức mạnh của lòng quyết tâm và hy vọng sẽ giúp các bạn vượt qua tất cả.
💌 Nhà Nữ chúc các bạn bình tĩnh, tự tin, vững bước tiến lên chạm tay vào ước mơ của mình nhé!