03/11/2025
14 SUẤT HỌC BỔNG ĐÃ ĐƯỢC TRAO CHO CÁC BÉ
CÙNG EM ĐẾN TRƯỜNG - NĂM SỐ 10
Hôm qua, tại 2 điểm là Đức Tân và Suối Kiết, huyện Tánh Linh, Diễm đã thay mặt các cô chú, anh chị trao đủ 14 phần học bổng cho các bé.
Cập nhật tình hình của các bé:
💌1 bé lớp 12, năm sau vào ĐH. Mặt bé rất sáng, và tự tin, nên rất hi vọng.
💌3 bé cấp 2, cả 3 đều là học sinh giỏi, tiềm năng rất khá
💌10 bé cấp một. Trong số các bé, Diễm ước tính chắc chỉ 50% sẽ học lên được, rơi vào các bé có bố mẹ tuy khổ nhưng ý thức được việc học cho con, nên kèm sát. Phần còn lại, ba/ mẹ đã bỏ bé từ rất sớm, nên ở với ông/ bà. Môi trường dù ở quê, nhưng cũng không kém phức tạp, nên khả năng rất cao, mấy bé sẽ khó có người đồng hành kèm cặp. Diễm nghĩ mãi, mà chưa ra cách để hỗ trợ thêm cho mấy bé này.
Thay mặt phụ huynh và các bé, Diễm gửi lời cảm ơn tới sự đóng góp hiện kim của các anh chị:
Chị Phương Lê
Anh Trương Đình Hòe
Cô Mai Global Art
Cô Vân Anh Global Art
Hồng FTU
Xuyến FE Credit
Chị Quyên
(Chi tiết số tiền quyên góp, Diễm tổng hợp trong hình)
Diễm biết các anh chị em đợt này quyên góp cho nhiều nơi khác, nhưng vẫn dành tình cảm cho mấy bé ở đây. Tri ân anh chị em rất nhiều! 🍀
Và sự đóng góp công sức, tình cảm thương yêu của:
Cô Loan - Cộng tác viên tại Đức Tân
Chị Oanh - Cộng tác viên/ Giáo viên trường Suối Kiết
Cô và chị đã không quản ngại cùng Diễm rong ruổi đi vào từng nhà các bé, xét từng trường hợp. Trước khi gửi hồ sơ, cô và chị đã phải liên hệ với địa phương, và xét duyệt lần đầu, cũng rất tốn nhiều thời gian và công sức. Chia tay nhau trong vội vã hôm qua, Diễm chỉ kịp ôm cô Loan nói lời biết ơn cô rất nhiều. Cô bảo chừng nào còn đi được, thì cô sẽ cùng con. Em trai, con cô đứng cạnh bảo, nếu mẹ em k đi được, thì em sẽ đi với chị. Chị Oanh, thì 1 bé không có nổi xe đạp đến đến điểm trao học bổng, 2 đứa trẻ con ở nhà, bố mẹ đi làm không biết, thì đề nghị luôn là 2 chị em đi xuống tận nhà bé trao kẻo tội. Quý hóa lắm những tấm lòng của cô và chị.🍀🍀🍀
1 điểm mới, bắt đầu từ năm nay, với các bé lên được cấp 2, Diễm, cô Loan, chị Oanh sẽ lập thêm 1 nhóm riêng, để đồng hành việc học của mấy bé. Có người đồng hành, định hướng thêm, sẽ giúp các bé đỡ cô đơn, và dễ nhìn thấy con đường rõ ràng hơn. Bắt đầu năm nay, chúng ta sẽ có 4 bé Diệu, Liên, Tuyết, Quý. Hi vọng năm sau sẽ có 1 bé vào đại học.
Khép lại mùa trao học bổng năm nay, Diễm xin cảm ơn tất cả. Và hi vọng năm sau, sẽ có người đồng hành đi cùng Diễm gặp các bé, và sẽ có nhiều bé được đồng hành hơn nữa. Năm sau sẽ là 10 năm lần 2.
Chúc sức khỏe và bình an!