Kênh Quảng Nam 92

Kênh Quảng Nam 92 kênh tin tức hay cập nhật thường xuyên Kênh thông tin chính thức Quảng Nam
(1)

Đại Lộc share giúp. Bạn này bị TN trên đường Trần Đại Nghĩa
04/06/2026

Đại Lộc share giúp. Bạn này bị TN trên đường Trần Đại Nghĩa

Trên đoạn đường từ ngã 3 Hà Bình đến chợ Bình Minh lúc 13h30. Chị Nguyễn Thị Thu có đánh rơi số tiền hơn 5trieu đồng. An...
03/06/2026

Trên đoạn đường từ ngã 3 Hà Bình đến chợ Bình Minh lúc 13h30. Chị Nguyễn Thị Thu có đánh rơi số tiền hơn 5trieu đồng. Anh chị cô chú nào có nhặt được cho cô xin lại với ạ

Hiện tại đang có TN nghiêm trọng xảy ra ngay gần Chùa Thái Bình Tự, đường ĐT 609, đoạn qua Nhị Dinh 3, Điện Phước. Nạn n...
30/05/2026

Hiện tại đang có TN nghiêm trọng xảy ra ngay gần Chùa Thái Bình Tự, đường ĐT 609, đoạn qua Nhị Dinh 3, Điện Phước. Nạn nhân là nữ giới, theo thông tin xác minh nhanh thì chị trú tại xã Điện Thọ. Do tình hình khẩn cấp và nạn nhân hiện không có người thân bên cạnh, Ai nhận ra người quen hoặc biết gia đình chị ở Điện Thọ, xin hãy thông báo ngay để người nhà sớm có mặt. Một hành động chia sẻ của bạn lúc này có thể giúp nạn nhân sớm được gặp lại gia đình trong lúc hoạn nạn. Cầu mong chị tai qua nạn khỏi và sớm tìm được người thân.

Chú TN tự ngã ở  Điện An 1. Nhờ mn chia sẻ người nhà đến bv Điện Bàn gấp nhé
30/05/2026

Chú TN tự ngã ở Điện An 1. Nhờ mn chia sẻ người nhà đến bv Điện Bàn gấp nhé

Có cháu bé đi một mình ở biển Tam Thanh bị lạc, không biết ba mẹ ở đâu. Người dân đưa lại chỗ đội cứu hộ ai ba mẹ tới đó...
29/05/2026

Có cháu bé đi một mình ở biển Tam Thanh bị lạc, không biết ba mẹ ở đâu. Người dân đưa lại chỗ đội cứu hộ ai ba mẹ tới đón cháu

Lần đầu mình chứng kiến một cuộc tiễn biệt…Không rạp, không kèn trống, cũng chẳng có người đến thăm viếng như mình từng ...
29/05/2026

Lần đầu mình chứng kiến một cuộc tiễn biệt…
Không rạp, không kèn trống, cũng chẳng có người đến thăm viếng như mình từng nghĩ.

Chỉ là một căn nhà nhỏ, vài ngọn đèn sáng giữa đêm và không khí yên lặng đến lạ.
Nhìn cảnh đó tự nhiên thấy buồn nhiều hơn là sợ.

Mình mới hiểu rằng không phải ai khi rời xa cũng có một buổi tiễn đưa đông đủ.
Có những cuộc chia xa diễn ra rất lặng lẽ…

DUY XUYÊN: THUỐC LÁ “CHILL” HÓA RA TẨM M:A TÚ:Y. MỌI NGƯỜI CẨN THẬN “DOMINIX” KHÔNG PHẢI THUỐC LÁ THƯỜNG, BÊN TRONG CÓ M...
27/05/2026

DUY XUYÊN: THUỐC LÁ “CHILL” HÓA RA TẨM M:A TÚ:Y. MỌI NGƯỜI CẨN THẬN “DOMINIX” KHÔNG PHẢI THUỐC LÁ THƯỜNG, BÊN TRONG CÓ M:A TÚ:Y

Tìm người nhà của xe 92H4 - 5621. Chị Lê Trần Thúy Anh (2005) quê tại Duy Xuyên bị TN tại 137 Phạm Như Xương, Đà Nẵng. V...
26/05/2026

Tìm người nhà của xe 92H4 - 5621. Chị Lê Trần Thúy Anh (2005) quê tại Duy Xuyên bị TN tại 137 Phạm Như Xương, Đà Nẵng. Vừa đưa đi BV Đa Khoa (có biểu hiện mất trí nhớ tạm thời)

25/05/2026

Chiều này, sau bữa cơm tối,mình đi dạo phía trước nhà thì bắt gặp một cậu bé trạc tuổi con mình đang đi bộ lang thang,Thấy lạ,mình hỏi thăm thì cậu bé bảo:Con lên chùa gặp thầy để xin cơm ăn..
Nghe con nói mà sống mũi mình cay cay, Dìu con vào nhà cho ăn một bữa cơm tử tế,mình mới nghe con kể về hoàn cảnh xót xa :Ba con khờ khạo,mẹ đã bỏ con đi từ nhỏ,con sống nương tựa vào ông nội.Nhưng ông nội đã già yếu,đang nằm viện nên con đành bơ vơ.Đau lòng nhất con đã lớn nhưng chưa một ngày được đến lớp,không biết mặt chữ là gì..
Nhìn cậu bé ăn vội bát cơm mà thương thắt ruột.Ở độ tuổi mà các con đang được ăn học đầy đủ,được ba mẹ yêu thương, thì ngoài kia vẫn còn những mãnh đời thiệt thòi đến mức phải đi xin từng bữa...
Mình chia sẻ câu chuyện này không kêu gọi giúp đỡ,chỉ mong đây là một khoảng lặng đễ chính bản thân mình & các con nhìn lại.Rằng được sống trong vòng tay gia đình,được no ấm và biết chữ đã là một đặc ân rất lớn .Mong rằng các bạn nhỏ khi đọc được câu chuyện này sẽ biết trân trọng những gì mình đang có,biết yêu thương và thấu cảm hơn với những hoàn cảnh kém may mắn xung quanh.
Cuộc đời này, ngoài kia vẫn còn những mãnh đời rất cần sự tử tế.

Câu chuyện đau buồn 🥲 nỗi đau người ở lại 🙏Xe đưa thithe e Quách Khánh Linh sn 1997 là sv năm cuối khoa dược ở Đà Nẵng, ...
25/05/2026

Câu chuyện đau buồn 🥲 nỗi đau người ở lại 🙏Xe đưa thithe e Quách Khánh Linh sn 1997 là sv năm cuối khoa dược ở Đà Nẵng, mẹ và e gái từ Sài Gòn ra thăm và cũng là để cho e gái biết du lịch Đà Nẵng - Hội An cả nhà thuê 2 chiếc xe máy để đi loanh quanh. Linh chở mẹ kg hiểu sao e lại tôgg dải phân cách ven đường tại ngã 3 Hoàng Sa voi Mộc Sơn 3 đường biển Đà và ra đi mãi mãi tại chỗ,may mắn mẹ e ngồi sau kg bị j cả e thì ngắn số. Hôm qua đi làm về thấy . Mẹ e thất thần nằm bên con gái . Ko khóc mà nằm nói chuyện miết thấy đau lòng lắm luôn.. thương e ra đi tuổi đời còn quá trẻ còn bao ước mơ bao hoài vọng còn dang dỡ để lại nỗi đau cho người mẹ 1 nỗi đau ko nói thành lời..🥲xe kg khứ hồi đưa e về quê nhà gd lo hậu sự .Xin chia buồn cùng gia đình..mong gia đình vượt qua nỗi đau mất mát quá lớn này.Adidaphat🙏

Address

Quang Nam
12345

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Kênh Quảng Nam 92 posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share