15/08/2026
🆘 ĐỘI XIN BÁO CÁO LẠI SỰ VIỆC – NHỜ MỌI NGƯỜI PHÂN ĐỊNH GIÚP ĐỘI
Vào lúc 02h21 sáng ngày 16/08/2026, khi các thành viên trong Đội đang chuẩn bị nghỉ ngơi sau ca hỗ trợ, Đội nhận được cuộc gọi cấp cứu tại hẻm 619 Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn về một trường hợp là nữ giới có nhiều thương tích trên người.
Thời điểm tiếp nhận thông tin, nguyên nhân dẫn đến thương tích chưa được xác định rõ. Theo thông tin người dân xung quanh cung cấp, sự việc có thể liên quan đến vấn đề nội bộ trong gia đình.
Ngay sau khi nhận tin, Đội lập tức điều xe đến hiện trường. Tại đây, các thành viên ghi nhận khu vực có nhiều mảnh chai vỡ, mảnh nhựa và đồ đạc trong nhà bị xáo trộn. Người phụ nữ bị thương vùng mặt.
Trước sự chứng kiến và hỗ trợ của lực lượng Công an phường Quy Nhơn, Đội tiến hành đưa người phụ nữ lên xe để nhanh chóng di chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu.
Tuy nhiên, khi xe đang di chuyển đến khu vực Sân bay trên đường Nguyễn Tất Thành, người phụ nữ bất ngờ bật dậy, liên tục chửi bới và có hành động tác động vật lý đối với các thành viên đang hỗ trợ.
Sau đó, người phụ nữ yêu cầu tìm điện thoại của mình, rồi xuống xe và giật điện thoại của tài xế đang điều khiển phương tiện.
Trong suốt quá trình này, các thành viên của Đội đã nhiều lần giải thích, khuyên người phụ nữ bình tĩnh để tiếp tục đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, tình trạng kích động vẫn tiếp diễn, có lúc người phụ nữ còn có hành động đe dọa, đòi đánh các thành viên của Đội ngay giữa đường.
Sau khi sự việc xảy ra, Đội trưởng đã kiểm tra lại camera hành trình của xe để xác minh diễn biến.
Qua kiểm tra, tại thời điểm di chuyển, các thành viên trên xe không có lời nói được ghi nhận là nhằm kích động hay xúc phạm người phụ nữ.
Đối với chiếc điện thoại, theo thông tin từ người con gái của người phụ nữ và hình ảnh được cung cấp, điện thoại đã bị tự tay đập hỏng trước đó. Sự việc cũng có sự chứng kiến của lực lượng chức năng.
Đội xin chia sẻ lại toàn bộ sự việc không nhằm công kích hay xúc phạm bất kỳ cá nhân nào.
Đội chỉ mong mọi người nhìn nhận sự việc một cách khách quan, dựa trên những gì đã xảy ra và những hình ảnh, thông tin được ghi nhận.
Anh em chúng tôi đi hỗ trợ người dân trong những tình huống khẩn cấp với mong muốn duy nhất là giúp người gặp nạn được đến bệnh viện an toàn.
Thế nhưng sau sự việc đêm nay, các thành viên trong Đội thực sự bị ảnh hưởng tâm lý, đặc biệt là bạn Trí – người trực tiếp điều khiển phương tiện tại thời điểm xảy ra sự việc.
Đi hỗ trợ người dân đã khó, nhưng khi bản thân người hỗ trợ cũng bị tác động, chửi bới hoặc tấn công trong lúc đang làm nhiệm vụ thì thực sự là một áp lực rất lớn đối với anh em.
Đội xin phép đưa sự việc lên để mọi người cùng phân định đúng – sai một cách công bằng và khách quan.
Đội vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân khi có yêu cầu cấp cứu. ❤️🩹
Nhưng mong rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy bình tĩnh và tôn trọng những người đang cố gắng giúp mình.