24/06/2026
💔HÔM NAY, NẾU BẠN ĐƯỢC NGỦ TRONG MỘT MÁI NHÀ ẤM ÁP, GIA ĐÌNH SỐNG TRONG HẠNH PHÚC THÌ XIN HÃY DÀNH MỘT PHÚT CHO NHỮNG MẢNH ĐỜI THIẾU MAY MẮN NÀY.
Trong chuyến khảo sát thực tế tại xã Cư Bao, Đắk Lắk, ban từ thiện (Làm Đẹp Cho Đời) đã gặp những hoàn cảnh mà đến tận lúc ra về vẫn không thể nào quên được.
Có người mẹ bị chồng bỏ, sống trong căn nhà tạm bợ. Căn bệnh trầm cảm đã cướp đi sự tỉnh táo của chị. Có những ngày chị lang thang một mình, nhặt lá cây để ăn, ngủ trước hiên nhà, lúc tỉnh lúc mê. Nhìn ánh mắt vô hồn ấy, chúng tôi chỉ biết lặng người.
Có người đã nằm một chỗ suốt hơn 20 năm sau cơn tai biến. Hai mươi năm là quãng thời gian đủ để một đứa trẻ lớn lên thành người trưởng thành, nhưng với họ, đó là hai mươi năm chống chọi với bệnh tật và sự bất lực.
Có cụ bà ngoài 80 tuổi, thân hình gầy gò, đôi bàn tay run run vì tuổi tác và bệnh xương khớp. Ở cái tuổi đáng lẽ phải được con cháu chăm sóc, cụ vẫn gắng gượng từng ngày để lo cho đứa cháu gái nhỏ mới 5 tuổi mắc bệnh động kinh.
Có em bé sinh ra đã thiếu đi một bên mắt. Em cũng thiếu luôn vòng tay đủ đầy của cha mẹ. Bố có gia đình mới, mẹ cũng đi một con đường khác. Em lớn lên trong sự chở che của bà ngoại và những thiếu thốn mà một đứa trẻ không đáng phải chịu.
Và có một người phụ nữ khiến tất cả chúng tôi nghẹn lòng. Sau khi cha mất, chồng bỏ đi, những cú sốc liên tiếp đã khiến tinh thần chị suy sụp. Chị không còn kiểm soát được cảm xúc, thường xuyên bỏ đi mà không biết đường về. Để bảo vệ chị khỏi những lần đi lạc trong vô thức, người thân đành phải giữ chân chị lại. Không ai muốn làm điều đó với người thân của mình, nhưng họ không còn cách nào khác…
Ngoài 5 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên, nơi đây còn hơn 100 hộ nghèo, đa số là đồng bào dân tộc Ê Đê,Tày,Nùng, đang vật lộn với cuộc sống thiếu trước hụt sau.
🙏 Mình viết những dòng này không phải để kể về sự khó khăn, mà để mong rằng sẽ có thêm những trái tim đồng cảm cùng chung tay san sẻ.
Một phần quà có thể không làm cuộc đời họ thay đổi ngay lập tức.
Nhưng một phần quà có thể giúp họ có thêm bữa cơm no.
Một sự quan tâm có thể giúp họ cảm thấy mình không bị bỏ lại phía sau.
Một tấm lòng sẻ chia có thể thắp lên hy vọng cho những con người đang ở tận cùng của khó khăn.
Hãy Cho Nhau Những Gì Mình Có Thể.
Để Sau Này Không Còn Gì Để Mà Cho.
Danh sách những Mạnh Thường Quân góp sức mua quà cho bà con tại Cư Bao. Đắk Lắk sẽ được cập nhật đến ngày đi tại đây.
1/em Yen Nhi. 5.000.000 đồng R
2/em Minh Thảo. 2.000.000 đồng R
3/chị Tú Tài. 2.000.000 đồng R
4/Huyền Ngô bạn e Nhi.1.000.000 đồng R