Tuổi Trẻ Khánh Bình

Tuổi Trẻ Khánh Bình “Tuổi trẻ Khánh Bình
bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, xung kích
xây dựng phường Khánh Bình văn minh, phát triển và bền vững”

📣📣Đoàn Phường Khánh Bình tổ chức phát động tháng hành động vì trẻ em và Lễ khai mạc hè với chủ đề “ Ưu tiên nguồn lực ho...
01/06/2025

📣📣Đoàn Phường Khánh Bình tổ chức phát động tháng hành động vì trẻ em và Lễ khai mạc hè với chủ đề “ Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em “ ,tổ chức Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/06 cho thiếu nhi trên địa bàn Phường Khánh Bình.

💐Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 là dịp đặc biệt để mọi người gợi nhớ lại tuổi thơ hồn nhiên của mình, thể hiện tình cảm của mình đối với trẻ nhỏ. Đây cũng là ngày lễ để các cháu có một sân chơi thú vị, lành mạnh, có một ngày thật vui và hạnh phúc bên bố mẹ và bạn bè.

📝Cũng tại buổi lễ, đồng chí thiếu tá Bùi Tuấn Khanh – Cán bộ Đội chữa cháy khu vực TP Tân Uyên cũng đã tuyên truyền về phòng chống đuối nước cho trẻ em. Giúp cho các em có những thông tin bổ ích trong việc phòng chống đuối nước và có những biện pháp để chúng ta có thể phòng tránh đuối nước. Bên cạnh công tác tổ chức họp mặt các em học sinh, chương trình cũng trao tặng 30 phần quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn mỗi phần trị giá 400.000đ với tổng giá trị 12.000.000đ và trao 250 phần quà tặng cho các em học sinh gồm bánh, kẹo

🌸Tổ chức chương trình chào mừng ngày quốc tế thiếu nhi trở thành một hoạt động thường niên của Đoàn phường. Đây thực sự là hoạt động ý nghĩa không chỉ giúp cho các cháu được vui chơi, giao lưu trong không khí vui tươi, đầm ấm, hoạt động này còn giúp cán bộ, đoàn viên trong cơ quan thêm gắn bó và tự hào về truyền thống cơ quan đối với cán bộ, đoàn viên trong việc chăm sóc thế hệ tương lai của đất nước, đồng thời thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân đối với các cháu trong độ tuổi mầm non.

☘️Chương trình được tổ chức nhằm thể hiện sự quan tâm của các ngành, các cấp dành cho thiếu nhi trong việc tổ chức các hoạt động cho các em thiếu nhi sinh hoạt vui chơi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. Thông qua ngày lễ, giáo dục cho các em thiếu nhi hiểu biết về ý nghĩa của ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và tạo không khí Tháng hành động vì trẻ em với chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em “

ĐOÀN PHƯỜNG KHÁNH BÌNH- THAM GIA HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TẬP HUẤN ĐỘI, TỔ, NHÓM THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN THAM GIA CHUYỂN ĐỔI S...
29/05/2025

ĐOÀN PHƯỜNG KHÁNH BÌNH- THAM GIA HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TẬP HUẤN ĐỘI, TỔ, NHÓM THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN THAM GIA CHUYỂN ĐỔI SỐ CỘNG ĐỒNG; TRIỂN KHAI PHONG TRÀO “BÌNH DÂN HỌC VỤ SỐ” VÀ PHÁT ĐỘNG CHIẾN DỊCH “THANH NIÊN CHUNG TAY PHỔ CẬP KỸ NĂNG SỐ”

🍀Hội nghị đã nghe Báo cáo viên triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 198-KH/TU ngày 24/02/2025 của Tỉnh uỷ; Kế hoạch số 1024/KH-UBND ngày 27/02/2025 của UBND tỉnh; Hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ tích hợp VNeID mức độ 2; cài đặt, sử dụng tài khoản chữ ký số SmartCA,…

💐Hội nghị đã góp phần đưa nền tảng số, dịch vụ số, kỹ năng số đến với Đoàn viên, thanh niên nhằn tạo ra các giá trị thiết thực, cùng tham gia về quá trình chuyển đối số của thành phố Tân Uyên nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung.

28/05/2025

Sau hồi tranh luận

Chiều cuối tuần, trong quán bia hơi gần trường chính trị tỉnh, 3 người bạn là Thành, Hòa và Quân lại ngồi lai rai hàn huyên như thông lệ. Tuần này, chủ đề nóng hổi là cải cách bộ máy.

Hòa nhấp ngụm cà phê, giọng hoài nghi: “Cái gọi là tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu lực, hiệu quả, nghe thì hay, nhưng không ít ý kiến bảo đó chỉ là cắt chỗ này, dồn chỗ kia”.

Quân gật đầu phụ họa, tay giơ chiếc điện thoại: “Tôi đang đọc một bài trên mạng xã hội nói rằng cải cách chỉ là hình thức, là chuyện “thay vỏ giữ ruột”. Đây này, bài viết còn cho rằng đó là cách hợp thức hóa cho việc đưa người thân vào vị trí mới, rồi tạo ra chạy chức, chạy quyền, khiến bộ máy càng thêm rối rắm”.

Nghe hai người bạn nói, Thành đặt ly bia xuống bàn, mắt nhìn thẳng vào hai bạn với vẻ kiên quyết: “Hai ông nghĩ như vậy là thiển cận, thiếu căn cứ, thế mà lại lan truyền thì vô tình tiếp tay cho những luận điệu xuyên tạc. Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy không phải trò đổi tên, càng không phải cuộc “thay vỏ giữ ruột” như một số người cố tình đồn thổi. Đó là một quá trình khó khăn nhưng rất cần thiết, đặt nền móng cho một bộ máy phục vụ nhân dân thay vì vận hành cồng kềnh và kém hiệu quả”.

Thành nêu ví dụ: “Ngay ở trường chính trị nơi tôi công tác, việc tinh gọn bộ máy đã mang lại chuyển biến rõ rệt. Trước kia, các phòng, khoa, ban hoạt động đôi khi bị chồng chéo; lãnh đạo, chỉ huy phải đi họp triền miên, văn bản thì qua mấy khâu mới tới được người xử lý. Sau khi thực hiện sắp xếp lại tổ chức, một số phòng được hợp nhất, nhiệm vụ phân công lại theo hướng rõ người, rõ việc. Ban đầu ai cũng lo lắng, sợ giảm biên chế, sợ thay đổi. Nhưng chỉ sau vài tháng, hiệu quả thấy rõ rệt: Hội họp ít đi, công việc chạy nhanh hơn, học viên đến làm thủ tục cũng thuận lợi hơn, ai cũng phấn khởi...”.

Quân vẫn tỏ ra băn khoăn, hỏi: "Liệu việc tinh gọn có khiến nhiều người giỏi nhưng không được sếp ưa bị mất việc hay không?".

Thành trả lời: “Có tiêu chí, quy định xét duyệt rõ ràng chứ sao làm tùy tiện được. Đúng là có trường hợp phải chuyển công tác hoặc nghỉ hưu sớm, nhưng đa số được bố trí lại hoặc đào tạo để phù hợp với vị trí mới. Quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước là không bỏ rơi cán bộ, nhất là những người có năng lực và tinh thần cống hiến. Việc sắp xếp lại theo hướng tinh gọn là để giữ người thực tài, loại bỏ những người không đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là những người chỉ tìm cách trục lợi từ vị trí công tác”.

Hòa vẫn trầm ngâm, anh đặt vấn đề: Vì sao trên mạng xuất hiện nhiều bài viết cho rằng tinh gọn là “đập bỏ truyền thống”, là “dọn đường cho tư nhân hóa bộ máy"?

Thành nghiêm giọng: “Đó là chiêu trò quen thuộc của các đối tượng bất mãn, phản động, thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình". Họ cố tình xuyên tạc, bóp méo sự thật để gây hoang mang, chia rẽ lòng dân. Nếu chúng ta thiếu tỉnh táo, dễ trở thành người tiếp tay cho những kẻ đưa thông tin sai lệch ấy”.

Thành khẳng định rằng, tinh gọn là để chọn lọc, giữ lại những gì cần thiết, loại bỏ phần dư thừa, từ đó vận hành hiệu quả hơn. Đây là xu hướng tất yếu trong quản trị hiện đại và phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Quân không nói gì thêm, anh lặng lẽ xóa bài viết mình vừa định chia sẻ và tự nhủ: Nếu bài viết này mà chia sẻ đến 20.000 thành viên thì nguy to. Còn Hòa gật đầu, trầm tư vì đã nhìn nhận khách quan hơn về cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy. Cuộc trò chuyện khép lại, nhưng dư âm về sự thật của thông tin mạng, về tinh thần cảnh giác và trách nhiệm bảo vệ cái đúng vẫn lặng lẽ thấm sâu vào mỗi người.

ĐÀO NGỌC LÂM

Báo QĐND

27/05/2025
27/05/2025
27/05/2025

Cô Nguyễn Thị Mai sinh năm 1988 đang có hai con học lớp 4 và lớp 6. Cô đã công tác tại Trường Tiểu học Hồng Quang được 13 năm với vai trò là giáo viên dạy Giáo dục thể chất (Thể dục) và có kỹ năng bơi lội.

NAM SINH CÕNG BẠN THÂN LÊN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Sáng 10/5, tại lễ tốt nghiệp của Đại học Bách k...
27/05/2025

NAM SINH CÕNG BẠN THÂN LÊN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Sáng 10/5, tại lễ tốt nghiệp của Đại học Bách khoa Hà Nội, Ngô Văn Hiếu (sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình) được sắp xếp ngồi hàng đầu, cạnh người bạn thân Tất Minh. Sau hơn 4 năm, Minh đã tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính Đại học Bách khoa Hà Nội.

Nhìn cậu bạn thân khoác trên mình chiếc áo cử nhân, Hiếu xúc động chia sẻ rất vui và tự hào khi thấy Minh đã tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội với tấm bằng loại giỏi.

“Sự nỗ lực vươn lên của Minh trong hơn 4 năm qua cuối cùng cũng đã đạt được kết quả xứng đáng”, Hiếu nói.

Ngay sau khi tan học vào sáng nay (10/5), Ngô Văn Hiếu – cậu học trò “10 năm cõng bạn tới trường” - từ Thái Bình bắt xe lên Hà Nội để kịp tham dự lễ tốt nghiệp của cậu bạn thân Nguyễn Tất Minh.

Trong giây phút tên của Tất Minh được xướng lên trên sân khấu, Hiếu cũng cõng bạn lên nhận tấm bằng tốt nghiệp như cách em đã đồng hành cùng cậu bạn thân nhiều năm về trước.

Học sinh trường THCS tại Thái Bình nhặt được của rơi trả người đánh mất🌳Sáng ngày 03/3/2025, trên đường tới trường, các ...
27/05/2025

Học sinh trường THCS tại Thái Bình nhặt được của rơi trả người đánh mất

🌳Sáng ngày 03/3/2025, trên đường tới trường, các em: Chu Công Gia Bảo, Nguyễn Vũ Phong và Phùng Trung Dũng sinh năm 2011, học sinh trường THCS xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đã nhặt được chiếc ví da màu đen, trong ví có số tiền gần 2 triệu đồng cùng một số giấy tờ tùy thân quan trọng.

👱Ngay sau khi nhặt được tài sản trên, các em đã trình báo với Công an xã An Ninh để trả lại cho người đánh rơi.

👮Công an xã An Ninh đã tiếp nhận, tiến hành xác minh sự việc. Trong sáng cùng ngày, tại trụ sở Công an xã An Ninh, ba em học sinh đã tiến hành bàn giao tài sản nhặt được cho anh Lương Xuân Thà, sinh năm 1973, thôn Dục Linh 2, xã An Ninh là người đánh rơi tài sản.

❤️ Việc làm của các em Chu Công Gia Bảo, Nguyễn Vũ Phong và Phùng Trung Dũng, học sinh trường THCS xã An Ninh là hành động nhân văn cao đẹp đáng được biểu dương, nhân rộng. Các em chính là tấm gương tiêu biểu cho phong trào thiếu nhi làm nghìn việc tốt ❤️

NHỮNG HÌNH ẢNH ĐÁNG QUÝ VỀ BÁC HỒ VÀ THIẾU NIÊN - NHI ĐỒNG VIỆT NAM Bác Hồ luôn dành muôn vàn tình yêu thương cho thiếu ...
27/05/2025

NHỮNG HÌNH ẢNH ĐÁNG QUÝ VỀ BÁC HỒ VÀ THIẾU NIÊN - NHI ĐỒNG VIỆT NAM

Bác Hồ luôn dành muôn vàn tình yêu thương cho thiếu nhi Việt Nam. Mặc dù luôn bận rộn với việc nước, Chủ tịch Hồ Chi Minh luôn dành nhiều thời gian quan tâm đến thiếu niên, nhi đồng - những chủ nhân tương lai của đất nước.

📸 TTXVN

[THẾ HỆ TRẺ TRONG TRÁI TIM BÁC HỒ]Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vĩ đại của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu...
27/05/2025

[THẾ HỆ TRẺ TRONG TRÁI TIM BÁC HỒ]

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vĩ đại của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu luôn dành một tình cảm đặc biệt, một sự quan tâm sâu sắc và niềm tin mãnh liệt vào thế hệ trẻ - Người coi thanh niên, thiếu niên, nhi đồng là "mùa xuân của xã hội", là "người kế tục sự nghiệp cách mạng của cha ông".

Tình yêu thương của Bác không chỉ dừng lại ở lời nói mà còn thể hiện qua từng cử chỉ, từng bức thư, từng lời dặn dò đầy ấm áp.


Mình nhớ hồi còn học phổ thông, cô giáo dạy Văn đặt những câu hỏi với cả lớp: "Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước năm 1911 ...
27/05/2025

Mình nhớ hồi còn học phổ thông, cô giáo dạy Văn đặt những câu hỏi với cả lớp: "Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước năm 1911 và về nước năm 1941. Các em tính xem chặng đường ấy là bao nhiêu năm. Liệu bao nhiêu người trong chúng ta có thể theo đuổi một mục tiêu trong 30 năm? Nhất là khi mục tiêu ấy có thể không ai hiểu được, có thể khiến chúng ta phải mất mạng ở nước xứ người? Có tỷ lệ thành công là vô cùng hiếm hoi và có thể không bao giờ thành hiện thực?

Mỗi khi làm một việc gì đó chỉ vài lần thôi thì các em có nản lòng không? Chắc là có chứ. Vậy nếu làm một việc trong 30 năm, không nản lòng, không nhụt chí thì được gọi là gì?"

Một người mà anh trai bị bệnh nặng mà không về thăm được, chỉ viết thư gửi về do bận việc nước. Một người mà cha mất cũng chẳng thể thắp nén nhang đưa cha sang bên kia. Chị gái đến thăm cũng chỉ ngồi cùng nhau được nửa tiếng thì phải vội vã ra về. Gặp bạn bè thì chỉ có chút ít thời gian bắt tay và nói dăm ba câu chuyện rồi lại phải tiếp tục hành trình và làm việc...

Một người sẵn sàng hy sinh tình yêu của bản thân, một cuộc sống đầy tiền tài nếu như chấp nhận các lời đề nghị của "Mẫu quốc", chấp nhận bỏ qua hạnh phúc của bản thân và tình cảm gia đình...

Đó là Bác của chúng ta....

Cám ơn và chúc mừng sinh nhật Người!

---
Nguồn: tifosi

Bức ảnh chụp Cụ Hồ vào năm 1957 khi Cụ thăm hữu nghị CH Dân chủ Đức. Phục chế màu bởi Viên H Quang.

Address

DT 746
Kiên Tân
75000

Opening Hours

Monday 07:00 - 16:30
Tuesday 07:00 - 16:30
Wednesday 07:00 - 16:30
Thursday 07:00 - 16:30
Friday 07:00 - 16:30

Telephone

+84334353736

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tuổi Trẻ Khánh Bình posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Tuổi Trẻ Khánh Bình:

Share