17/04/2024
Bài dự thi "Quyển sách tôi yêu" của đại diện y sĩ k15A mọi người ủng hộ bằng cách like và chia sẻ thật nhiều nha!
Cuộc Thi "Quyển sách tôi yêu" hưởng ứng ngày sách và văn hoá đọc sách Việt Nam năm 2024
-------------------------------------------------------------
Bài cảm nhận về tác phẩm "Hạnh phúc cầm tay"
- Thí sinh: Bùi Trung Tính
- Chi đoàn: Y sĩ Tc K15A
- Tên sách: Hạnh Phúc cầm tay
- tTác giả: Thích Nhất Hạnh
- Nhà xuất bản: NXB lao động
- Năm xuất bản: 2021
Sách không chỉ cung cấp tri thức từ lâu đời trong nhiều lĩnh vực khác nhau mà còn giúp ta giải trí và rèn luyện tâm hồn sau những giờ lao động mệt mỏi, nâng cao tầm hiểu biết, và rèn luyện tâm hồn. Vì vậy sách là một trong những lựa chọn của tôi, trong cuộc sống hàng ngày và hôm nay tôi muốn giới thiệu với các bạn một quyển sách mà tôi rất yêu thích đó là quyển “Hạnh phúc cầm tay” của thiền sư Thích Nhất Hạnh.
Quyển sách "Hạnh phúc cầm tay" của thiền sư Thích Nhất Hạnh được xuất bản năm 2021 bởi Nhà xuất bản Lao Động, thuộc thể loại sách tâm lý, tình cảm. Quyển sách muốn nói với chúng ra rằng: Cuộc sống quanh ta vô cùng màu nhiệm, bầu trời trong xanh, dòng suối tươi mát, hoa lá đua nở nhưng nếu tâm ta không an, mọi thứ trở nên vô nghĩa. Thời hiện đại mang lại cho con người nhiều tiện nghi về mặt vật chất nhưng cũng kéo theo những vấn đề nghiêm trọng về tâm lý như stress, cô đơn, trầm cảm, thất vọng... Vì vậy, nhiều người tìm đến tuệ giác đạo Phật để sống hạnh phúc, lành mạnh. Điều đặc biệt, các bài viết không sử dụng nhiều thuật ngữ của đạo Phật, mà là ngôn ngữ rất gần gũi, bình dị nên phù hợp với mọi đối tượng, dù là một người chưa biết gì về đạo Phật hay các Phật tử thuần thành đã có nhiều năm tu tập. "Hạnh phúc cầm tay" đề cập tới năm uẩn trong một con người: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thiền sư Thích Nhất Hạnh không dạy ta cách “cho qua” những đau khổ mà chỉ ta cách nhìn thẳng vào mọi khổ đau. Bằng 5 uẩn, ông giúp chúng ta khám phá được cội nguồn của khổ đau, sự an yên, hay nỗi sợ hãi quanh ta.
Quyển sách nói với chúng ra rằng: Cuộc sống quanh ta vô cùng màu nhiệm, bầu trời trong xanh, dòng suối tươi mát, hoa lá đua nở nhưng nếu tâm ta không an, mọi thứ trở nên vô nghĩa. Nếu ta đi bên cạnh người ta thương nhưng ta thất niệm, tâm ta không ở đó, ta không thể hiểu hết được ý nghĩa của người bên cạnh ta và đó là sự dại dột và có khi trở nên tiếc nuối. Quyển sách dạy ta biết dừng lại, cho phép mình nghỉ ngơi bằng hơi thở chánh niệm, dừng lại việc đi hoang để làm lắng dịu và trị liệu những đau nhức trong thân tâm như viên sỏi rơi xuống đáy sông sâu kia mà đâu cần sự cố gắng.
Quyển sách cũng nhắc chúng ta, đừng bỏ qua đau khổ của ta bằng cách lờ đi như chúng ta vẫn thường hay làm bằng những thói quen thường gặp. Hãy nhìn sâu vào 5 uẩn để khám phá ra bản chất của khổ đau, hạnh phúc, an lạc và sợ hãi quanh ta. Chỉ cần đọc và áp dụng triệt để những phương pháp thiền sư Thích Nhất Hạnh chia sẻ trong "Hạnh phúc cầm tay", bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, có mối quan hệ tốt hơn với những người xung quanh và nhìn thấy nhiều điều mà trước đây bạn không nhìn thấy. Suy cho cùng hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc luôn đồng hành cùng ta trên mọi nẻo đường, là hạnh phúc cầm tay. Đó là thông điệp Thiền sư Thích Nhất Hạnh muốn truyền tải. Tôi đã đọc nó còn bạn thì sao, hãy chọn cho mình những quyển sách thật hay, ý nghĩa và bổ ích để phát triển bản thân cũng như phát triển tâm hồn.
Cùng nhau giữ gìn và phát triển văn hoá đọc của Việt Nam bạn nhé!