05/10/2026
ĐOÀN TRƯỜNG TH, THCS VÀ THPT KHƯƠNG HẠ GẶP GỠ TRUNG TƯỚNG, ANH HÙNG LLVTND NGUYỄN VĂN PHIỆT – MỘT GIỜ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM ĐẶC BIỆT VÀ ĐẦY Ý NGHĨA
“Có những bài học lịch sử không nằm trong sách vở, mà hiện diện trong ánh mắt, giọng kể và ký ức của những người đã đi qua lịch sử”
Sáng 5/10/2026, thầy và trò Trường TH, THCS và THPT Khương Hạ có một giờ Hoạt động trải nghiệm (Sinh hoạt tập thể) đặc biệt khi được gặp gỡ Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Phiệt – người chiến sĩ đã dành trọn tuổi trẻ cho Tổ quốc, trực tiếp đi qua những năm tháng chiến đấu đầy gian khổ và hào hùng.
Giữa sân trường, trước những ánh mắt chăm chú của các thế hệ học sinh Khương Hạ, những câu chuyện về một thời chiến đấu được kể lại. Không phải những con số khô khan, không phải những dòng chữ trong sách vở, mà là những ký ức được kể bởi chính một người đã sống trong những năm tháng ấy. Và cũng từ đó, lịch sử bỗng trở nên gần hơn.
🎖️ MỘT CUỘC GẶP GỠ – MỘT BÀI HỌC LỚN
💐Trong không khí hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026) và 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (19/10/1946 – 19/10/2026), chương trình “VANG MÃI BẢN HÙNG CA” đã đưa thầy và trò Khương Hạ trở về với những trang sử hào hùng của Hà Nội và đất nước.
Qua những câu chuyện của Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt, học sinh được cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hai chữ “hòa bình” – điều mà thế hệ hôm nay đang được sống trong từng ngày nhưng đôi khi chưa kịp nhận ra phía sau đó là biết bao hy sinh, mất mát của cha anh.
🎶 Những giai điệu “19/8 – Cùng nhau đi hùng binh”, “Tiến về Hà Nội”, “Hà Nội – Niềm tin và Hy vọng”, “Hát mãi khúc quân hành”, “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” vang lên trong chương trình như nối liền quá khứ với hiện tại. Từ mùa Thu năm 1945, mùa Thu Giải phóng Thủ đô năm 1954 đến Hà Nội hôm nay – một Hà Nội bình yên, năng động và đang từng ngày phát triển.
💐 Trong giây phút trang trọng, đại diện nhà trường đã trân trọng tặng hoa, tri ân Trung tướng, Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Phiệt. Một bó hoa thay cho lời cảm ơn. Một cuộc gặp thay cho những trang lịch sử. Và những ánh mắt của học sinh Khương Hạ hôm nay chính là sự tiếp nối đẹp đẽ nhất của câu chuyện ấy.
💐“VANG MÃI BẢN HÙNG CA” vì thế không chỉ là tên một chương trình. Đó là lời nhắc để mỗi thế hệ biết mình đang đứng ở đâu trong dòng chảy của lịch sử; biết trân trọng những gì cha anh đã đánh đổi để có được hòa bình; và quan trọng hơn, biết sống, học tập, cống hiến để viết tiếp những trang đẹp đẽ của đất nước.
💐Lịch sử được tiếp nối không chỉ bằng ký ức, mà bằng chính cách thế hệ trẻ hôm nay sống và viết tiếp câu chuyện của mình…