05/06/2026
TỪ BẾN NHÀ RỒNG NĂM ẤY ĐẾN KHÁT VỌNG HÙNG CƯỜNG CỦA DÂN TỘC HÔM NAY
Ngày 05/6/1911, trở thành một dấu mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Tất Thành (Hồ Chí Minh) đã bước lên con tàu Amiral Latouche-Tréville, mang theo trong tim khát vọng cháy bỏng tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Trên hành trình ấy, điều lớn lao nhất không chỉ là lòng yêu nước, mà còn là tư duy vượt thời đại và tinh thần dám mở đường, dám dấn thân. Giữa lúc nhiều con đường cứu nước cũ không còn phù hợp, Nguyễn Tất Thành đã lựa chọn một hướng đi mới bằng ý chí tự học, tự tìm tòi và khát vọng mãnh liệt đổi thay vận mệnh dân tộc
Hơn một thế kỷ đã trôi qua, Bến Nhà Rồng hôm nay đã trở thành biểu tượng của ý chí lớn, của khát vọng dân tộc và tinh thần dấn thân vì Tổ quốc. Từ nơi ấy, một khát vọng cứu nước đã được nhen lên và cũng từ ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam hôm nay đang tiếp tục nuôi dưỡng một khát vọng lớn hơn: "Đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, là một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc". Đó chính là sự tiếp nối của hành trình lịch sử mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi đầu từ Bến Nhà Rồng năm ấy.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số, cạnh tranh chiến lược và những biến động khó lường của tình hình thế giới, khát vọng hùng cường dân tộc không thể chỉ dừng ở khẩu hiệu, mà phải được cụ thể hóa bằng hành động cụ thể, thiết thực nhất: Đó là khát vọng đổi mới tư duy, làm chủ khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng nền hành chính hiện đại, kiến tạo và phục vụ Nhân dân. Hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là người tiên phong trên hành trình ấy: tiên phong trong đổi mới, tiên phong trong cống hiến, tiên phong trong trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và trước tương lai đất nước. Không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, giữ vững lý tưởng cách mạng và khát vọng cống hiến, nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; tiên phong đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu trong lời nói và hành động, gắn bó mật thiết với Nhân dân, xây dựng niềm tin và sự đồng thuận từ Nhân dân.
Từ Bến Nhà Rồng năm 1911 đến Việt Nam hôm nay là hành trình của ý chí và khát vọng mạnh mẽ của một Việt Nam kiên cường, đoàn kết. Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2026) không chỉ để tri ân công lao trời biển của Người, mà còn để mỗi chúng ta tự soi lại trách nhiệm của mình và nỗ lực đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của đất nước. Chuyến tàu năm ấy đã mở đường cho độc lập dân tộc; còn hành trình hôm nay đang mở ra tương lai về một nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc./.
VÂN ANH