08/07/2024
🆘 🆘 🆘 BÉ UYÊN CẦN SỰ GIÚP ĐỠ TỪ MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU ĐỂ CÓ THỂ VÀO TP.HCM THAY MÁU🆘 🆘 🆘
Bé Nguyễn Minh Tú Uyên (năm nay được 6 tuổi) là con gái đầu của bố Nguyễn Minh Đông (sinh năm 1992) và mẹ Nguyễn Thị Mỹ Lệ (sinh năm 1999), bé bị bệnh tim bẩm sinh, được gia đình phát hiện lúc 3 tháng tuổi. Trong vòng 6 tháng nay bé chuyền máu không vào, ngày 08 tháng 07 năm 2024, bệnh viện đa khoa Bồng Sơn kiểm tra chưa tìm ra được nguyên nhân, lượng máu tạo ra không đủ cho cơ thể, nên cho giấy chuyển tuyến vào Thành phố Hồ Chí Minh để khám và lọc - chuyền máu. Bệnh viện dự đoán chi phí tầm 10 triệu. Hiện gia đình vẫn chưa gom đủ tiền để đưa bé đi.
Kể về hoàn cảnh gia đình bé Tú Uyên thật sự xót xa, bà nội kể, hồi đó, mới 3 tháng tuổi bé chỉ có hơn 3kg thôi, phát hiện bé bệnh tim, gia đình liền đưa bé ra Huế thăm khám, ở đây, bác sĩ bảo mổ khả năng sống xót cũng không cao, vì trường hợp này rất nặng, gia đình rất lo sợ nhưng vẫn chọn mổ, hi vọng sẽ thành công. Bé vào phòng mổ từ 8h sáng đến tận 13h30 mới xong, bình thường các bé khác mổ tim thì khi mổ ra tầm vài tiếng là bác sĩ bảo mang sữa cho bé uống, nhưng bé Tú Uyên tận 3 ngày mới được gọi mang sữa vào cho bé uống. Toàn bộ chi phí là vay mượn, và được các sơ ngoài đó hỗ trợ. Bà nội bé khoé mắt đỏ hoe kể "hồi đó, cái bánh mì thịt không dám mua ăn đâu con, 3 mẹ con cô mua cái bánh mì không mà ăn, hoặc mua gói mì tôm ăn sống, không thì chế ăn".
Sau khi ra đó khám và mổ, điều trị, cả đi và về hơn 1 tháng trời, thì cách 1 tháng bé phải ra tái khám 1 lần để thay máu. Đến 4 tuổi, vì điều kiện quá khó khăn nên xin 6 tháng kiểm tra và thay máu một lần. Máu thay là gia đình tự mua hoặc có đội thiện nguyện họ hiến thì đỡ phải mua. Bé ngày nào cũng phải uống thuốc, không xót bữa nào.
Bố bé bị hen suyễn, mẹ bé bị bạch biến và có vấn đề ở mắt. Hiện tại, bố bé phụ mộc xa nhà ở An Lão, mẹ bé phụ mộc gần nhà ở Hoài Tân, mẹ tăng ca liên tục, làm từ 7h sáng đến tận 23h (11h đêm) mới về, mặc dù rất đuối và nhiều lúc muốn gục ngã nhưng em Lệ vẫn cố gắng mỗi ngày, tất cả cũng chỉ để có tiền lo cho bé Uyên. Hai vợ chồng vỡ kế hoạch có thêm bé An Nhiên nay đã được 6 tháng, nên vừa lo cho bé lớn, vừa lo cho bé nhỏ, thực sự tốn rất nhiều tiền.
📌Địa chỉ: Tổ 4, Khu phố An Dưỡng 1, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
📌Số điện thoại em Lệ: 036 4360083
Mọi sự ủng hộ xin gửi về:
- Số tài khoản: 1019349279
- Chủ tài khoản: Nguyễn Phương Trâm (Phân hội trưởng phân hội BTBNN Thị xã Hoài Nhơn)
- Ngân hàng: Vietcombank
- Nội dung: Tên người ủng hộ + UH bé Tú Uyên
Kính mong mọi người chia sẻ chút tình thương để gia đình có chi phí đưa bé vào Sài gòn kiểm tra và thay máu, lá lành đùm lá rách, góp gió thành bão!