17/09/2024
Cơn bão sao kê của MTTQ vui thì vui thật, nhưng thẳng thắn mà nói các anh các chị phông bạt, chỉnh sửa bill, ăn chặn sự tin tưởng của bạn bè đồng nghiệp, marketing bẩn… đều là loại người vô liêm sỉ.
Tối 9/9, gia đình gồm 7 thành viên của anh Hoàng Văn Thới vẫn còn đầy đủ. Sáng sớm 11/9, người ta đưa lên từ bùn đất 5 thi thể, đứa con 1 tuổi còn lại của Thới chưa được tìm thấy. Cạnh đó Hoàng Văn Nhầm thẫn thờ bên xác vợ và ba con; Cùng làng, Hoàng Ngọc Điệp xé tấm bạt mỏng đắp lên cho mẹ không bị ướt mưa khi thi thể bà được đưa lên từ bùn đất. Bạn liệu có thể hình dung trong khoảnh khắc trơ trụi đó, họ đã nghĩ về điều gì không? Chuyện trên đã xảy ra ở Làng Nủ, nơi mà tính đến hiện tại đã có 50 người tử vong, 14 người còn mất tích mới chỉ là một phần hậu quả khi bão Yagi quét qua. Đã gần 10 ngày, ở phía Bắc đất nước, mọi thứ vẫn đang còn rất chông chênh.
Và một phần nào đó, lại đang trở nên lố bịch.
Tinh thần tương thân tương ái không nằm ở số tiền bạn ủng hộ, nằm ở suy nghĩ của bạn khi ủng hộ. Làm điều đó, bạn thành tâm, tử tế, bạn là người thành tâm tử tế. Nếu suy nghĩ của bạn là cợt nhả, lấp liếm, phông bạt, hình thức, màu mè thì bạn đúng nghĩa là con người như vậy không hơn không kém. Những người làm điều vô sỉ, không rõ tối về ngủ có ngon không? Nhưng khi nhân sinh quan lệch lạc, cũng có hậu quả tựa như một cơn bão làm méo mó chính bản thân mình.
Không ai bắt chúng ta phải ủng hộ, nhưng nếu đã lựa chọn làm điều đó, hãy làm một cách tử tế, đàng hoàng.