Văn phòng LS. Thiên Lan và Cộng sự

Văn phòng LS. Thiên Lan và Cộng sự Luật sư Thiên Lan
Hỗ trợ thu hồi nợ xấu và những tình huống gặp nạn khẩn cấp, chuộc người Việt Nam ở Campuchia, Tư vấn Pháp lý

CHUYỆN TRONG NHÀ NGOÀI PHỐ    Chưa bảnh mắt ra, thằng “phê tê bốc” đã hỏi khó tui là: bạn nghĩ gì về việc mấy ông cựu ho...
21/07/2025

CHUYỆN TRONG NHÀ NGOÀI PHỐ

Chưa bảnh mắt ra, thằng “phê tê bốc” đã hỏi khó tui là: bạn nghĩ gì về việc mấy ông cựu hoàng thuộc hàng “tứ trụ” vừa bị TW cho cách hết các chức vụ trong đảng? Dân nước được lợi gì trong vụ này, có cần thiết phải cách hết mọi chức vụ mà trên thực tế đã không còn? Tui hơi bực mình, xẵng giọng: mi đi mà hỏi TW ? Hắn vẫn nhăn răng cười nịnh: lãnh đạo TW ở cao quá, bác trả lời em đi, bác được coi là ông chủ của mấy tay đầy tớ kia mà??

Ừ, thì chú nghe đây:

Một là: Mấy ngài kia, tuy đã bị QH “cho thôi giữ” các chức vụ như chủ tiệm nước, chỉ tiệm quốc hụi gì đó, nhưng vẫn còn các chức được gọi là “nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước”, “nguyên ủy viên bộ chính trị” vân vân & mây mây… Nếu không cách nốt các chức này (nhất là cái chức nguyên UV BCT) thì các vị này vẫn thuộc diện BCT và Ban Bí thư TW quản lí, vẫn được hưởng mọi chế độ “phục dịch” đầy đủ như đối với cán bộ thuộc hàng “tứ trụ”, hàng “nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước” theo qui định. Nay chỉ còn là một đảng viên thường thì hiển nhiên các chế độ phục dịch (theo qui chế) đều bị cắt hết!

Hai là: Khi chỉ còn là 1 “đảng viên thường” thì hiển nhiên các chức vụ “nguyên Ct nước”, “nguyên Ct QH” cũng bị “khai tử” mà không cần QH phải họp bất thường để phế truất nữa (trên thực tế QH đã miễn nhiệm rồi). Bởi, không thể có chuyện chỉ là 1 “đảng viên thường” mà vẫn được gọi là “nguyên Ct nước” hay “nguyên Ct QH ” được!

Ba là: Khi chỉ còn là 1 “đv thường”, không thuộc diện “tứ trụ” nữa thì hiển nhiên khi chết sẽ không được tổ chức theo nghi thức [ quốc tang] - như qui định hiện hành, mà gia đình tự tổ chức tang lễ như 1 thường dân! Rất đỡ tốn kém cho nhà nước và tiền bạc của dân nhé!

Bốn là : Từ nay, các dịp mitinh kỉ niệm cấp quốc gia, các sự kiện khai mạc hội họp của đảng, nhà nước.. thì các vị này sẽ không còn được mời đến dự, rồi được ngồi chễm chệ ở hàng ghế đầu dành cho các vị nguyên LĐ đảng, NN ! đỡ ngứa mắt dân khi xem TV. Nói như Cụ Nguyễn Du: hết đặc ân “ghế trên ngồi tót sỗ sàng” ! Ha ha!

Năm là: chỉ còn là 1 đv thường, hiển nhiên hết kim bài miễn trừ (đối với hàng “tứ trụ”). Như vậy thì muốn gọi đi “đếm kiến” lúc nào cũng được! Mấy con mụ từng vênh váo, “tươi cười vẫy tay chào nhân dân” (khi được gọi là “đệ nhất phu nhân”), từng là sân sau ăn trên ngồi trốc cướp bóc của thiên hạ, từng là trùm cuối, từ đây sẽ hết ưỡn ẹo, lượn lờ cười nói đây đó! Tất nhiên, khi đức ông được gọi đi “tu dưỡng”, thì các mẹ cũng rất dễ sẽ được đi tháp tùng cùng đức lang quân trong “trại an dưỡng”!

Sáu là: các biển tên lưu danh Chủ tịch nọ, chủ tịch kia trồng ngày này, tháng nọ, năm kia.. từng gắn trên hàng trăm cây cổ thụ tại các công viên tượng đài, các di tích lịch sử, trường học.. sẽ được đục bỏ & ném vào chuồng lợn! Tốn kém việc đục bỏ một chút, nhưng cần thiết!

Bảy là : với việc cách hết các chức vụ này nọ, chỉ còn là đảng viên thường thì các ngài sẽ phải chuyển giấy sinh hoạt đảng về chi bộ địa phương nơi cư trú, do đảng ủy phường / xã quản lí. Nếu các vị còn muốn giữ lại đảng tịch, thì buộc phải tham gia sinh hoạt tại các chi bộ hưu trí . Xưa nay các vị quen thói rao giảng, lên mặt nạt nộ, dạy dỗ dân, nay được nghe dân chửi mà phải cúi gằm mặt! Nếu được gọi tên đi “an dưỡng dài ngày” thì TW không cần họp để khai trừ đảng nữa, mà đảng ủy phường/ xã chỉ cần họp biểu quyết gạch một phát là xong! Rất đúng thẩm quyền và tiện lợi đủ đường !

Nghe tôi giải thích một hơi quy định xử lí cựu “tứ trụ” của xứ quang vinh thằng (phê tê bốc) liền nói, sao dài dòng rắc rối quá bác, nghe bác nói mà em cũng phát mệt, thôi em hiểu rồi cám ơn bác😁
Nguồn: D**g Nguyen Rạng

Thích Truyền Minh-Trầm Triều Văn-Á.c Qu.ỷ Giả Sư Thích Truyền Minh có tên là Trầm Triều Văn sinh năm 1972 tại Quảng Nam....
24/04/2022

Thích Truyền Minh-Trầm Triều Văn-Á.c Qu.ỷ Giả Sư

Thích Truyền Minh có tên là Trầm Triều Văn sinh năm 1972 tại Quảng Nam. Tên khai sinh là Trầm Triều Lăn sau đổi lại thành Trầm Triều Văn.

Thẻ Căn cước Công dân số: 079072013873 do Cục CS QL HC cấp ngày 13/9/2019

Có hộ khẩu tại huyện Hóc Môn, Tp.HCM

Thuở thanh niên Triều Văn là kẻ thân Sâu hồn Bướn (thuật ngữ chỉ cho dân bê đê) ra miền bắc bái Sư với nhiều Đồng Thầy để theo hầu đồng, học Tà thuật và quan hệ đồng tính với nhiều đàn ông.

Năm 1998, Trầm Triều Văn cưỡng hiếp và giết hại nam thanh niên ở Sơn La lấy linh khí luyện Tà thuật, để trốn sự trừng trị của Pháp luật, nhờ người thân giới thiệu Triều Văn được đưa đến một vị Sư xin xuất gia vào năm 2001.

Điều kỵ lạ chưa từng có trong Phật giáo Việt Nam là Triều Văn được xuất gia và thọ Tỳ kheo giới Phương trượng cùng 1 thời điểm (không qua thời gian tu tập hành Sa Di, không thọ giới đàn chính quy), được Bổn Sư đặt pháp danh là Thích Quảng Chơn sau Triều Văn tự đặt cho mình Pháp danh Thích Truyền Minh và sử dụng cho đến hôm nay.

Thời gian sau đó vài năm Trầm Triều Văn về Long An mua đất, nhờ Trung tâm UNESCO Phật học Việt Nam tại Hà Nội bảo kê để Triều Văn tự dựng chùa đặt tên là ỨNG CÚNG LAN NHÃ

tại đia chỉ; Đường Lê Thị Lục - ấp Phước Kế - Xã Phước Lâm - Cần Giuộc - Long An

Tel: 0932194381 - 0995808989

Hoạt động của Triều Văn và chùa Ứng Cúng không được Phật Giáo Long An công nhận vì lâu nay nghiên về hầu đồng, tu luyện Tà thuật (luyện bùa chú, ngãi) nhưng sử dụng Phật giáo làm bình phong.

Đương sự thường xuyên lên mạng đăng tuyển Tình nguyện viên dụ các nam thanh niên về Ứng Cúng Lan Nhã để quan hệ tình dục hút tinh khí.

Triều Văn còn có biểu hiện sử dụng chất Ma Túy tạo ảo giác để luyện bùa chú.

Một số đơn thư tố cáo Triều Văn gửi lên Giáo Hội Phật Giáo Long An và Chính Quyền, do không có bằng chứng Triều Văn chưa bị xử lý hình sự nhưng bị Giáo Hội Phật Giáo Long An cảnh cáo phải dỡ bỏ một số công trình xây dựng trong khuôn viên Ứng Cúng Lan Nhã do liên quan đến hình tượng Tà đạo không có trong Phật giáo.

Trầm Triều Văn (Thích Truyền Minh) là gã Ác quỷ rất nguy hiểm đội lốt Sư Phật Giáo. Nay thông báo rộng rãi để mọi người được biết phòng tránh.

Nguồn: https://sites.google.com/view/thichtruyenminh

Thiên Lan nhận tư vấn và hỗ trợ Pháp lý.Khách hàng có nhu cầu Inbox gửi Thiên Lan
08/02/2022

Thiên Lan nhận tư vấn và hỗ trợ Pháp lý.
Khách hàng có nhu cầu Inbox gửi Thiên Lan

02/10/2021
NẾU CHÚNG MÌNH HIỂU NHAU..Anh mượn em tấm ảnh. Viết nên bài thơ tình.. Ảnh và hình hòa nhịp.Khi chúng mình yêu nhau.. Tr...
15/07/2021

NẾU CHÚNG MÌNH HIỂU NHAU..
Anh mượn em tấm ảnh.
Viết nên bài thơ tình..
Ảnh và hình hòa nhịp.
Khi chúng mình yêu nhau..
Trong giấc ngủ chim bao..
Bóng hình em yêu dấu..
Trái tim luôn ẩn náu..
Có hình bóng của em...
Anh muốn tỏ em xem
Tình yêu anh là thật..
Dành cho em cao ngất.
Như biển núi bao la..
Dù chúng mình cách xa
Vững lòng tin em nhé.
Tình đôi ta khe khẽ.
Nói nhỏ đừng ai nghe.. 🤣🤣
Để khi nào muốn khoe.
Mình cưới nhau em nhé... 🤣❤❤
Căn nhà tuy nhỏ bé..
Nhưng hạnh phúc vô cùng.
Em đừng có lạnh lùng.
Khi chúng mình chung sống..
Anh đi làm mệt mỏi .
Em vô bếp nấu cơm..
Em giặt giũ lau nhà.
Anh nuôi gà nuôi cá...
Anh đóng đồ làm Mộc..
Em chà nhám giúp anh..
Hạnh phúc luôn tươi xanh..
Như trên cành chim hót..
Đừng như bao người khác..
Cứ chưng diện đua đòi..
Tuổi chúng mình lớn rồi..
Cùng nương nhau mà sống..
Về già bao khó nhọc..
Ta có ông có bà..
Lúc ốm đau về già..
Có nhau mà chăm sóc..
Bao đêm anh trằn trọc..
Lo cuộc sống gia đình..
Nếu chúng mình hiểu nhau..
Là cưới nhau em nhé...

Hết.
😘😘😘

Ma Tăng ác ôn!
19/03/2021

Ma Tăng ác ôn!

🚨KINH HỒN SƯ SÃI : MỖI NGÀY MỘT TỘI ÁC TRÊN BÁO 🚨Sư trụ trì chùa Hưng Khánh xua đuổi bé 14 tháng tuổi bằng nắm nhang đang cháy 🚨 Chùa P...

Ca sỹ Thủy Tiên cho biết số tiền ủng hộ đến thời điểm hiện tại đã lên đến 150 tỷCô cũng cho biết thêm tiền này chỉ có 1 ...
24/10/2020

Ca sỹ Thủy Tiên cho biết số tiền ủng hộ đến thời điểm hiện tại đã lên đến 150 tỷ

Cô cũng cho biết thêm tiền này chỉ có 1 mình cô quyết định và trao tận tay cho bà con nên không họp hành hay cãi vã gì để bà con yên tâm.

NHỮNG CÂU NÓI HAY VỀ TÌNH YÊU1. Đừng yêu một người mà ngay cả những điều bạn ghét người ta cũng không biết. Đừng phí thờ...
04/10/2020

NHỮNG CÂU NÓI HAY VỀ TÌNH YÊU

1. Đừng yêu một người mà ngay cả những điều bạn ghét người ta cũng không biết. Đừng phí thời gian với những người luôn có lí do cho sự vô tâm của họ.

2. Trong cuộc đời gặp người thích mình không phải là hiếm, gặp người lúc nào cũng sợ mình buồn mới là hiếm.

3. Chỉ nên yêu một người có thể nhìn thấy 3 điều này trong em:
- Nỗi buồn đằng sau nụ cười em
- Tình yêu đằng sau sự tức giận của em
- Và lý do đằng sau sự im lặng của em

4. Người thương em thì luôn sợ trao cho em không đủ. Kẻ không yêu chỉ sợ em đòi hỏi quá nhiều.

5. Phụ nữ thực sự rất dễ hiểu nếu anh thự sự muốn hiểu.

6. Con gái thường cần cảm giác an toàn, ai cho họ sự an toàn nhiều hơn thì trái tim họ sẽ bị chinh phục.

7. Con gái khi đau lòng là lúc dễ dàng chấp nhận người khác nhất. Cho nên nếu bạn cứ liên tục gây tổn thương thì chẳng khác nào ép cô ấy chấp nhận người khác.

8. Có 3 loại người em tuyệt đối không nên giữ
- Người muốn ra đi
- Người không trân trọng mình
- Người mình không thể trân trọng được nữa.

9. Sự hơn thua về tuổi tác không đáng sợ bằng sự khô cằn trong tâm hồn, bởi tuổi thật sự là nằm ở tâm hồn của mỗi con người.

10. Để đến được hôn nhân thì cần tình yêu, nhưng để duy trì mối quan hệ hôn nhân đến đầu bạc, răng long thì cần sự bao dung và thích nghi để sống hòa hợp với nhau.

11. Tôi không thích một người quá rảnh rỗi để lúc nào cũng nhắn tin hỏi xem tôi đang làm cái gì. Tôi thích cô gái tôi yêu phải bận rộn

12. Người thương bạn nhất định sẽ cưng chiều bạn như con gái của anh ấy, chứ không phải coi bạn là một người mẹ để cung phụng chính mình.

13. Nếu em là người đàn ông mạnh mẽ em sẽ lớn hơn người phụ nữ của em dù cô ấy có hơn tuổi em.

14. Tôi không sợ người sai, tôi chỉ sợ người luôn có lý do cho cái sai của mình mà thôi

15. Đàn ông sẽ yêu nhanh hơn phụ nữ. Phụ nữ cần nhiều thời gian để yêu hơn đàn ông. Nhưng khi phụ nữ yêu rồi thì phụ nữ yêu dai hơn đàn ông.

16. Dở nhất là khi chia tay người ta mà không có lý do. Biến mất mà không để lại dấu vết. Bạn có thể nói thẳng vào mặt tôi là bạn không còn yêu tôi nữa. Ít ra cho tôi một cái dấu chấm hết, để tôi bớt hy vọng lại. Anh luôn cho là vậy, dù là lý do gì đi nữa, nói dối cũng được. Nhưng có một cái lý do, người ta sẽ dễ ngưng yêu mình hơn, thay vì người ta phải chờ đợi.


Sưu tầm

Chúc các Tình yêu của Lan ngủ ngon
02/09/2020

Chúc các Tình yêu của Lan ngủ ngon

Address

Thành Phố Hồ Chí Minh
Quang Nam
70000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Văn phòng LS. Thiên Lan và Cộng sự posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Văn phòng LS. Thiên Lan và Cộng sự:

Share