29/12/2025
XIN HÃY CỨU CHÚNG CON!
Kính thưa quý Ân nhân, quý Mạnh thường quân, quý Nhà hảo tâm, những người Cha, người Mẹ thân thương của chúng con tại Mái Ấm Đức Quang.
Con tên là Trần Thiện Tâm, con sinh ra không may mắn như các bạn của con. Vì một sang chấn tâm lý do bạo hành đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần lẫn thể xác của con. Nhưng trong lúc bất hạnh đó, Trời Phật thương con đã mang con đến với Sư phụ Lệ Hiếu.
6 tuổi, con còi cọc như cậu nhóc lên 3 chỉ vỏn vẹn 12 kí lô. Con chậm nói, chậm hiểu, con không biết tự đi vệ sinh . Con còn có nỗi sợ, nỗi ám ảnh với bất cứ ai là Phụ nữ, con co mình lại, chỉ lẽo đẽo theo sau các Thầy như chú gà nhỏ. Con ngoan như một đứa trẻ hiểu chuyện.
Chỉ vài ngày con ở Mái ấm Đức Quang, là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời con. Nơi đó, có Thầy, có bạn, nơi con được sống đúng nghĩa và hưởng trọn tình yêu thương như một đứa trẻ bình thường.
Cứ tưởng, cuộc sống sẽ êm đềm và con đã được đền bù xứng đáng. Vậy mà,
Ngày 08/11/2025, Con sốt cao 39,5 độ, ho và nôn ói liên tục.
Con nhập viện , Bác sĩ bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu – Bến Tre chuẩn đoán con bị Chậm phát triển, suy dinh dưỡng nặng, viêm phổi nặng, nan thận, nhiễm trùng đường ruột, trào ngược dạ dày, con không tự đi vệ sinh được mà phải bơm thuốc vào hậu môn.
Đến nay gần nửa tháng con nằm viện, con hầu như không ăn được chút thức ăn nào. Cứ vừa ăn vào, con lại nôn ra hết, nôn cả dịch nhờn, đàm, máu mủ. Bác sĩ lại chuyển con qua cấp cứu, truyền dịch thay thức ăn.
CON KHÔNG CÓ BẢO HIỂM Y TẾ.
Đến giờ, Ban quản lý chúng tôi cũng vẫn không hiểu nổi. Sao một đứa trẻ mang nhiều nỗi bất hạnh, nhiều thứ bệnh nặng trên người mà “NGƯỜI TỪNG CHĂM SÓC” con lại thờ ơ và lạnh lùng đến thế.
_
Bên cạnh Thiện Tâm – cậu bé ngoan mang nhiều nổi bất hạnh, hiện tại Mái ấm Đức Quang đang có 02 trẻ đang nằm ở BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG do viêm phổi cấp.
Gia đình nhỏ Mái ấm Đức Quang, Thầy trò chúng con đang phải gồng mình để vượt qua tận cùng của khó khăn này. Chúng con chỉ biết cố gắng hết sức mình, mình còn thở thì các con sẽ phải được ăn no, mặc đủ.
“Xin giang đôi tay rộng
Đưa con qua bão giông
Tình thương là phép lạ
Biển lửa hóa Sen hồng.”
Mong cho chúng con, cho Thiện Tâm, cho các em luôn được bình an, khỏe mạnh. Mong cho “Giấc mơ nhà mới” sớm thành hiện thực. Mong cho Tết này, Bưởi, nhãn được mùa, chúng con được quần áo mới. Mong cho …
Xin cùng chúng tôi, viết tiếp ước mơ của chúng con – hơn 120 đứa trẻ bị bỏ rơi, mồ côi, cơ nhỡ tại Mái nhà nhỏ Đức Quang.
————————-
Mọi ủng hộ xin gửi về:
Chủ tk: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THỦY - Cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập mái ấm Đức Quang
Số tk: 073502683
Ngân hàng : VIB - chi nhánh bến tre
——————————
Ban quản lý Mái ấm Đức Quang, cùng các con xin cúi đầu tri ân các vị!.